2

 
Đồ Kỷ Niệm



Sáng nay, má chồng tôi ra thông báo "Cái lò nướng nhỏ đã bị hư" . Lời "thông báo" của má chồng tôi hoàn toàn có lý . Hèn gì, bữa chồng tôi nướng pizza cho nhóc con ăn, miếng đầu thì cháy, miếng sau thì khét và anh bị tôi "cằn nhằn" hơi ... oan là tại anh vặn lửa lớn quá . Anh ấm ức cãi "Xưa giờ anh nướng cũng để bao nhiêu độ đó, có khét có cháy đâu, lần này chẳng hiểu sao lại kỳ như vậy" . Tôi thì nhìn anh bằng ánh mắt ... xéo xiên, cho rằng anh ngụy biện .

Có lẽ khi đó cái lò nướng đã thu hết tàn lực để tỏa sáng lần cuối khiến nhiệt độ quá nóng làm khét miếng pizza rồi tàn cuộc luôn, không work nữa . Tôi vẫn không muốn tin là nó bị hư, bèn nói với má chồng:

- Để con coi thử .

Ba chồng tôi chạy lại giúp tôi kiểm chứng . Ông bảo:

- Con vặn lửa cao cao rồi coi, nó không có đỏ lên gì hết .

Tôi vặn 350 độ, chờ một chút, không thấy mấy thanh sắt bên trong đỏ lên, bèn đưa cả nguyên bàn tay vào ... nướng thử coi có bị nóng không . Hoàn toàn không, không ấm cũng không nóng dù đồng hồ máy vẫn chạy lạch cạch và đèn indicator vẫn cháy . Tôi đập đập gõ gõ một hồi như muốn ... đánh thức nó dậy nhưng không có dấu hiệu gì khả quan ( những người phụ nữ như tôi khi "sửa" đồ điện tử thì đập và gõ là thường vì ngoài cách đó ra chúng tôi đâu có biết cách nào khác hì hì ) nên chống chế:

- Để chiều con về, con coi ( ý tôi là tôi sẽ kêu ông xã tôi coi chứ tôi mà coi nữa chắc cũng chỉ có đập và gõ thôi ) còn sửa được không . Mình phải ... mình phải ...

Tôi đang tìm chữ để nói với ba má chồng tôi là hãy khoan cho cái máy vào thùng rác với lý do là mình phải giữ gìn trái đất bằng cách không thải ra quá nhiều rác, nhất là rác điện tử, máy móc" thì má chồng tiếp lời dùm tôi:

- Mình phải ... ra Walmart rinh cái lò mới về .

Nè, bạn đừng nghĩ là tôi hà tiện đến độ không dám mua cái lò nướng mới chỉ tốn độ chừng hai chục đồng bạc nha . Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó . Tôi nghe tiếng mình nói nho nhỏ với ba má chồng trước khi quảy giỏ đi làm:

- Cái lò nướng này hồi đó của mẹ con cho .

oOo

Nói đến "đồ cho" thì trong nhà tôi nhiều lắm . Khoảng cuối năm 2003 chúng tôi dọn về nhà mới . Ba mẹ, anh chị em trong gia đình "tha hồ" mà sắm sửa cho tôi . Ba tôi mua cho bộ máy giặt, xấy . Mẹ và chị tôi mua cho bộ sofa . Chị dâu tôi mua cho cây kiểng chưng trong nhà, chị chồng tôi cho thùng kitchen ware ( còn ba má chồng tôi thì hùn 7 ngàn cho tiền down payment ) . Mẹ tôi cho thêm cái lò nướng nhỏ đó khi cái lò nướng của tôi bị hư . Cho nên, nhìn đâu trong nhà tôi cũng thấy toàn là đồ ... kỷ niệm . Mà đã là đồ kỷ niệm thì luôn mang theo một ý nghĩa đặc biệt quan trọng . Chúng không giống như những món đồ mình tự mua về xài . Với tôi, chúng còn thể hiện tình thương yêu, lo lắng của gia đình dành cho tôi ở giai đoạn ... nổi trôi của thời vận ( khi đó tôi đang bị ... out of work) . Nếu có món nào đó bị hư, phải bỏ đi, tôi cảm thấy ... không đành .

oOo

Sau giờ lunch, mẹ tôi gọi . Tôi "méc":

- Cái lò nướng nhỏ mẹ cho con hồi đó hư rồi .

Mẹ tôi vội nói:

- Để mẹ cho con cái lò mới nghe .

Tôi cũng ... vội can:

- Thôi đừng, của con mua rủi hư con cũng tiếc nhưng mà ... tiếc ít, còn của mẹ hay của ai cho, lỡ hư, con tiếc nhiều, "mệt" lắm .

Thật đó, trong cuộc đời, tôi đã nhận được nhiều đồ kỷ niệm từ người thân, gia đình, bạn bè . Có lắm thứ đã ... sứt cổ gãy gọng hay đã lỗi thời, không còn dùng nữa mà bỏ đi thì thương nên cứ giữ hoài .

Bạn đối với những món đồ kỷ niệm của bạn như thế nào, có nhiều ... vương vấn giống tôi không, đâu bạn kể thử ... nghe chơi ?!

tt10032010


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả