Tui
Mỗi buổi ....
.... sớm đi làm tôi thường hay ngắm nhìn trời đất nhưng hai hôm nay mọi thứ dường như có điều gì đó xảy ra thật là lạ, hương vị cuộc sống bình lặng thú vị làm sao.
1) Ánh Sao Sa
Thứ Hai trên đường đạp xe qua cầu tôi không rời mắt một điểm toả sáng ở trên cao, tôi cứ nghĩ là đèn của máy bay nhưng đến khi đốm sáng đó tắt dần thì mới biết là mình đã được thấy ánh Sao Sa. Không cầu kỳ cũng không dám ước một điều gì cả !.
Trên ghế có túi đồ, mở ra xem anh bạn đồng nghiệp lại mang cá cho. Mẹ nói:
- Đừng nhận nữa không thì mắc nợ người ta.
- Haha
2) Trăng & Sao
Thứ Năm, mặt Trăng khuyết hôm nay hiện ra ở một góc trời treo thật thấp, gần như nó rất muốn được chạm vào hơi lạnh của quả đất của buổi sớm mai và trên không trung xa xôi đó là một vì Sao kiêu ngạo lơ lửng đang nở nụ cười trêu ghẹo mảnh Trăng non lưỡi liềm. Không có máy chụp hình trong tay, không lấy làm tiếc. Mà chỉ tiếc là đứng trước cảnh đẹp không nói được cho Anh nghe là: "Vanuit mijn hart, ik wil zeggen dat ik nog steeds van je houd".
Tâm trạng khó tả, hay là mình cứ thầm lặng, vờ như không biết có Anh đang hiện diện để cho Em được nhận ra rằng đôi lúc Em vẫn có Anh ở bên cạnh ?!.
3) Hàng ngày
Buông công việc ở sở về đến nhà Mẹ ăn cơm, uống xong viên thuốc tôi lại lái xe đi làm căn nhà mới, những việc cần hai tay tôi chờ cuối tuần nhỏ em về phụ giúp. Các ông bạn đồng nghiệp cứ cằn nhằn nhưng vì đa số đều đã lập gia đình thành tôi không dám mở miệng làm phiền sợ các bà vợ "ghen" thì mất vui. Từ từ nhẫn nại mọi thứ cũng xong thôi.
Thích bức tranh Bên Nhau và bài hát Nếu Xa Nhau nhất, nhủ tâm khi làm xong nhà tôi sẽ mang ra tiệm hình rửa thành poster treo trong phòng ngủ. Ý tưởng của tôi có kỳ dị lắm không ?.
06.12.2007
NĐK