Christmas Shutdown
Đi làm, thường khi nghe chữ "shutdown" thì ... người ta lo vì hãng xưởng mà shut down là kể như mất công việc làm ăn, rồi bao nhiêu hệ lụy sau đó sẽ tiếp tục xảy ra mãi cho đến khi người ta tìm được công việc khác . Tuy nhiên, có một cái shut down mà người ta không ... sợ chút nào, trái lại mỗi năm cứ trông chờ nó đến, đó là Christmas shutdown . Christmas shutdown là khoảng thời gian những người nhân viên chúng tôi được nghỉ từ ngày 24 tháng 12 cho đến sau ngày New Year của năm sau . Khoảng thời gian này với chúng tôi còn tuyệt vời hơn cả lúc chúng tôi nghỉ vacation nữa vì khi nghỉ vacation thì chỉ một mình mình nghỉ, còn nghỉ lễ thì ... cả nước ( hay cả thế giới ) đều nghỉ để chào đón cái không khí vui chung .
Nói thế nhưng không phải hãng nào cũng cho nhân viên nghỉ từ trước Giáng Sinh đến sau tết tây đâu . Rất nhiều hãng chỉ cho nhân viên nghỉ ngày lễ chính rồi sau đó trở lại đi làm vài ngày trước khi nghỉ tết tây . Xưa giờ tôi cũng ... hên, đi làm ba hãng mà cả ba hãng đều có Christmas shutdown cho nên đây cũng là khoảng thời gian tôi được thong dong nhất trong một năm, tạm quên hết công việc, trước mắt là cả hơn 10 ngày nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi ( và ... lên cân ) . Thế nhưng, được cái này thì ... không được cái kia, những ngày tết VN chúng tôi sẽ phải đi làm bình thường . Vẫn có thể lấy vacation để ở nhà mấy ngày tết đó chứ nhưng nghỉ ở nhà những ngày này lại càng buồn hơn nên ... ít có năm nào tôi lấy ngày nghỉ cho tết VN, thà đi làm, đem theo khoanh bánh tét buổi trưa lấy ra ăn để ... nhớ "khi xưa ta bé" và để ... ngậm ngùi thương .
Dù sao, tôi cũng đã sẵn sàng cho Christmas shutdown và khi tôi trở lại làm việc, trên bàn sẽ là tờ lịch mới, tờ lịch của năm 2011 chứ không còn là 2010 nữa . Thời gian đi nhanh ghê, nhớ mới hôm nào tôi cứ quên để 2009 thay vì là 2010 hoài, vậy mà nay đã hết nhẵn năm 2010 rồi đó .
tt12232010


