Cái bóng định mệnh Mỵ thoát không khỏi cái bóng của định mệnh bao trùm lên Mỵ . Ngay lúc đau khổ nhất Mỵ cũng không cho phép mình yếu mềm, thế mà trước mặt hắn, Mỵ khóc . Những giọt nước mắt không rơi thành dòng, nhưng đọng lại như sương buổi sáng, lung linh trong đuôi mắt Mỵ . Hắn dùng tay quẹt nhẹ giọt nước tinh khôi lì lợm quyết tâm bám đọng tại vị trí đó . Âu yếm, ngậm ngùi trong mắt hắn . Đau đớn thương tâm trong lòng Mỵ. Mỵ rung chuyển cả tâm thần . Một nửa đời trôi qua, hắn là người đầu tiên quẹt giọt nước mắt long lanh trên mắt Mỵ . Trái tim Mỵ muốn tan ra, nửa muốn khóc cho hả hê, cho trôi hết những tan thương của Mỵ . Nửa còn lại như co cụm , chấn động vì một cử chỉ đẹp . Đơn giản, mộc mạc chân tình, như con người hắn . Mỵ nghẹn ngào . Bao nhiêu suy nghĩ trôi theo dòng nước . Mỵ hôn, đắm đuối như lần đầu tiên hắn hôn Mỵ . Vòng tay hắn xiết nhẹ, vòng tay Mỵ quấn quýt . Thời gian ơi, xin ngừng lại.
Mưa như trút nước . Ngàn giọt nước ti tách li ti thi nhau vỗ lên mặt kiếng xe . Mỵ cố gắng chong mắt nhìn, phía trước mịt mờ như tương lai của Mỵ . Sương mù từng mảng hạ thấp xuống đường . Ánh đèn từ những xe đi trước chỉ còn lại những dấu ấn màu đỏ mờ mờ, ảo ảo . Vùng mắt Mỵ lại đong đầy những giọt nước . Mưa trong lòng không ngừng rơi. Bão tố bên ngoa`i không ngừng quất những sợi roi nghiệt ngã của định mệnh lên Mỵ . Trái ngang chồng thêm ngang trái . Mỵ ngộp thở . Cả lồng ngực nghẹn lại, ánh mắt hắn đỏ hằn long lanh, hắn đã vì Mỵ mà âm thầm đau . Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt . Mắt hắn chỉ cần long lanh ươn ướt ngưng đọng như thế đủ làm lòng Mỵ tan ra thành nước . Mỵ yêu hắn hơn , lòng Mỵ cũng vì thế mà ray rứt không nguôi .
Cách xa đã xa, Mỵ vẫn còn cảm giác được bàn tay ấm, ráp của hắn trên má . Tia mắt hắn ngậm ngùi, đau đau, chỉ cần Mỵ nhìn lâu nữa phút là hắn đã quay mặt, dấu đi ánh mắt thật thà không ẩn tà ý gì với Mỵ . Mỵ nuốt hơi thở dài vào lòng , nép đầu lên ngực hắn, vòng tay hắn bao dung, che chở Mỵ . Bàn tay hắn xoa mãi bờ vai tròn của Mỵ . Nhẹ nhàng, ưu ái, như Mỵ là một vưu vật trời ban . Phải chi, phải chi ...hắn thuộc về Mỵ . Ngông cuồng chưa ? Tiếng thở dài tuột ra khỏi lòng, hòa vào không khí im lìm buồn bã, thành một dấu ấn ghi nhận Mỵ phải nhớ " hắn không thuộc về ta" . Bây giờ đã không, sau này cũng không và mãi mãi là như thế . Mỵ nép mình vào hắn . Thân thương quá, mùi vị , khung cảnh này Mỵ sẽ nhớ mãi . Môi hắn lại tìm môi Mỵ , bàn tay lần kiếm bàn tay . Phút chốc, mưa ngoài trời, mưa trong lòng, mưa của hắn và Mỵ hòa tan vào nhau thành một .
"Anh yêu em" ... Mưa nhỏ tiếng cho lời nói của hắn vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất . Mỵ nhắm mắt, mặc kệ dòng nước mắt lăn trào thành dòng . Dòng xe vẫn nối đuôi trong gió mưa vần vũ ...