Nhóc con súng sính trong chiếc áo đầm ( chị tôi cho nó hôm birthday 3 tuổi ) thật xinh . Con bé thích nữ trang "của má" hơn "của mình" nên tôi lấy một trong những sợi dây chuyền ngăn ngắn của tôi đeo lên cho nó . Sau khi chải đầu và cài cho nó cái cài tóc, tôi dụ "Con đi hỏi ông bà nội coi con có đẹp không" để rảnh tay sửa soạn và ... thay đồ . Con bé hớn hở chạy đi ngay . Từ trong phòng, tôi nghe tiếng nó lanh lảnh bên ngoài "Ông bà nội coi con có đẹp không ?".
Lâu rồi, không cầm tới viết chì kẽ mắt, kẽ môi và mascara, đến khi "cầm tới" tay của tôi bỗng dưng ... lọng cọng đến buồn cười . Và vì thế, những đường vẽ không còn sắc nét mà quặn quẹo tung lung . Thôi kệ, trang điểm cho giống với người ta ( khi đi ăn tiệc ) chứ giờ tôi cũng ... già rồi, có còn sợ ai dòm ngó gì nữa mà phải ... tỉ mỉ gò từng chút một .
Trong thiệp cưới để 6:00 PM, chúng tôi ra khỏi nhà cũng vào giờ ấy vì đã quen với cái tính ... trừ hao của người VN . Thiệp mời 6:00 PM mà tới đúng 6:00 PM thì coi chừng ở đó ... còn chưa có ai . Nhà hàng hơi xa nên cỡ 7:00 PM chúng tôi tới nơi . Khách khứa hãy còn lưa thưa vì theo thông lệ tới đúng 8:00 PM hay sau đó tiệc cưới mới được chính thức khai mạc và họ hàng hai bên, cô dâu chú rể mới được mời lên sân khấu . Quả đúng như vậy, sau 8:00 PM một chút, ba của chú rể "tuyên bố" tiệc cưới còn vài phút nữa sẽ được bắt đầu dù có nhiều người vẫn còn đang trên đường tới nhưng không thể ... chờ lâu hơn nữa .
Nhiều người VN mình không "coi trọng" việc hồi báo khi được mời là có đi hay không và đi mấy người để người ta lo việc đặt bàn và sắp xếp cho nên bàn còn trống khá nhiều .
Phần giới thiệu bà con hai họ rất đơn giản vì người MC ( cũng là trưởng ban nhạc ) không có ... nói nhiều, nghĩa là cứ vào thẳng vấn đề chính mà nói chứ không có vòng vo hay pha trò gì hết . Đi đám cưới nào cũng vậy, hễ đến lúc cô dâu chú rể tiến lên sân khấu là tôi "bị" xúc động bởi tiếng nhạc, bởi cảnh trang nghiêm trong giờ phút đó và tôi thầm chúc phúc cho đôi vợ chồng mới sẽ ăn ở với nhau đến ... hơi thở cuối cùng ( chứ ở đây người ta ... sống thọ, chỉ chúc tới "răng long đầu bạc" e còn quá ... sớm ) .
Đám cưới này có phần ... cách tân, là cô dâu chú rể khui rượu, cắt bánh rồi làm luôn "first dance", sau đó mới đến phần đãi tiệc . Tôi thấy cách này cũng ... hay hay vì khi đó khách còn ... đẹp đẽ và còn có mặt đầy đủ để chứng kiến giờ phút long trọng nhất của tiệc cưới . Chứ đợi đến phần cuối mới cắt bánh, khui rượu thì có khi khách đã ra về gần hết hoặc sau khi "chiến đấu" với thức ăn thì mơ ước của khách là được về nhà, ngủ một giấc ngon lành . Nhưng nói nào ngay, nếu đám cưới tổ chức quá trễ mà lại làm phần cách bánh, khui rượu, first dance trước thì khách nào bị đói lại càng bị ... meo râu hơn và như thế họ cũng không hưởng ứng nhiệt liệt phần lễ nghi này một cách trọn vẹn . Chẳng hạn vị khách tí hon là ... nhóc con của tôi, nhóc vừa ngủ giấc trưa dậy là bị mommy "xách đi" đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ... ra xe ( trước khi cho nhóc ngủ tôi đã tắm cho nhóc ) . Gấp gáp nên tôi cũng quên cho ... nhóc ăn tí gì lót dạ dù có đem theo cho nhóc hai chai sữa phòng khi nhóc ghiền . Nhóc biết điều và ngoan lắm nên chẳng cằn nhằn, chỉ thỉnh thoảng lại hỏi tôi "Chừng nào người ta đem đồ ăn ra hả má ? Con đói bụng rồi" . Tôi nghe mà thương quá, nhìn trước nhìn sau không có thứ gì có thể cho nhóc ... nhâm nhi . Anh bảo cho nhóc uống nước ngọt đỡ mà đang đói uống nước ngọt lại càng đói hơn nên nhóc cũng không "tha thiết" gì với nước ngọt dù bình thường đó cũng là món "khoái khẩu" của nhóc ( mà lại bị tôi hạn chế tối đa, chỉ khi đi đâu mới cho nhóc nhâm nhi vài ngụm, còn ở nhà thì ... hoàn toàn không có giọt nào ) . Cuối cùng, mấy món khai vị cũng được bưng ra . Nhóc ăn luôn một lèo hai cuốn chả giò . Đến cuốn thứ ba thì nhóc ngán, không ăn nổi nữa . Món soup, tôi vừa đưa tới là nhóc lắc đầu không chịu ăn . Tới phần tôm cuốn tàu hủ ky thì nhóc ăn gần hết một miếng . Tôm hùm đút nhóc, nhóc nhai nhai rồi ... lừa ra . Đút nữa, nhóc lắc đầu, giấu luôn ... cái miệng . Đó, nhóc đi ăn cưới mà chỉ ăn chừng ấy thôi .
Xong món tôm cuốn tàu hủ ky thì ban nhạc ngưng ... đàn để cô dâu chú rể đi chào bàn dù ca sĩ chưa hát bản nào . Hình như ở đây là vậy, con người phải luôn luôn chạy đua vơi thời gian cho nên ... đánh nhanh đánh mạnh để ... get things done . Trong khi chú rể đi chào từng bàn thì ... thức ăn vẫn được bưng ra đều đặn . Bàn nào "tiếp" cô dâu chú rể thì tiếp, bàn nào "ở không" thì cứ việc ăn . Đồ ăn khá phong phú và khá ngon . Tôi nhìn những thức ăn ê hề, thừa mứa trên bàn mà ... không khỏi chạnh lòng nghĩ tới những mảnh đời thiếu thốn . Bỗng dưng, tôi thấy ... tiệc tùng ở đây sao mà tổ chức "phí phạm" quá, như đồ ăn nè, bia rượu nè, cái gì cũng dư dã, thừa thải, đổ tháo, nửa ăn uống, nửa quăng bỏ . Chẳng hạn như ly rượu để uống rượu sâm banh được dọn sẵn ở mỗi bàn, có bàn ( như bàn tôi ngồi ) khách không hề đụng tới, rồi tất cả cũng sẽ được gom vào ... thùng rác . Chẳng hạn như những lon bia được khui nổ lốp bốp mà chỉ được uống vài ngụm rồi bị ... bỏ quên ( và lon khác lại được khui nổ ... lốp bốp tiếp ) . Cũng có người thèm ... uống rượu đến độ bưng chai rượu đi từng bàn tìm người quen để ... ép uống, một ly rồi ... hai ly ...
Đời người chỉ có ( ít nhất ) một lần lên xe bông nên ai cũng ráng làm cho ... coi được cho xôm tụ trước là để làm ... kỷ niệm sau là được nở mặt nở mày với bà con giòng họ và cả những vị khách mời . Mà khách ở đây cũng ... "khó tính" lắm, đám cười nào mà đãi đồ ăn hơi ... khiêm tốn một chút hay thiếu mùi bia rượu là sẽ bị dè bĩu, chê bai ... nên rốt cuộc ai cũng ráng ... "làm sao coi cho được" . Không ít trường hợp là sau giờ phút huy hoàng, những cái bills như đè nặng lên vai cô dâu chú rể .
Tôi thích cách trang trí thơ mộng của tiệc cưới này . Bây giờ là mùa Thu, gần tới Thanksgiving nên trên mỗi bàn đều được chưng một cành cây ... lá vàng hay những bông hoa, những trái bí nho nhỏ ... Rải rác trên bàn còn có những chiếc lá phong màu đỏ màu vàng trong ánh nến lung lung . Nghe nói cô dâu tự tay cắm những bình hoa khô hay những cây lá vàng đó và khách "có quyền" mang về nhà làm kỷ niệm . Nhánh cây trên bàn tôi đẹp lắm và vì ... đẹp nên "ai đó" đã rình rình "chôm" đi mất lúc nào không rõ . Thiệt, hở ra là chôm, hở ra là chộp dù đang ở tiệc cưới . Lát sau, bàn kế bên tôi khách về hết mà bình hoa vẫn còn đó không ai lấy nên tôi ... chạy sang lấy ... đỡ dù nó chỉ có những cành khẳng khiu và không đẹp bằng cây lá vàng của tôi .
Muộn lắm, ca sĩ mới lên hát mấy bản đầu tiên . Giọng người nữ ca sĩ rổn rảng như sắp vỡ ra chứ không romatic dù chị đang ca mấy bản dịu êm . Vợ chồng tôi biết ban nhạc này và chị ca sĩ đang hát kia cũng là vợ của anh trưởng ban nhạc . Sau ba bản liên tục, chị ca sĩ nhường micro cho người khác . Chị này ca hay hơn, có lẽ tôi chỉ hợp gu với những bài hát dịu êm và những giọng ca cũng ... dịu êm . Nhóc con của tôi thì khỏi nói . Nó đòi dẫn lên gần phía trên sân khấu . Mỗi bước đi của nó là mỗi cái nhún theo điệu nhạc .
Những giờ phút cuối, đám cưới ... ồn ào như vỡ chợ vì bàn nào cũng đi ... lấy hộp to go để trút thức ăn mang về . Có món mang ra chưa kịp ăn là đã được trút vô hộp hết rồi . Vậy cũng tốt, khỏi phải thấy cảnh phí phạm và khỏi phải cố ăn nhiều ( vì tiếc ) mà sinh ... mập, nhưng tôi có cảm giác con người càng ngày càng ... thực dụng hay thực tế hơn và như mất đi cái vẻ ... nhẹ nhàng, thư thái hay ung dung, tự tại khi đi dự tiệc dù ai cũng biết rằng ... "có thực mới vực được đạo" .
Trái cây tráng miệng và bánh kem được mang ra sau cùng . Nhóc con ăn được vài miếng bánh trước khi chúng tôi ra về . "Đêm nay mới thật là đêm ai đem trăng sáng treo trên vườn chè" của cô dâu chú rể khi họ "chính thức" làm vợ, làm chồng của nhau ...
11112010