Happy Birthday 13th Dom Dom .

Dom Dom yêu thương ,
Mẹ gọi tên con Dom Dom bear cái tên nick name mà mẹ đã gọi khi ...mẹ ôm con trong vòng tay mà 13 năm trước con oa oa cất tiếng hoà cùng lời cao cung lên với các thiên thần mừng Chúa ra đời .

Dom Dom thương , sáng nay mẹ dậy sớm nấu cho con món phở mà con thích và viết cho con những lời yêu thương mà mẹ ủ ấp bao năm như chưa từng viết . Vào phòng ngó con,con đang say mộng giấc thiên thần ,hôn nhẹ khẽ trên má con ,vuốt lại mái tóc , kéo khẽ góc chăn mền lệch lạc một bên ... kéo lên cho con ấm cổ . Tối qua , mẹ tắt máy sưỡi trời đã bớt lạnh mà con và chị con rất ghét bật máy sưỡi ví cái ngột ngạt khi fải hít thở vào .

Nhìn con mà mẹ bật cười , ...con nằm đây ngũ ngoan giấc bình an ...khi mẹ hôn con ...thật dễ trong tầm tay với , chẵng bù ban ngày khi con hôn mẹ cũng phải cúi xuống . Cái cậu con trai này cao lêu khêu lòng ngòng mới có 13 tuổi thôi , con đã cao gần 5.7 rồi ... không biê't con sẽ cao thêm bao nhiêu nữa đây .

Nỗi niềm trào dâng ngút ngàn .... mẹ ngồi đây gõ trên bàn phím tỏ bày cùng con . Không biết có ngày nào con sẽ tìm đọc được những lời mẹ viết cho con trên trang web này không . Mẹ hi vọng lúc đó con sẽ đọc và hiếu rõ được tiếng Việt ..(cái vốn liếng con đi học trường Việt ngữ đã bỏ dỡ dang gần 3 năm trước chắc đã tiêu tan theo mây khói ) dù thế nào đi nữa ..mẹ cũng viết và lưu trữ ... hi vọng có một ngày và một ngày...

Thăng trầm , nhiều thay đổi trong cuộc sống của 3 mẹ con mình , khiến mẹ quay quắt với niềm đau, mẹ sống như một mummy , mẹ cứ quẫn quanh trong cái vũng sầu và mẹ đánh mất chính bản thân mình . Mẹ tìm quên và cười ròn rã với cuộcđời .. .nhưng chỉ có các con đã nhìn thấy rõ mẹ nhất những buổi chiều và những lúc đêm về ... Đã 3 mùa Noel , mẹ chưa có cái can đảm đem cây Noel ra chưng , hai lần sinh nhật của con đều là những cuộc đi chơi xa nhà , cắt vội vàng chiếc bánh sinh nhật nhỏ . Năm nay dù ở nhà nhưng cũng không ngọai lệ sinh nhật của con hôm nay ... mẹ sẽ đem con đi chơi và cũng sẽ cùng nhau thổi ngọn nến ... hồng o­n the go tại môt tiệm ăn .

Mẹ xin lỗi đã không tổ chức sinh nhật cho con lớn như bao năm trước đây . Sinh nhật của con lúc nào cũng rộn rã kéo dài cả ngày đên suốt đêm .. một công hai ba chuyện , sinh nhật con , Xmas và Newyear được tố chức cùng một lúc . Có họ hàng nội ngoại hai bên , có những bạn bè của con ....hời .. ...Những tiếng cười , tiếng champagne nổ vang .. bây giờ chỉ là dư âm vọng lại từ tâm tưởng

Dom Dom ...đứa con trai ngoan có nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ . . .Con luôn là đứa con ngoan và rất có trách nhiệm và già giặn trước lứa tuổi của con . Cho đến ngày nay mẹ luôn cảm tạ Thiên Chúa ...đã gởi hai thiên thần xuống đời mẹ ...

Đã 13 năm con luôn là nguồn vui và cho mẹ nhiều cái hạnh phúc làm mẹ . Ba năm nay nếu không có con và chị con , mẹ không biết mẹ có can đảm sống còn không, khi những uất ức những sự bội phản mà mẹ đã thật ngu ngơ tin tưởng trong suốt 20 năm năm làm vợ ... hời đã qua rồi những ngày tháng hạnh phúc của một thời mẹ và các con đã có . Mẹ đã cố gắng vun xơ'i nhịn nhục , cố gắng nhắm mắt cho qua những khó khăn . Lẽ ra chúng ta là một gia đình mẫu mực , hai con ngoan học giỏi xinh xắn lễ phép ... nhưng hỡi ôi ..chỉ vì ... mà thôi , lệ lại lăn tròn rơi xuống ..Thôi , thôi .. mẹ sẽ gắng quên và không nhắc tới nữa ,chỉ muốn hôm nay , sinh nhật con mẹ sẽ cười hoài , may ra .. con sẽ có nhiều niềm vui trong suốt một năm Dom Dom yêu dấu của mẹ

Con biết không , cách đây vài hôm mẹ nghe người bạn ..chị cũng li dị và quyết định phải dọn ra khỏi tiểu bang Cali vì các con chị ... hư hỏng và chị không thể nào dạy bảo con , chị ra đi từ bỏ một mối tình chị tuỡng chừng đang nắm trong tầm hạnh phúc của chị , Chị gặp mẹ từ giã và lệ đoanh tròng , mẹ càng thấy mình có diễm phước hơn chị , là một người đàn bà độc thân gồng gánh nuôi con .... mẹ rất khó mà chu toàn được mọi chuyện trong ngoài ... nhất là đôí với hai con ...

Mẹ còn nhớ những lời con viết cho mẹ hôm sinh nhật mẹ , hai chị em con cho mẹ một cái ngạc nhiên mà mẹ không ngờ ... với bức tranh hai con tặng mẹ và những giòng chữ con viết cho mẹ ...khiến mẹ cảm động và trầm tư rất nhiều ..." We will all help each other ..when we fell ..and would hold out of a hand to help each other up ... Without a parent ..a child is lost inside the huge world ..So without you , I would be a lost child ..and be brave mom " ...( tạm dịch chúng ta sẽ giúp đỡ nhau ..khi ta té và đưa một cánh tay để kéo nhau lên ... .. Không có mẹ con sẽ hụt hẫng trong cái thế giới đồ sộ ngoài kia ... Vì thế , không có mẹ con sẽ là đứa con lạc lõng và can đảm lên mẹ ơi ...) .

Hôm nay mẹ cũng mượn những lời con viết cho mẹ . Mẹ muốn nói với con :

" Không có con ,mẹ không biết thế nào là tình mẫu tử và tình yêu thương vô bờ bến .. không đòi hỏi tính tóan . Tinh yêu của con như là phép lạ nhiệm màu ..không có con mẹ không biết là mẹ còn cái trọng trách thiêng liêng là được làm mẹ ."

Cám ơn con ,Dom Dom yêu dấu , cám ơn đứa con trai thật ngoan ..và sẽ thật đàn ông trong tương lai .. mẹ biết con mẹ sẽ là một người đàn ông đầu đạp trời chân đạp đất , ...có trách nhiệm và bốn phận và sẽ là một người hữu dụng cho xã hội , một người con hiếu để sau này .....Cám ơn những lời con viết cho mẹ như lời tâm niệm in sâu trong tim óc mẹ . Cám ơn con, Dom Dom , đứa con trai ngoan của mẹ .

Mừng sinh nhật thứ 13 Dom Dom yêu dấu của mẹ . Cầu xin Chúa Mẹ luôn gìn giữ con và chị con .
 
Dec25, 2007
 


 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả