12.20.2010

Mẹ bịnh rồi tới con không khỏe, là bị lây từ mẹ . Lòng mẹ đau, nhưng biết làm sao, đâu có ranh giới nào có thể làm cách biệt mẹ và con nên con bịnh vì thế cũng ... thừa cơ chạy lại, chạy qua ... Mỗi ngày con đều mong "Mẹ không đi làm gì hết á" . Mẹ nghe mà ... rưng rưng, nhiều khi mẹ thấy mình đang theo đuổi một cái gì đó không thực mà bỏ qua đi những ngày tháng tuyệt vời nhất, những ngày tháng con cần có mẹ bên cạnh con . Mai này con lớn lên, con có cần đến mẹ như bây giờ ???

 

Mấy ngày nay, mẹ con mình nhận quà của mấy dì, mấy cô ( bạn mẹ ) . Trong cái bịnh, cái mệt mỏi vẫn có những niềm vui cheer mình up, để con ( và cả mẹ ) được nở những nụ cười hồn nhiên, trẻ nít .

 

Sáng nay, mẹ trở lại sở làm sau một tuần nghỉ bịnh . Trời không lạnh như trời mùa Đông nhưng lá vàng đã rơi đầy xuống lòng đường và lao xao trong từng cơn gió thoảng qua . Mẹ nhớ tới cuốn lịch ở nhà còn rất mỏng . Những ngày cuối cùng của một năm rồi sẽ bay vèo . Năm nay, có nhiều việc mẹ còn chưa hoàn tất, có nhiều việc đối với mẹ mãi là niềm tiếc nuối xót xa, có nhiều việc mẹ phải đương đầu đón nhận nhưng mẹ cũng nhận ra một chân lý, rằng việc gì cũng có căn duyên của nó cho dù là từ ... tiền kiếp . Thế thì, bản thân mẹ hãy nên sống tốt hơn chứ không nên oán hận . Mẹ mong rằng cuộc sống của ba, của mẹ, của con, của những người người mình thương yêu luôn được bình yên . Vâng, mẹ cầu sự bình yên, khỏe mạnh cho mọi người hơn cả những thứ khác, hơn cả sự giàu có, sung túc về vật chất trên đời này .

 

Chúc con gái thương yêu của mẹ một mùa Giáng Sinh an lành và trọn vẹn với những niềm vui trẻ thơ . Món quà mẹ dành cho con vẫn luôn là trái tim người mẹ, không phải chỉ một mùa mà suốt bao mùa xuyên năm với tháng bởi mãi muôn đời mẹ vẫn là mẹ của con .

 

cho con - tt12202010



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả