3

Góc của Nhiên .
Nhiên thích quán ăn Nhật, những quán Nhật chính tông của Nhật thật chật chội nhỏ bé . Cả quán chứa nhiều nhất 15 tới 20 người là hết cỡ . Không khí nơi đó lại rất ư ồn ào mà thân thiện . Hễ bất cứ người khách nào vào là các bạn phục vụ lại vỗ tay hô to những khẩu hiệu bằng tiếng Nhật chào đón người khách mới . Không cần biết vị khách đó sinh quán nơi nào, cứ chào bằng tiếng Nhật là điều tất yếu . Lần đầu tiên Nhiên bị những lời chào đón như thế làm cho xám cả hồn . Sau, đi riết Nhiên ghiền những lời chào mời đó . Nghe thân quen và vui nhộn trẻ trung, làm cho tâm hồn Nhiên cũng bị lung lây theo những tràng vổ tay rộn rã .
Quán nhậu của Nhật có những món tương tự như quán nhậu Việt Nam . Nhưng đơn giản hơn và ngon hơn nhiều, vì họ nướng ngay trước mắt . Nhiên thường chọn những món tim gan , mề gà, thịt gà  nướng lên chấm với đủ thứ nước sốt của Nhật . A, mùi vị béo ngậy, thơm lừng, món dòn thì dòn rụm, món mềm thì vừa mềm đủ để tứa nước miếng khi cắn vào .  Gừng chua của Nhật cũng là một món mà Nhiên rất ghiện . Bụng Nhiên không thuộc loại tốt, nên khi ăn những món quá nhiều dầu hay ăn quá khuya là bụng Nhiên phản đối dữ dội, gừng chua lại là một người bạn tốt giúp Nhiên qua cơn đau quặn thắt .  Rượu sake của Nhật cũng thật nhẹ, có vị thanh không gắt, nóng mà không cay . Nhiên uống từng ngụm nhỏ như thưởng thức một tách trà ngon .

Quán hôm nay đông hơn thường lệ, nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h đêm, mà Nhiên phải đứng ngoài đường run run trong khí lạnh đầu đông, chờ có bàn trống . Cũng may lần nào Nhiên cũng đi một mình, nên chổ trống không phải là khó tìm lắm . Chỉ độ nửa tiếng sau, Nhiên đã đàng hoàng ngồi xếp bằng trên bục gỗ, chung quanh là một đám bạn trẻ không quen biết . Thây kệ, Nhiên có tư tưởng riêng của mình, ngồi cạnh ai cũng vậy thôi . Đám bạn trẻ này cũng mãi mê không thiết gì đến người lạc loài như Nhiên , vẫn vô tư cười giỡn thoải mái .

Những món ăn ngon Nhiên thích hôm nay đã hết, Nhiên thử những món khác, tuy không khoái khẩu bằng, nhưng không sao, có gì trong bụng còn hơn bụng trống . Ruợu hôm nay có mùi thơm đặc biệt . Nhiên gọi người phục vụ thì thầm to nhỏ vào tai cô bé . Cô bé vỗ tay một tràng, tặng luôn cho Nhiên một loạt tiếng Nhật . Cả quán ngẩng lên nhìn Nhiên với cặp mắt tán thưởng . Những ly rượu gạo được rót ra tràn ly, mấy anh đầu bếp kính cẩn chào Nhiên rồi bưng ly uống cạn . Nhiên đã bảo cô bé rằng Nhiên sẽ tặng cho các anh mỗi người một ly vì món ăn hôm nay đặc biệt ngon và rượu đặc biệt nồng . Nhiên tươi cười giơ ly nháy mắt với  mọi người rồi cũng uống cạn ly của mình . Những tràng pháo tay được vang lên lần nữa . Nhiên ngây ngất trong không khí xa lạ mà thân quen này . Tâm tư Nhiên quên hết mọi sự buồn phiền , cởi bỏ hết những ưu tư . Nhiên lại nâng ly , đôi má ửng hồng . Rượu hôm nay đặc biệt nồng làm má Nhiên hồng sớm hơn mọi khi . Hơn bao giờ hết Nhiên muốn quên mình đi, lặng lẽ chìm trong không khí sôi động của quán . Lặng lẽ thưởng thức những món ăn lạ . Lặng lẽ tận hưởng không khí của riêng mình . Tạm thời cất lại những sầu tư chất chồng .
"Chào cô, cô là người Việt Nam ?"
" Í , sao ông biết ? Bình thường người ta hay lầm tôi là một cô gái Hàn ."
" Cô có nét rất Việt Nam khi cô uống rượu ."
" Thật sao ? Tôi lại không biết khi đàn bà uống rượu lại có nét riêng phản ảnh nơi sinh quán của người đó . Ông thật làm tôi hiếu kỳ . Đó có phải là một trong những cách ông gợi chuyện với phụ nữ khi chưa quen ? "
" Cô thật thông minh . Lại duyên dáng nữa . Những lời nói của cô làm tôi rất vui ."
" Niềm vui trong cuộc sống của tôi là khiến người khác nghĩ rằng họ là niềm vui của tôi ."
" Ồ, cô thật lanh lẹ . Chắc hẳn rằng cô học ngành nhân văn ? " 
" Không ông ạ, tôi học ngành " đời thực tế " chứ ngành nhân văn hình như quá xa tầm tay với rồi ."
" Tôi có thể ngồi chung bàn với cô không ? Cô hẳn là không chờ đợi ai đó chứ ?"
" Tôi không chờ đợi ai, nhưng tôi có tính ích kỷ, tôi thích chiếm riêng chiếc bàn này . Ông vẫn có thể ngồi bên bàn mình mà trò chuyện cùng tôi . Tôi không khó chịu lắm khi phải đối thoại với người lạ đâu . Nhất là người sành ăn nói như ông . Ngồi một mình uống rượu có thú vui của nó, nhưng ngồi mà có người đô'i thoại thì thời gian sẽ qua nhanh hơn . Tôi là kẻ thích giết thời gian một mình . Nhưng hôm nay giết thời gian với ông cũng là một điều thú vị ."
" Ý cô nói cô đang cô đơn ? Vậy  tôi là kẻ bất hạnh hay là kẻ hân hạnh đây ?"
Nhiên bật cười khúc khích . Chính Nhiên cũng bất ngờ vì mình thốt ra những lời không suy nghĩ trước . Tự nhiên lại thành khẩn khai báo mình thích giết thời gian một mình . Trời đất , nếu người ta nghĩ rằng Nhiên đang ám chỉ muốn có người cùng chia vui thì trời ạ , chắc là Nhiên độn thổ . Che đi cái ngượng của mình bằng cách nâng ly rượu lên, Nhiên nhấm nhá nhâm nha . Người đàn ông bàn kế bên lại liếc nhìn Nhiên với nụ cười tinh quái . Anh chàng cũng nâng ly rượu lên kính cẩn đưa về phía Nhiên như thể " xin lỗi cô, tôi đã đường đột ."
Nhiên cười, khuôn trăng lại ửng hồng . Cửa mở chào đón vị khách mới, Nhiên tạm thời giả nai nhìn về phía trước tránh đi tia nhìn tinh nghịch của vị khách bàn bên . Chỉnh đốn lại những từ vựng mà Nhiên tạm thời gom nhặt được để tránh bị hớ trong những câu chuyện tiếp theo . Trời đất, Nhiên lại chợt ửng hồng đôi má, tự nhiên lại nghĩ hắn sẽ đối thoại cùng Nhiên tiếp tục . Mọi lần Nhiên như bình nước lạnh, ngồi đâu đó như pho tượng gỗ, uy nghiêm lạnh lùng . Không hiểu sao lần này Nhiên lại ... vui tươi như thế ?
Chợt nhớ ra lời một bài hát  ( Có một người yêu em ) mà hồi trưa Nhiên nghe được " có một người bên em tung tăng trên phố đông .. có một người yêu em như em luôn ước mong ..."
Thì ra trong lòng có một người để chờ để đợi cũng là một điều thú vị đó chứ . " Em luôn mong có anh tựa vào vai anh ..."



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả