2

Cuộc đời Mỵ trãi qua bao nhiêu cuộc tình chóng vánh . Mỵ lật ngữa lật sấp hai bàn tay , có lẽ cũng tương đương bao nhiêu đây ngón .
Có những cuộc tình không thọ nổi tới ba ngày . Cũng có những lúc Mỵ cảm giác rằng hành trình đơn phương của Mỵ đã tìm được cấp số hai ( mà Jess tưởng chừng là một trong số đó ) . Rốt cuộc miệt mài đi , khi ngoảnh lại nhìn chỉ có đôi chân Mỵ in từng dấu lẻ loi .
Đêm nay, Mỵ lại bị cảm giác lẻ loi đó gậm nhấm từng phút một . Cảm giác ngột ngạt như ai đó đang dùng hết sức đè lên ngực Mỵ . Một loại búa tạ vô hình, mà Mỵ thường xuyên bị viếng thăm . Như một căn bịnh kinh niên không thuốc chữa .

Mỵ bực bội khoát chiếc áo choàng vào, lặng lẽ như con mèo , tiến dần ra cửa . Mỵ chìm vào bóng đêm, tiếng máy xe vang lên làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh của khu chung cư vốn dĩ rất yên tịnh ( dù thời điểm có là giữa trưa mát mẻ hay nửa đêm tịnh yên cũng như nhau cả .) Một khu phố buồn vốn chẳng thể nào giữ chân Mỵ được .  
Đêm với những ngọn đèn đường . Đêm với những xa lộ dài hun hút . Đêm với những tiếng sóng vỗ rì rầm vào vách đá . Đêm với những khoảng thời gian trống vắng (đến rùng mình bật khóc) . Đêm với những điều không thể ngờ được . Đêm với những cuộc tình không hẹn trước ... 
Mỵ nhá máy, đầu bên kia phát ra tiếng nhạc ồn ào . Mỵ cười, lại một đêm vô vọng; nhưng dẫu sao vẫn còn hơn là phải đối diện với chính mình . Mỵ muốn nổi loạn thêm một lần nửa . Có lẽ Mỵ ghiền cảm giác điên điên, hưng phấn của men rượu nồng cay ( có lúc chỉ cảm nhận toàn tư vị đắng nghét .)
Jess đón Mỵ bằng cả hai bàn tay và nụ hôn nồng ấm . Jess ghì Mỵ thật lâu, thật chặt . Cảm giác có thể nói là nghẹt thở nhưng ngất ngây . Đã lâu Mỵ không được ai ôm một cách nồng nhiệt và chân thành đến thế . Mỵ xuýt xoa " It's hurt. But I like! I miss you!" ( Đau quá . Nhưng em thích vậy . Em nhớ anh!) 
Jess cười tươi, nụ cười rạng rỡ như trẻ con mới được món đồ chơi mới mẻ thú vị ( cũng chỉ được  vài khoảng khắc nào đó thôi .)
"Đã lâu không thấy em . Anh tưởng em đã quên anh rồi chứ ." Mỵ ngạc nhiên nhìn Jess, anh chàng giơ ngón tay lên môi ra dấu , đừng hỏi tại sao anh ta có thể nói tiếng Việt rành rọt như vậy . Mỵ chắc lưỡi " Well, ta nên nói tiếng Việt hay tiếng Anh ?" "Việt, dĩ nhiên rồi ." Jess kéo Mỵ ra ngoài ban công , xuyên qua một nhóm đang múa may quay cuồng giữa phòng khách rộng lớn .
"Anh vì em mà học tiếng Việt đó . Anh đã trãi qua những giai đoạn khó khăn nhất, bây giờ có thể đối thoại cùng em bằng ngôn ngữ em thích ."
" Không phải là ngôn ngữ em thích . Mà là ngôn ngữ duy nhất được em cảm nhận bằng cả trái tim . Buồn vui giận hờn em đều muốn diễn tả bằng thứ tiếng này ."
" Sao cũng được . Miễn là bây giờ anh có thể đấu khẩu với em rồi chứ ?"
" Chấp anh luôn . Nếu thắng được biết đâu Mỵ sẽ thưởng lớn cho anh ."
" Hứa nhe . Anh nhớ rất dai đó ."
Mỵ cười, lôi Jess trở lại căn phòng nhộn nhịp những người là người . Đêm nay Mỵ cốt ý tới đây cũng vì không khí này . Chuyện khác Mỵ chưa muốn nghĩ tới .
 Ở đây ngoài bia rượu thuốc lá và tiếng nhạc ồn ào, không có thứ gì Mỵ muốn giữ lâu . Kể cả Jess . Nhưng Jess cứ nắm Mỵ lôi bừa vào một căn phòng khuất sau cánh cửa dầy . Phòng làm việc của Jess . Mỵ ngạc nhiên dừng lại trước  một cái bình  . Trên miệng bình có những ống hút như một loại rượu cần của người Thượng . Mỵ sửng sốt . Nơi đây cũng có thứ này nửa sao ? Đã lâu rồi Mỵ không có dịp thử lại . Thấy Mỵ nhìn trân trân Jess hỏi " Hút không ? Loại thuốc này đang rất thịnh hành bên Việt Nam đó . Anh đặt biệt mang nó về cho em . Lần trước cùng em bàn thảo việc hút sách . Anh nhớ em nói em thèm nghe tiếng rì rào của ống thuốc lào mà ba em đã từng làm em nghiện nghe . Nhìn thấy nó, anh nghĩ ngay tới em, nên mang nó về đây . Thử đi . Em là người đầu tiên đó ."
Trái tim Mỵ rộn lên .( Đàn bà thuộc vào loại động vật yêu bằng tai và những loạt cảm xúc không tên .)  Câu nói lúc say xĩn của Mỵ cũng để lại dấu ấn khó quên thế sao ?  Mỵ mân mê chiếc cần . Jess lăng xăng sửa soạn .
Lần đầu tiên Mỵ thử loại hút loại thuốc này cách đây vài năm, khi đó nó còn chưa phổ biến lắm trong giới ăn chơi sành điệu tại VN . My. không thích lắm vì nó nhẹ hơn thuốc lá và lại còn pha chế thêm nhiều mùi vị trái cây  ngòn ngọt . Mỵ là chúa ghét ngọt . Nên Mỵ không hảo hút nó . Nhưng đêm nay Mỵ nhớ lại thời ba Mỵ ngồi ri. mọ nhét những cuộc thuốc vào ống hút nhỏ bằng tre, mồi lửa bằng cục than hồng Mỵ vừa khều ra từ bếp lò . Tiếng rít o o nghe phát sợ, nhưng nghe lâu thấy ghiền . Ghiền thì đâm nghiện . Lúc nào cũng chầu chực bên cạnh ba để được nghe tiếng o o . Khói thuốc nồng nồng, làm đầu Mỵ choáng váng . Hàng loạt kỷ niệm tràn về. Mỵ đưa chiếc cần lên miệng nhắm mắt hút vào .
Đắng. Cay . Tựa như ngàn mũi kim châm vào cổ họng . Ho sặt sụa . Khói thuốc xột lên mũi làm Mỵ muốn bể cả lồng ngực vì tức . Nước mắt trào ra . Jess rối rít xin lỗi . Jess giơ lên chai rượu mạnh . Jess đã hòa vào thuốc cho chất thuốc được phê hơn . Mỵ ra dấu Mỵ không sao . Chỉ vì bất ngờ . Ký ức lại bội phản Mỵ, tưởng nhẹ như hồi Mỵ mới thử . Không ngờ dạo sau này người ta còn hòa đủ thứ vào thuốc khiến Mỵ mê mang .
Jess đút vào chiếc cần khác, sau một liều thuốc say sưa . Jess ôm Mỵ vào lòng thủ thỉ " Em ác thiệt . Bỏ anh đi lâu như vậy . Khiến cho anh ngầy ngật nhớ thương em ."
" Tiếng Việt của anh giỏi thật . Mỵ không ngờ đó . Anh hiểu được chữ ngầy ngật này không ?"
" Giống như là đang say, nửa mê , nửa tỉnh ."
" Anh thật vì Mỵ học tiếng Việt sao ? Công việc của anh cũng đòi hỏi nhiều thứ tiếng mà, có phải một công hai việc không ? "
" Ừ, một công hai việc, nhưng việc chính là tại nhớ thương em ."
Mỵ cười xòa, kéo bàn tay Jess đang tuột xuống dưới, lên.
" Ngoan ngoãn đi . Em không phải là một con bé mới lớn đâu ."
Jess đăm đắm nhìn Mỵ . " I love you."
Mỵ ngã nghiêng cười " I know . I love it ."
" Em thiệt ... ác với anh quá đi . Anh yêu em , mà em lại giỡn với anh như thế .  Nhưng tha cho em , lần sau anh sẽ ... không ngoan đâu ."
Mỵ lại cười . Tiếng cười như thổn thức điều gì . Mường tượng trong tiếng cười có cả một trời tan thương . Nghe rùng mình . Nghe nổi gai ốc . Jess ôm Mỵ lại nài van Mỵ thôi đừng hút nữa . Mỵ say rồi . Thứ thuốc này say nhanh thật .   Jess đã bỏ quá liều so với người lần thứ nhì thử lại loại shisha này . Mỵ nâng chai rượu lên . Cổ ngửa uống, mắt Mỵ liếc Jess với một thứ khói kì lạ , vấn vương , đầy sức hút .
Jess cúi xuống . Mỵ thở dài để tuột cánh tay ra . Môi Jess lướt lên cánh tay trần mát lạnh .
Có tiếng thở như  nỉ non , gọi mời . Đầu óc Mỵ quay cuồng . Dĩ vãng chao nghiêng, sống lại lần rung động đầu đời .

Căn nhà bếp nhỏ gọn . Anh đứng trước gương ngắm nghía . Mỵ trên lầu rón rén nhẹ gót chân bước xuống từng bậc thang một . Dưới nhà im ắng , mọi người vẫn đang say sưa với cuốn phim hay trên lầu . Anh vẫn loay hoay với chính mình trong gương, coi gì không biết . Mỵ hiện ra cạnh anh, với tay tắt ngọn đèn vàng trên bếp . Trong bóng đêm vừa ụp xuống, Mỵ nhón gót hôn nhanh lên má anh . Rồi quày quả bỏ chạy lên lầu . Tim đập bình bịch như muốn vỡ tan ra . Máu nóng dồn lên mặt . Hơi thở Mỵ gấp gáp , rung rung, đứt quãng . Chân tay không còn làm chủ được nữa . Mỵ úp mặt vào gối nghe những ngất ngây từ nụ hôn trộm để lại trong tim . Một thời thơ dại với những ước hẹn mà nổi nhớ  không dài quá một tập giấy trắng 200 trang . Viết xong cuốn nhật ký 200 trang đó . Mỵ vĩnh viễn xa anh . Bỏ lại những ngẩn ngơ thời mới chập chững yêu . Mỵ  khóa nó vào góc tối , chẳng lần liếc mắt tới suy tư .


Hai tay Jess vuốt ve tấm lưng trần của Mỵ . Nhột nhạt, ơn ớn . Mỵ choàng tỉnh . Rùng mình đẩy Jess ra . Jess vẫn cố ghì lại, hôn lên cổ My. một cách tham lam , mạnh bạo . Mỵ  chợt hận mình . Mỵ chợt tức tưởi . Mỵ chợt .... khóc . Những giọt nước mắt vô thanh vô tức lặng lẽ theo má chảy dài xuống cổ . Jess vùng tỉnh theo . Bối rối hẹn trong hai đôi mắt xanh/nâu. Jess choàng lên vai Mỵ chiếc khăn ấm . Mỵ ngồi co ro, hai tay bó gối,  trống rỗng đến vô hồn . Hồi lâu ...


 Tiếng Mỵ rì rầm như nước chảy, nhẹ nhàng từ tốn kể cho Jess nghe  đoạn đường tình đầu tiên Mỵ đã đi . Ở đó chỉ có anh . Bây giờ và hiện tại Mỵ đang... ngầy ngật ....những nhớ thương ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả