Khung cửa mùa đông 2

Từ khung cửa mùa đông trở về thành phố mưa bay, ở nơi này mùa đông vẫn chưa hiện diện . Mình chỉ thấy màn đêm buông xuống lẹ hơn, tuy cũng có cái lạnh nhưng chỉ là cái lạnh le lói, không tái tê như Anchorage, không ghê hồn như MPLS và không rùng mình như ở NYC . Mùa thu vẫn còn âu yếm và níu kéo nơi này, vẫn không xuôi tay để nhường chỗ cho mùa đông . Xa lộ số 5 xuôi về phương bắc qua vùng đồi núi chập chùng, cây cỏ vẫn xanh tươi, vẫn vươn mình trong sức sống mãnh liệt để trái tim mình vẫn đầy ấp, ngào ngạt hương thu .

Mình đã chạy bộ đưọc gần một tiếng đồng hồ, qua những góc quanh co cũa những con dốc, vẫn ngạo nghễ vẫn thách thức từng buớc chân . Dưới lòng thung lũng sương mù kia, vạn vật vẫn chưa tình giấc để chào đón một ngày mới . Trái tim mình đập mạnh hơn, dập dồn trong những hơi thở gấp gáp, đang tìm chỗ tựa để nghe dòng máu trào dâng trong cơ thể . Hôm nay mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và bay bổng trong khung trời thân yêu . Seattle đến thật gần, gần hơn những lần trước, có lẽ vì mùa giáng sinh đã bắt đầu kề cận .

Sáng nay Sandy gọi mình thật sớm, sớm hơn mọi khi . Tuy đã quen với những gì mà mình cho là thường lệ của mỗi ngày, giọng nàng có vẻ ấm áp và tình tứ hơn . Ngạc nhiên mình hỏi:

Em có vẻ vui hơn mọi ngày, chắc có vị hoàng tử nào đã tìm đuợc em ?

Yeah, vui thì có, hoàng tử thì chưa biết . Trưa nay anh mời em và Cindy đi ăn trưa nha ? Có quà noel cho em chưa

Ủa, vậy là chuyện vui sao ? hơi lạ á ... quà anh gởi về LA rồi ...

Well, by definition, it is ... Chiều nay anh đi Portland giùm em nha . Em phải về LA gặp Hon . Lẽ ra việc này là việc của anh, nhưng sắp đến ngày anh đi NYC với Vân, nên em phải lo vậy . Xong việc em sẽ ở nhà đến sau Christmas . Ngày mai anh phải thay em giới thiệu Cathy cho staff ở đó . Chúc anh may mắn ...

Vậy em đã sắp đặt và có người thay thế cho em trong lúc em vắng mặt rồi chứ . Có cần anh lo chuyện gì không ?

Oh yeah, Vân ở đây cho đến ngày 20 . David về Seattle cho lễ giáng sinh nên em nhờ David lo hộ cho đến khi em trở lại . Oh em quên mất, mùng 4 mình dự MD re-treat ở Phoenix, anh bay thẳng về đó gặp em chứ ?

May quá, em nhắc không anh quên mất . Anh sẽ bay về Phoenix sáng mùng một . Em cũng vậy . Ngày mùng hai anh mời em đi xem Fiesta Bowl . Em check với Jenny cho cái flight schedule nha . Anh sẽ bàn thêm với em về plan 08 vào mùng ba truớc khi mình họp vào ngày mùng bốn ... okie

Sandy hỏi với giọng nhgạc nhiên:

Ủa, sao Jenny không nói gì cho em biết vậy, anh plan từ hồi nào ?

Một tuần truớc khi anh đi Copenhagen . Anh dặn Jenny không đuợc nói cho em biết ...

Vậy anh mời ai nữa, Vân có đến không ?

Nope, just you and me ... lẽ ra anh cũng muốn cho em biết hôm em nhậm chức ở Anaheim . Nhưng nghĩ sao anh lại muốn giữ kín cho đến ngày hôm nay . Bây giờ em vui hơn chứ

Yeah ... anh thiệt là ... nhỡ em có kẹt chuyện gì khác thì sao ?

Well, I have to take a chance ... however ... I'm still a fool ... you know ...

Những ngày đầu năm ở Phoenix sẽ không lạnh như ở NYC . Hình như ở nơi đó không bao giờ có mùa đông . Mình sẽ có những giây phút thật vui, thật thoải mái với Sandy và trận đấu banh giữa hai đội Oklahoma và WV chắc sẽ thật hào hứng . Xem fooball vào dịp đầu năm là một trong những đam mê trong bầu nhiệt huyết của một trái tim Việt Nam, vẫn còn tha thiết và đi mãi trên con đuờng dài không dứt . Có gì hạnh phúc hơn tuần lễ ấy không nhỉ ? Mình không muốn nghĩ tiếp vì sau tuần lễ tuyệt vời ấy, mình lại khăn gói lên đường, nối tiếp cho những nhịp buớc hoang vu còn lại ... thật xa và thật xa ...

Hôm qua mình với Huyền đi shopping hết cả ngày . Chiều mai khi xong việc ở Portland, mình phải ghé Fedex để gởi hết những món quà, miễn sao những gói quà này tới tay mọi người truớc ngày lễ giáng sinh . Huyền thấy mình mua nhiều quà bèn hỏi:

Anh Tuấn à, anh mua nhiều như vậy, trong đó có gì cho em không ?

Lắc đầu mình nói:

Không có gì cho em trong này hết, quà của em anh mua tận bên Châu Âu, anh đã gởi về Texas cho em rồi . Chừng nào thì em về đó ?

Dạ ngày 21 anh, còn anh chừng nào thì anh đi ?

Sớm hơn em một ngày . Có gì anh gọi Quyên đưa em đi nha ...

Tối mai mình có buổi họp mặt thân mật với tất cả bạn bè truớc khi mình rời xa Seatte để đón giáng sinh ở NYC. Lần này sẽ có Huyền đến, cũng có Vũ và Hiền . Dũng cũng vừa về từ SJ với Ngọc . Dung đã trở về nhà từ tuần trước từ WSU . Nhà mình hôm qua vui hẳn lên . Ngọc đem cho mình cuốn phim "The Myth" của Jackie Chan ( Thành Long ) . Phim này thật hay, không kém phần thích thú, vui nhộn, nhưng cũng là một chuyện tình vuợt không gian và thời gian của một cung phi yêu một đại tướng quân dưới triều đại Tần Thuỷ Hoàng . Có lẽ mình phải dịch tựa đề của cuốn phim này là "Đại náo mộ Tần Thuỷ Hoàng" . Lần tới mình sẽ viết một vài dòng tâm sự nho nhỏ để nói về chuyện tình lãng mạn ấy .

Bây giờ mình phải vào đánh thức Dũng và Dung, rồi đưa mẹ và mọi người xuống phố ăn sáng . Trưa nay lại có hẹn với Sandy và Cindy (Vân), rồi chiều nay khăn gói xuống Porland lo việc cho Sandy . Một ngày nữa lại sắp đi qua và mùa đông ở NYC càng đến gần hơn . Giáng sinh và những gì thật đẹp sẽ đến, không khí đoàn tụ đang bao trùm khoảng không gian ở đây cũng như ở đó . Mình sẽ hân hoan mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim để chào đón những gì mà mọi người đang rộn rã hân hoan chờ đợi và cho là "the most wondeful time of the year ".

Seattle, 10 days before Christmas ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả