2

Ngày Cuối Năm
Vành Khuyên

Tôi làm việc ngày cuối năm, một ngày làm có kết quả vô cùng.  Tôi ráng cẩn thận chiếu cố hết các hồ sơ khó còn ứ đọng mà tôi đã ngưng lại không biết giải quyết sao trong năm.  Trời, trời, làm ăn kiểu của tôi chưa bị đuổi thiệt là còn may quá.  Thật sự trong việc làm, cũng như trong cuộc đời, bạn nhiều khi bị đưa vào tình thế không lối thoát.  Bạn thoát theo kiểu nào, đúng hay sai, đó còn dựa vào cảm quan, sức khoẻ và trình độ hiểu biết của bạn.  Chứ không à?  Tôi hiểu ít, nhưng không muốn làm sai sợ bị đuổi thì phải ngưng lại, tìm cách thoát như là bắt độ với đồng nghiệp nào biết nhiều hơn chờ người ta rảnh lại hỏi, hay làm cho xong các việc cần thiết, khoảng nửa tiếng còn lại thì mò cách làm để tạo lòng tin chứ không làm để đánh mất lòng tin. 
Một năm đầy biến động, thử thách.  Tôi trưởng thành hơn, coi thường nhiều điều hơn mà trước đây tôi không biết coi thường.  Những gì không  phải của tôi tôi đã trả lại, những gì là của tôi, tôi rất biết quý trọng và gìn giữ vì dầu gì tôi cũng đã gần tới đoạn đời có thể đi vào hư vô và không còn giữ lại được gì cả.
Dầu gì thì gì, những gì đã từng là của tôi vẫn mãi trong ký ức mà có thể trong một cuộc đời khác về sau sẽ sống lại tha thiết tới không ngờ. 
Tôi từng đi tìm tình yêu, danh vọng trong cuộc đời.  Đánh đổi cho đoạn đường đó là nước mắt chứ có thấy chi đâu. 
Chào năm 2010 nhé.  Tôi bước vào 2011 với lòng tự tin vô bờ bến. 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả