2

Bóng Xế

"bóng xế ở đây không phải là chiếc bóng của một cụ già 80 tuổi mà chiếc bóng ấy chính là ... tôi"



Mùa hè, trời nắng chang chang, mẹ gặp tôi thường hay cằn nhằn sao tôi không đội nón mà cứ dang đầu ngoài nắng . Mùa đông, trời lạnh tái tê, mẹ gặp tôi lại cằn nhằn sao tôi không mặc đủ ấm và sao lại để đầu trần . Lúc nào tôi cũng trấn an mẹ rằng tôi ... khỏe lắm, rằng "Mẹ thấy không, trái gió trở trời thiên hạ bịnh rần rần chứ con đâu có thèm bịnh" ( và thường thì sau đó tôi bị bịnh một trận ... tơi bời ) . Nhiều khi tôi thấy tôi cũng ... bệ rạc lắm nhưng chẳng mấy khi tôi "thừa nhận" với mẹ, nói ra mẹ thêm lo mà mẹ "thêm lo" thì tôi lại thêm ... bị rầy . Nói chung, cũng tại tôi hay "làm biếng" chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, chỉ khi nào nhức đầu xổ mũi thì mới tìm đến tylenol hoặc theraflu để ... xoa dịu cơn đau .

Ba mươi mấy tuổi đời mà gọi mình là "bóng xế" có vẻ như tôi hơi ... nói quá, nhưng lắm lúc tôi cảm thấy như ... ốc, vít, bù loong trong cơ thể tôi cũng lỏng lẻo lắm rồi . Có khi chỉ cần ngồi một chút, hai vai tôi đã mỏi nhừ . Có khi gõ keyboard lâu lâu, những ngón tay và hai cánh tay của tôi đã có dấu hiệu tê tê, nhức nhức . Hoặc có khi tôi ... đọc sách một hồi, nhìn lên xung quanh cảnh vật đã ... chóa lòa .

Nhiều khi ... đau nhức mình mẩy quá vì ngồi làm việc suốt ngày, về nhà tôi nhờ anh "đấm bóp" dùm ( là ... đấm bóp đúng nghĩa à nghen ), anh vừa làm nhiệm vụ ... cao cả này vừa "thương cảm" bảo tôi:

- Nhỏ Lê, nhỏ Lựu ( bạn học của tôi ) không có chồng, khi đau nhức hay ... ngứa lưng thì biết ... nhờ ai ?

Tôi nguýt:

- Thôi đừng tốt bụng đột xuất vậy ông . Tụi nó chưa chồng chưa con thì sức khỏe còn ... dồi dào chứ có bị hao tốn vì phục vụ chồng con như tui đâu . Hay ông muốn ra tay ... nghĩa hiệp, tình nguyện đấm bóp, gãi lưng dùm tụi nó ?

Mục đích của anh khi nhắc tới mấy cô bạn còn độc thân là chủ yếu ... chọc tôi nên nghe tôi nói thế anh ... cười hi hi như ... khoái lắm .

Mà, tôi nghe người ta nói mấy người độc thân thường khỏe mạnh và sống lâu hơn mấy người có gia đình . Tôi nghĩ điều này khá đúng nhưng thiên hạ yêu chuộng cuộc sống độc thân vì nhiều lý do, chứ tôi chưa từng nghe ai bảo "Ồ tôi không lấy chồng / lấy vợ vì sợ bị ... mất sức hay bị ... chết sớm" . Thế mới biết, biết ... chết mà vẫn nhào vô, đúng là ... mảnh lực tình yêu mạnh hơn ... cái chết .

Từ ngày tôi "bất chợt" nhận ra chiếc bóng mình đã xiêu xiêu vẹo vẹo thế đó ( chẳng còn tráng kiện như tuổi ... đôi mươi ) tôi cũng để ý chăm sóc sức khỏe của mình ... tốt hơn . Nghĩa là khi không cần thiết phải dang nắng, tôi không ... dang nắng ( chứ hồi xưa tôi thường hay đi ngoài nắng để có được hai cánh tay ... đen dòn ) hay khi đi mua áo ấm mặc mùa đông, tôi thường lựa những chiếc áo có gắn luôn mũ phía sau để gặp lúc trời lạnh hay trời mưa, kéo lên che cái đầu lại cũng ... tiện .

Thêm một năm nữa trôi qua . Năm mới tôi thêm tuổi mới . Ở cái tuổi này tôi có thể ... "chảnh" một chút mà bảo rằng tôi ... tuổi đời ngày càng chồng chất ( có đồng nghĩa với ... sức khỏe ngày một ... tiêu hao không ? ) . Dù sao, cũng thân ái chúc bạn và tôi dù tuổi tác thế nào cũng có đầy đủ sức khỏe mà ... đứng vững trong cuộc sống vốn rất ... bon chen này, and so we will make it a ... hundred years .

Happy New Year & Best Wishes to all. 

tt-new year 2011


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả