Người là ai? Anh là ai?
Vẫn những "khúc mùa thu" nghe rất cũ
Vọng vang thầm trong ký ức rêu xanh
Tình thuở nào thơm ngát đọng ngay tim
Cho hoa bướm xây thành quanh giấc ngủ
Thì đã có những cơn buồn ủ rũ
Như nỗi dạt dào như nỗi thương đau
Cảm ơn người đã dẫm nát đời nhau
Cho tôi biết thế nào là đau khổ
Trong nỗi khổ là muôn vàn cám dỗ
Dẫn đưa tôi vào hạnh phúc lâng lâng
Hạnh phúc chẳng là hạnh phúc đang xuân
Hạnh phúc chỉ là ngàn phương tan tác
Và niềm vui ngủ vùi trong mất mát
Một chặng đời niên thiếu thuở chưa yêu
Chút niềm vui như vạt nắng ban chiều
Gửi phấn hương trên hồn ai nhung gấm
Sầu đã thấm như tim lòng quạnh vắng
Tiếng yêu xưa thôi trả lại theo mùa
Cội nguồn nào dẫn dắt những say mơ
Xin xóa nốt phận buồn còn vương vãi