Thanksgiving Lunch
Hôm nay, không khí trong hãng tôi ồn ào hẳn lên dù chưa hẳn đã là ngày lễ . Đúng ra, Thanksgiving phải tuần sau mới tới nhưng engineering department lại tổ chức Thanksgiving lunch sớm vì tuần sau sẽ có nhiều người nghỉ suốt cả nguyên tuần .
Tiệc Thanksgiving này là do nhân viên tự túc, chứ hãng không ... đài thọ ( kể cả giờ ăn cũng là "use your own time" ) . Mỗi người đem theo một món . Từ sáng tới giờ, bao nhiêu là thứ thức ăn được mang vào để sẵn trong phòng ( bình thường là phòng họp nay trở thành phòng ăn ) . Tôi đi qua, đi lại tò mò cứ ghé vào xem coi có món gì ... món gì . Wow, thức ăn phong phú quá, đủ loại pie and cake . Những thức ăn mặn cũng rất dồi dào, ngoài hai con turkey ... hầm còn có nhiều món, có món tôi chưa thử qua hay không biết tên . Tôi và người co-worker hùn mua chả giỏ vì chả giò là món tiện nhất và dễ ăn nhất . Và như mọi bữa tiệc Thanksgiving khác, bữa ăn này cũng không thiếu ... bắp và bánh bí ( gà tây, bắp, bánh bí đỏ là những món "traditional" của Thanksgiving ) .
Khung cảnh rần rần . Dù cho ai muốn "chăm ngoan" làm việc cũng khó . Đó đây, thiên hạ tụm năm tụm ba nói chuyện như ... tết đến nơi rồi . Với riêng tôi, khoảng thời gian gần kề Thanksgiving còn ... vui hơn cả Christmas . Sau Thanksgiving còn có Christmas đợi chờ và không khí lễ hội vẫn chưa qua, còn sau Chistmas thì kể như "game over" phải đợi tới gần một năm sau mới bắt gặp lại những ngày vui như thế .
Đúng 11:00 AM, tôi từ từ ... đứng dậy rồi ... tiến thẳng đến mục tiêu . Định tới sớm để khỏi get in line lâu lắc, ai dè thiên hạ đã tới trước tôi thật đông . Hầu như mọi thứ đồ ăn tôi đều lấy một miếng để ... thử, ngoại trừ những món nhìn không bắt mắt . Ý là mỗi món lấy có chút xíu ( và tôi không lấy ... chả giò ) mà cái dĩa to trên tay tôi cũng sắp đầy . Tôi phải lấy dĩa và chén khác để đựng dessert và trái cây . Con mắt thường lớn hơn cái bụng nên ... tôi chưa ăn xong dĩa thức ăn đã bị ... no, nói chi tới dessert . Thiên hạ có vẻ thích chả giò lắm, họ còn hỏi của tôi làm hả, tôi cười hì hì bảo "You expected the great thing" .
Ăn xong, hai mắt tôi nhíu lại, đầu óc tôi muốn ... ngủ . Đó đây nghe mọi người than "Oh, I am so full", "I am so sleepy" ... Cũng may, hôm nay tôi ... khôn, sáng đã "xin" boss lấy hai tiếng vacation, chứ mà ngồi ở đây tới 5:00 PM chắc là ngày dài đăng đẵng .
Happy Thanksgiving to all .
tt11192010