RIP Anh Don Võ ! Tiễn đưa anh một trưa đầu ngày của tháng bảy Cali , một ngày mùa hè nắng nhưng rất thu ... trời hanh vàng với những cơn gió mát nhẹ làm rơi rơi chiếc lá như tiễn đưa một đời người đi vào lòng cát bụi , chốn vô thường , vô ưu .
Một người bạn mà hữu duyên thiên lý .. nhưng vô duyên khộng được tiếp nối làm bạn văn nghệ thơ văn với anh. Biết anh một thời gian ngắn ngũi qua Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ , gặp anh duy nhất 3 lần , chưa thân lắm nhưng anh để cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt và sự ngưỡng mộ vì tinh thần lạc quan của anh.
Anh, Don Võ , vừa qua đời với căn bệnh ung thư qúai ác ...Cái cơ duyên biết anh và quen anh , khi đọc được mẫu tin anh bị bịnh ung thư phổi và sự kêu gọi của anh Việt Hải, xin bạn bè giúp đỡ đem lá đu đủ đến anh trong diễn đàn Tình nghệ sĩ .. Tôi xúc động khi biết được gia cảnh của anh , gà trống nuôi 3 con thơ sau khi vợ anh qua đời về căn bịnh ung thự ba năm trước , niềm xúc cảm dâng lên trong tôi ... nghĩ rằng mỗi sáng tôi cũng dậy sớm để đưa các con mình đi học và sẽ đi ngang qua thành phố Carson , nên tôi có thể giúp ghé lấy lá đu đủ đem đến đưa cho anh ... Tôi điện thơ cho anh Việt Hải LA và nói sẽ làm điều đó , nhưng rốt cuộc thì Cao Minh Hưng đã đem đến cho anh trước ... Âm thầm theo dõi anh trên diễn đàn và chân tình của các anh chị em trong nhóm tình nghệ sĩ , cùng một lòng yểm trợ và khuyến khích anh chống căn bệnh qúai ác này ... Tôi hi vọng anh giống như cô bạn tôi của tôi đã có được phép lạ , mà thật ra là niềm tự tin và lạc quan đã giúp cô bạn tôi vượt qua được căn bệnh ung thư qúai ác hơn hai năm nay ...
Một tình cờ khi đi dự ngày triễn lãm tranh của chị Lê Thúy Vinh và nhóm thiện nguyện của chị , đang lang thang ngó những bức tranh thì chị Thuý Vinh chạy đến chào hỏi ba chúng tôi , bên cạnh chị là một người đàn ông có nụ cuời rộng mở khuôn mặt rắn rỏi với đôi mắt sáng ... Khi chị giới thiệu anh là Đon Võ , chúng tôi , chị Quỳnh Hương , ThyLinh và tôi quây quần nghe anh tâm sự chia sẻ ... chúng tôi thay phiên tiếp chuyện và kế cho anh cuộc hành trình của căn bệnh ung thư và khuyến khích anh luôn giữ vững niềm tin để chống chọi căn bịnh tác qúai đó ..Anh hứa sẽ có mặt ở đêm nhạc xướng cúa nhạc sĩ Lê Văn Khoa bằng mọi gía để chung vui và gặp gỡ các anh chi em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại Emerald Bay restaurant .
Lần thứ hai gặp anh tại đêm nhạc Lê Văn Khoa , tôi sững sốt bàng hoàng khi nhìn da mặt sạm tím của anh, anh cho biết là anh đã đi chemotherapy đôi ba lần . Niềm thương cảm dâng lên , tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi đế anh cùng vui sống lo cho các con nhất là cô con gái 13 tuổi , cháu Thuỷ Tiên của anh.
Khi biết CLB TNS sẽ tố chức một đêm Nắng Ấm Tình Thương cho anh. Tôi hứa với chi LTVinh giúp chị một tay trong đêm đó lo tiếp tân và bán vé số. Gặp lại anh với mái tóc " Monk " ... tôi ghẹo anh " anh Don Vo đi tu được rồi đó, mát mẻ tâm mát mẻ người .." Anh cười nói " Mát thiệt đó mà mệt qúa ". Nhìn anh mặc dù thân xác mệt nhoài nhưng anh vẫn nụ cười đi đến từng bàn ngỏ lời tri ân với bạn bè thân sơ và ở đến khuya để tạ ơn từng nghệ sĩ và các bạn bè đã hát và ủng hộ anh từ vật chất đến tinh thần đến trong đêm Nắng Ấm Tình Thương.
Vài ngày hôm sau, chị Minh Phương, MC của CLBTNS gọi cho tôi và nhờ tôi chở bác Trúc Lâm , bác này đọc tin về anh và đêm Nắng Ấm Tình thương trên TV. Bác Trúc Lâm một mực muốn ghé nhà anh để nấu cho anh cháo tỏi đế anh bớt mệt khi bị chemotherapy,bác khoe với tôi là con trai bác nhờ vậy mà khỏi bệnh ung thư .. Trước lòng thành tâm của bác và tôi cũng lúng túng vì cũng hiểu là phải hỏi ý kiến anh trước , nên tôi xin bác công thức nấu cháo tỏi và mật ong tỏi với hi vọng may ra gặp phải thuốc và còn nước còn tát ...Tôi gọi phone cho anh và anh cho biết là anh muốn công thức đó và anh có thể tự nấu cháo ăn được vì anh khoe là tự làm Mr Mom đã 5 năm nay . Tôi đùa với anh " Nếu anh mà ăn khoẻ lại thì anh phải ra Kim Môn photo chụp hình với bác Trúc Lâm đó nhe, và bác sẽ chỉ cách cho anh nấu cơm tỏi ăn thì anh sẽ khoẻ lại như voi ..."
Điện thư với anh qua lại thăm hỏi được anh cho biết anh vẫn ăn cháo tỏi và nước tỏi mật ong và đi chemotherapy đều nhưng anh không thấy thuyên giảm chút nào .. ..tuy nhiên anh vẫn nói là anh tin tướng là anh sẽ được cứu và anh sẽ sống lo cho các con anh. Chi Thuý Vinh và tôi cũng hay liên lạc với nhau, chị cho biết tin tức về anh và khoe là anh may mắn có nhiều người giúp đỡ nếu trường hợp ... không may xảy đến cho anh. Chị cho biết có nhiều người muốn nhận cháu Thuỷ Tiên làm con nuôi trong đó chị nhạc sĩ Diệu Hương và nhiều người khác nhưng có lẽ là một người bà con của anh sẽ nuôi nhận cháu .
Chưa được bao lâu thì, email trên diễn đàn cho biết anh đã vào emergency .., Dự định ghé thăm anh chiều thứ sáu sau khi đi làm ra cùng với chị Quỳnh Hương và Thy Linh .. nhưng hỡi ơi ! buối trưa đang trên đường đi ăn trưa về ,chị Wình gọi báo tin anh vừa ra đi, định mệnh đã cướp anh khỏi vòng tay thuơng yêu của các con anh và bóng mát tình thương cúa các bạn hữu anh .
Giòng thơ anh còn nức nở
Nợ còn đây sao anh nỡ ra đi
Anh như chiếc lá níu ghì
Nợ con nợ nghĩa , thôi thì kiếp sau !
Anh, con cá hồi không vượt nỗi dòng kinh...
Đành thôi :
Giòng chữ đến vong linh anh như lời kinh khấn nguyện, cũng là nén trầm hương gởi đến anh chút tình tri ngộ ngắn ngũi của người với người nhé anh Don Võ ..
An bình ở chốn tịnh yên
RIP anh Don Võ !