Thursday . Dec . 23 . 2010
Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của mình trước khi nghỉ lễ . Đến Jan 3 mình mới trở lại hãng .
Tối qua, mình ráng gói cho xong thùng quà để gởi cho gia đình cậu, cũng là thùng quà cuối cùng cần phải gởi đi bằng đường bưu điện . Lý ra thì cái ... project quà cáp cuối năm này mình đã xong từ hơn tuần trước nhưng rồi ... mình đột ngột ngả bịnh rồi có nhiều việc khác xảy ra nên nó còn dang dở tới bây giờ . Thùng quà khá to, mình dán băng keo xong cũng ... mệt và phải nhờ anh hôm nay đi bưu điện dùm mình .
Hôm qua mình "gồng mình" ( dù rất mệt ) để dẫn OT đi coi đèn Noel nhưng rốt cuộc cũng không đi vì chị họ OT không khỏe . Đi xa cả tiếng mà chỉ hai vợ chồng và đứa con làm mình ... ngán, đi đông thì vui hơn . Mình bảo anh chở OT lòng vòng trong xóm nhà mình, chỉ có vài nhà giăng đèn nhưng OT cũng thích thú lắm . Mỗi khi thấy đèn xanh đỏ, nhóc lại la lên "Chời ơi, đẹp quá, đẹp quá" thiệt là ... "thấy ghét" .
Hơn một giờ sáng, mình lên giường nhưng không ngủ được vì "cha con nó" vẫn còn chí chóe bên ngoài . OT đi coi đèn về thì ... ngủ liền nhưng chỉ được vài tiếng thì lại ... thức dậy tỉnh bơ . Mãi đến hơn hai giờ, mình mới dần dần thiếp đi . Hơn ba giờ mình lại thức dậy nghe anh đang "giao ca" cho ông nội OT để ... đi ngủ . Để đồng hồ ré lúc 7:00 AM mà mãi đến 7:30 AM mình mới thức dậy ( chẳng nhớ đồng hồ đã ré và mình đã tắt nó thế nào ) . Một ngày bắt đầu với cái se lạnh ( cỡ 45 độ F ) và bầu trời âm u không nắng . Dám chừng nay mai có tuyết rơi như Noel năm ngoái và thế là thiên hạ lại được hân hoan với White Christmas .
Sáng nay, ông Robert gởi mình câu chuyện ông viết về người bạn vừa bị laidoff . Rồi ngay sau đó, bà Cynthia lại gởi email ra thông báo ba chồng bà đang ... trong cơn hấp hối và bà mong mọi người cầu nguyện cho ông . Lúc mình vừa hâm cơm xong, còn loay hoay chưa kịp ăn thì một "ông bạn đồng sở" nữa đến bắt tay giã từ để ... về hưu sau khi phục vụ cho hãng này cả 33 năm . Mình thành tâm chúc cho ông khỏe mạnh, bình an để enjoy quãng đời còn lại . Rồi mình "tưởng tượng" đến bản thân mình sau vài chục năm nữa cũng ... lụm cụm giống như ông mà ... bùi ngùi . Một đời người cuối cùng còn lại những gì ? Hay, tất cả chỉ ... hư không và cát bụi cứ thế mà ... trở về cát bụi như một định luật hẳn nhiên bất di bất dịch ? Ừ thì cũng có đó, con người cũng đã trải qua bao nhiêu cuộc nghiên cứu để có thể được trường sinh, để có thể được tái sinh sau khi đã chết nhưng tuyệt nhiên chưa có ai thành công và quy luật của tạo hóa vẫn luôn luôn chiến thắng .
Ôi, cuộc sống xung quanh quả thật muôn màu muôn vẻ, có những màu sắc vui tươi lại cũng có những màu sắc u buồn và không phải nhà nào, người nào cũng có được niềm vui trọn vẹn trong mùa lễ tết . Cuộc sống thường hay có những cái bất ngờ mà dù muốn dù không con người cũng phải đón chịu . Chỉ xin ...
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, cầu chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an .