Đêm nay , ngồi yên thật lâu để ngắm bức tranh mà họa sĩ Lâm Chiêu Đồng tặng cho tôi để kỷ niệm ngày mà tôi cất xong căn nhà mơ ước … tôi lại nhớ đến lời nói của anh rằng :” Đó là ước mơ của donghoa và tôi rất đồng cảm “…

Hôm nay tôi đọc bài thơ “Giấc mơ hoang đường”… lại nghĩ đến một miền sông nước và những bức họa của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng … nắn nót bàn phím tôi viết một bài thơ 3 khổ như của anh .. nói lên một nỗi lòng mà mỗi người trong chúng tôi ao ước ….


Giấc mơ hoang đường 

Đêm qua ta có giấc mơ
Tiên về dạ vũ nhạc thơ tưng bừng
Sáng ra vẫn đứng ven rừng
Hong làn áo mỏng thơm lừng nắng mai

Vóc gầy cong điệu vàng nai
Ta choàng tỉnh giấc chưa phai mộng vàng
Hương mùi trinh bạch ngỡ ngàng
Nụ hoa phong nhụy bên hàng đỗ quyên
 

Chuốc thêm ta chút muộn phiền
Nghe hồn bướm rũ mơ tiên muộn mằn
Mai này mộng cũ còn chăng
 
Bay cao đứt chỉ diều băng mất rồi...

Lâm Chiêu Đồng

20/12/2008,


Bài họa


Tình xuân em gái

Miền quê buổi sáng tinh mơ
Má hồng em gái ngây thơ đỏ bừng
Dựa lưng trước một cảnh rừng
Em ngồi rửa chén gió lừng buổi mai

Nhẹ nhàng em thả mắt nai
Ngắm mùa thu đến nhẹ phai nắng vàng
Nhìn em trong dạ ngỡ ngàng
Lòng đâu ao ước buộc ràng thuyền quyên

Có nhau đời bớt ưu phiền
Nơi đâu hồn bướm mơ tiên giáng trần
Đời nghe vui sướng muôn phần
Trăm năm vui thú tình xuân ngọt ngào

Đông Hòa NCH
07,12,2010

                    


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả