Nhóc Con Đi Chích Ngừa

Hôm qua, tôi và anh dẫn nhóc con đi chích ngừa ( booster flu shot ) . Sáng sớm nhóc con thức dậy nghe ba má nói "sửa soạn đi ngoại" thì hào hứng lắm ( dù mới vừa "đi ngoại" tối hôm qua ) và tuột xuống giường liền .

Lát sau, thấy ba chạy xe trên những con đường lạ, nhóc con bắt đầu lo lắng hỏi lại cho ... chắc:

- Đi ngoại hả má ?

Tôi đáp ( cảm thấy guilty vì nói dối ):

- Ừ, đi ngoại . Lát nữa ba má chở con đi ăn phở luôn .

Nghe thế nhóc con yên lòng, gật gật đầu "Đi ngoại rồi đi ăn phở" .

Tới trước cửa hospital ( văn phòng bác sĩ của nhóc con nằm trong bịnh viện này, bác sĩ "khám thai" của tôi hồi xưa cũng làm việc ở đây luôn nên chỗ này đối với tôi thật là quen thuộc ) nhóc con như nhìn ra ... chỗ quen và cảm nhận được chuyện ... bất thường:

- Đi ngoại, đi ngoại ...

Tôi dỗ:

- Vô đây một chút để babi làm giấy tờ rồi đi ... ăn phở nghen con .

Nhóc đi bằng những bước chân ... dùng dằng, sợ sệt . Đến trước văn phòng bác sĩ lại càng ... khó hơn, nhóc ghì lại không chịu đi . Tôi phải "hù":

- Nè, con mà khóc là cô y tá nói con không ngoan, chích con đó .

Và rồi nhóc con bật khóc ... hu hu khi bị tôi ... tụt quần nhóc xuống cho cô y tá ... chích đùi . Chích đau, nhóc con càng ... khóc lớn nhưng nghe tôi dọa "Chích xong rồi, con nín đi, khóc nữa là chích nữa", nhóc ... nín liền dù vẫn còn tấm tức ...

Cô y tá chích xong, vội dẫn nhóc con đi ... mất tiêu . Tôi và anh loay hoay quảy áo, quảy giỏ rồi mới đi theo . Ra ngoài, nhìn dớn dác không thấy nhóc con đâu, tôi ... hơi lo:

- Không biết "nhỏ" y tá này dắt nhóc đi đâu mất rồi .

Tôi nghi cô y ta dắt nhóc ra ngoài checkout desk "dụ dỗ" vì ngoài đó luôn luôn có để một rổ stickers và một rổ kẹo drumsticks. Quả y như vậy, ra tới nơi tôi thấy cô y tá đang cầm mấy tấm stickers Hello Kitty hỏi nhóc thích tấm nào ( Hello Kitty vốn là "bạn thân" của nhóc . Tối ngày nhóc cứ ôm Hello Kitty hôn hoài rồi thay tả, đắp mền hay bỏ lên xe đẩy đi chơi vòng vòng . Nhóc cũng rất thích khi nghe tôi bảo "Mặt con giống y mặt Hello Kitty" ) . Nhóc chỉ một tấm và cô y tá đưa cho nhóc tấm đó . Tôi lấy thêm cho nhóc cây kẹo drumstick nói:

- Cô y tá khen con ngoan, cho con cây kẹo nữa nè thấy chưa . Có gì đâu mà khóc .

Nhóc con vui vẻ trở lại và nhắc:

- Đi ăn phở má, con đói bụng .

Dù phải về đi làm, tôi vẫn nói anh dẫn nhóc đi ăn phở . Như nhóc con, tôi cũng bụng đói đến cồn cào .

Tới tiệm phở, nhóc con xuống xe rồi vừa bước vừa đưa tay che lấy chỗ bị chích . Tôi hỏi:

- Bộ con đau lắm hả ?

Nhóc con gật đầu:

- Đau .

Tôi lo lắng nói với anh:

- Chích xong rồi đáng lẽ đâu có đau, sao nó nói bị đau ?

Anh "hù" tôi thêm:

- Không biết nó có làm gãy kim không ?

- Ừa, chích xong nhỏ y tá giấu cây kim đâu mất tiêu .

Rồi tôi hỏi lại nhóc con:

- Đau nhiều không con ?

Nhóc con cười, vẻ ... cam chịu:

- Bớt rồi ...

Con bé có tính gan lì và chịu đựng . Tính gan lì thì tôi không có vì tôi rất ... nhát, nhưng tính chịu đựng thì chắc nhóc ... giống tôi ( dù tôi ghét bản tính này, bởi "chịu đựng" còn có nghĩa là chịu ... thiệt thòi, cái gì cũng ôm lấy vào lòng một cách ... âm thầm . Tôi không muốn nhóc con giống tôi, như vậy ) .

Nhóc con ăn chung tô với anh ( vì anh đã ăn sáng ở nhà nên than ... no ) . Tôi sợ ăn phở tái thì mấy con ... vi khuẩn trong thịt ( nếu có ) còn ... sống nên bắt anh ăn luôn "chín, bò vò viên" với tôi . Ai dè, tô phở "chín, bò vò viên" chỉ có mấy cục bò vò viên với mấy miếng ... gầu cứng ngắt lạt lẽo ( tôi cứ tưởng họ lấy loại thịt tái nấu cho chín nhưng không phải ) . Tôi chỉ ăn mấy cục bò vò viên còn bỏ hết mấy miếng gầu . Nhóc con làm được một chén phở không ... thịt một cách ngon lành . Điều đó làm cho tôi vui nhất . Nhóc con cũng vui vì được uống Sprite và được hút ké sinh tố bơ "của má" nữa .

Về tới nhà, nhóc con lấy bình sữa ( để free trong phòng mạch bác sĩ mà tôi cho nhóc con khi nãy ) cho Hello Kitty ... bú ( y hệt như kiểu tôi cho nhóc bú lúc nhóc còn nhỏ ... trong phim ) . Anh quảy giỏ cơm đi làm liền . Tôi loay hoay một hồi rồi cũng ... ra cửa lúc gần 11:00 AM . Nghĩ tới đoạn đường anh lái xe thật xa mà ... thương, nghĩ tới ... cái đùi bị chích đau của nhóc con mà ... thương, tôi nhủ bụng chiều nay về sẽ tỏ ra mềm mỏng với anh, với nhóc con hơn để bù lại những khi tôi ... nổi sùng la hét ... "hai cha con họ" .

tt11172010



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả