2

Chuyện Phim... Buồn

Viết theo lời kể của EM.

Ngày nghỉ, Thùy An vừa ăn cơm vừa lên net đọc emails. Loay hoay trên computer một lúc, Thùy An đi lạc vào cái folder lạ hoắc. Nó nằm dưới mấy lớp nữa trong folder windows. Thùy An hoa mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó là những... sex video clips cố tình phơi bày tất cả những gì phòng the, kín đáo nhất một cách trần trụi và... tục tĩu nhất. Không biết chồng download chúng từ lúc nào, trong những lần đi công tác xa nhà hay trong những lần ngồi lì trên computer bảo là... làm việc. Miếng cơm đang nhai dở trong miệng Thùy An bỗng dưng biến thành... đá khiến cho Thùy An vừa nuốt vào vừa... đau đến chảy nước mắt.

Dù đã là người lớn, không xa lạ gì với mấy cảnh sex đó nhưng điều Thùy An không hiểu là tại sao chồng mình cần coi đến độ phải giấu vợ, download xuống computer. Bây giờ không phải là cục cơm mà là cục nghẹn dâng lên cổ Thùy An cứng ngắt. Nói là ghen không đúng nhưng Thùy An cảm thấy mình thất bại trong vai trò làm vợ và bị phản bội, chẳng lẽ đời sống vợ chồng bấy lâu nay không đủ làm anh hạnh phúc để anh phải một mình đi tìm kiếm... cảm giác qua những hình ảnh ảo? Trái tim nhói lên, Thùy An hít một hơi thật sâu rồi thở ra để dìm cơn đau xuống. Hôm ấy có người chị chồng đến chơi, Thùy An gọi chị lại và thố lộ:

- Chị xem, em trai của chị download xuống toàn phim sex và giấu biệt trong cái folder này nè.

để ít nhất cũng được nghe chị chồng nói vài lời chia xẻ, cảm thông vì đồng là phận gái. Rồi Thùy An ngỡ ngàng trong tiếng cười ha hả của chị chồng:

- Ha ha... tưởng chuyện gì ai dè là chuyện này. Em thiệt là nhà quê quá. Chị phát hiện ra chồng chị coi phim sex từ ngày mới cưới chị về nhưng đó là chuyện bình thường.

Chị quay sang chồng cũng ngồi gần đó, hỏi:

- Phải không ông xả? - Rồi chị nói tiếp với Thùy An - Em không biết chứ chị còn order báo playboy cho ông xã chị coi nữa kìa... Đàn ông mà em...

Chồng chị cũng phụ họa theo:

- Ôi ba cái chuyện con nít đó hơi đâu mà nói.

Giọng Thùy An muốn khóc:

- Em không phải là chị và em không muốn chồng em giống như chồng chị. Chẳng lẽ là đàn ông thì phải coi phim sex mới đúng? Và nếu đúng, tại sao anh ấy phải đem giấu, sao không coi một cách công khai và tự nhiên đi...

Nói đến đó mắt Thùy An nhòa đi trong tiếng... chọc quê của chị chồng và anh rể. Thùy An dự định khi chồng về sẽ làm lớn chuyện, sẽ hỏi tội, sẽ chỉ vào cái folder dơ dáy đó để xem anh còn đường nào chối cãi chuyện... bậy bạ của anh không.

Ngồi lặng lẽ một hồi, Thùy An bậm môi, dùng con chuột highlight tất cả những cái video clips và nhấn nút hai nút shift-delete để chúng biến mất hoàn toàn trên máy. Xong Thùy An lẩm bẩm một mình:

- Em xóa hết rồi và sẽ làm như không biết để anh ấy tự phát hiện ra tội trạng của anh ấy.

Chị chồng nghe Thùy An nói vậy, la làng:

- Xóa hết rồi hả? Download lâu lắm, coi chừng nó la em đó.

Thùy An mỉm cười:

- Anh ấy sẽ chẳng la và cũng chẳng hỏi đâu, bởi vì anh ấy làm sai chứ không phải em.

Vâng, Thùy An sẽ không hạch hỏi hay giận hờn gì chồng như ý định lúc ban đầu. Đời sống hôn nhân đã gần chục năm, cứ ngỡ hiểu nhau lắm vậy mà mỗi người vẫn có... bí mật riêng. Làm lớn chuyện có lợi ích gì không khi hai người vẫn sống chung, vẫn không thể bỏ nhau được, dù Thùy An không nghĩ đến mình nhưng phải nghĩ cho những đứa con còn quá nhỏ cần có sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của một người cha. Bây giờ thì Thùy An hiểu vì sao có những người vợ biết chồng ngoại tình mà vẫn không thể bỏ được chồng. Đời sống hôn nhân gia đình không chỉ gắn bó bằng cái thơ mộng của tình yêu mà nó có hàng trăm hàng ngàn mối dây liên hệ khác và để duy trì nó một cách lâu dài những người trong cuộc phải học cách... thứ tha, dù đó là những bài học không phải dễ dàng gì. Thùy An chợt thấy mình như... trưởng thành thêm một chút. Ai lại chẳng muốn nếm vào môi vị ngọt nhưng vẫn có lúc phải nuốt trôi những gì mặn đắng nhất.

Dĩ nhiên Thùy An sẽ không đồng tình như người chị chồng để cho chồng tự do coi phim sex hay order báo playboy cho chồng. Dù sang Mỹ từ lúc còn rất trẻ, Thùy An vẫn còn là người VN kín đáo, khiêm nhường chứ không lộ liễu đến độ trần truồng, suồng sả... Rồi Thùy An nghĩ thầm, không biết chị chồng có thật xem những chuyện đó là chuyện bình thường không, hay do sợ anh rể mà phải làm ra vẻ đồng tình, chấp nhận và chịu đựng một cách cay đắng âm thầm... Chẳng biết giữa Thùy An và chị ai là kẻ đáng thương hay tất cả những người làm vợ trên thế gian này đều đáng thương như nhau? Và, những cô gái làm cái nghề không nên làm đó có đáng tội nghiệp không khi chính những người đàn ông dùng họ làm đồ... mua vui lại xem họ chẳng ra gì. Còn riêng đối với bản thân họ, trong những thước phim trụy lạc trên màn hình hay ngòai đời thật phải diễn những cảnh đó, cảm giác của họ vui hay buồn?!...
 
121807


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả