RIP Anh" Đông Cô" Trần Tự Giác ! Sao anh nỡ bỏ bà cả và các bà bé BSM của anh đi về " nơi đâu" vậy ??? ... Đọc tin anh ra đi đối với em như là môt giấc mộng , đúng hơn một ác mộng ,khó mà tin nhưng có hiển nhiên là sự thât. Em không thế nào tin cứ tưởng anh ông chủ trại giam lôi kéo được cô lái đò về bến và nghịch bạn bè trong ngày Xmas đó ...:(
Em qúynh qúang gọi TH đế hi vọng coi đây chỉ là trò đùa mà anh phá nghịch , gọi cho chị cả Loan không được thì em gọi đại điện thoại cho anh hi vọng anh bắc máy ... bên kia là giọng nói một nguời đàn ông và nhận ra không phải giọng anh ...đó là Anh Trung em cúa chi DThúy và xác nhận anh đã ngã quỵ trên sàn nhảy ... Bàng hoàng run rẩy , em vẫn không tin đó là sự thật anh àh
Ba năm rưỡi nay, bao kỷ niệm chất chồng kể từ ngày em đi họp ra mắt sách BSM 2007. BSM là đại gia đình của em từ đó , bao niềm vui chia sẽ cùng anh và các thi văn hữu khác . Với anh nhiều nhiều lắm từ chuyện công đến chuyện tư , anh hay gọi em bắt đầu bằng hai chữ " Em à " ...
Bao lần anh về đây là bao lần anh gọi em rủ rê cùng với ThyLinh và sis Wình những cuộc gặp mặt chớp nhoáng buổi ăn trưa, ăn tối hoặc những buổi đi nhảy đầm nghe nhạc và gần nhất là họp mặt với anh NVT và sis Mưa Buồn ở ĐàLạt Bistro và hôm sau nghe nhạc ở Lạc Cầm. Ba năm nghe anh ti tê tâm sự dài ngắn chuyện thời xứa xa xưa thướ anh đi cua chị cả Loan, chuyện đi mua quà cho chị cả khi anh ghé Cali ..chuyện các con anh rồi chuyện bến, chuyện gia đinh hai bên nội ngoại , chuyện anh đi dạy Hông gia pháp ..rồi chuyện đi dance , chuyện làm bầu show của anh kế cả cái chuyện riêng tư của em , anh cố vấn và hăm doạ từ em nếu em không nghe lời anh .. etc ...
Ơi ông anh cả ngó bặm trợn nhưng vô cùng dễ thương ,hào khóang, chăm chút lo toan ... anh là một nguời chồng tuyệt vời với chi cả Loan đế chúng em thòm thèm ngưỡng mộ, môt nguời con hiếu để với mẹ anh mà em đã có dịp gặp và bác mắt long lanh cuời khi nói về anh và con rế cưng của bác gái mẹ vợ anh , có lần bác lườm nguýt em và anh khẻ nói vào tai em " Em coi kìa, bả đang ghen dùm con gái bả đấy , bả hay ghen với Hà Thân lắm " vậy đó chi CH mới kể hôm qua bác khóc tiếc thương mất mát một người con rễ ngoan nhất của bác ...Đối với các anh chị em của chị Cả DThúy em thấy có một thân tình quý mến anh , như một ông anh ruột thịt mà em đã chứng kiến vài lần ...
Còn nhiều lắm anh ah, lúc nào anh cũng cố gắng làm mọi nguơi `vui, ít thấy anh phàn nàn .. anh bôn ba lo toan làm vui lòng mọi người ... Có lúc em thấy anh bay qua Cali rồi lại bay về lai Dallas trong ngày như hôm đưa đám mẹ HàThân ....Mấy hôm nay em ngẫm nghĩ lai em thấy anh còn le te hơn em đó, thật đấy anh Đông Cô àh .
Hôm qua chị Chiêu Hoàng và O HàThân gọi em nguời sướt mướt, nguời thì sũng gịong tỉ tê kế những cái chăm lo tỉ mỉ của anh đối với chị Chiêu Hoàng trong những ngày tháng sầu của chị và O Hà Thân thì nhiều kỷ niệm khi O qua Dallas và những ngày tháng gắn bó thân tình với gia đình anh cũng đã gần 10 năm.
Ba năm hơn em ở Bến Sông Mây, bốn lần họp mặt ơ BSMay biết anh , bị anh gọi con bé le te :) vậy đó anh hay gọi em hỏi thăm chuyện này kia của bến và bạn bè .. cũng như em gọi anh nhờ vả chuyện lớn bé mà ít khi nào anh từ chối và còn hăm hở nhất trong hai lần họp mặt hè năm 2009 và 2010 . Anh không những phóng khoáng rộng rãi mà còn trãi lòng ra giúp cho buổi họp mặt BSM có nhiều tiết mục phong phú và vui nhộn .. Từ vật chất đến tinh thần anh không tính toán so đo hay nề hà ..anh chạy đi mua vé loto tickets cho Bến khi em nhờ vả anh vì em nghĩ đơn giản là anh sẽ đem nhiều may mắn cho Bến mình may ra có ai sẽ được trúng số độc đắc vậy đó mà anh lặn lội đi những 5 , 6 cái tiệm liquors đế mua cho đủ 80 cái vé số và anh cùng chị gọi phone khoe " Em à , done !" .
Đã bao lần anh về họp mặt lớn nhỏ anh là người luôn gọi em sáng sớm, kiên nhẫn cả đôi ba bận để hỏi có mục gì kế tiếp cho bạn bè bến , trước khi anh co plan khác trong ngày nhớ hôm họp mặt BSM cái fone em hư làm anh fải gọi tới những 15- 16 lần đó :) sau đó em bi mắng oan là chảnh như TLinh :)
Bao nhiêu tình nghĩa đong đầy của anh cho Bến .. hic hic cho bạn bè và mọi nguời thân quen, chẵng những thế có lần em và Wình đi giúp ngày đại nhạc hôi Cám Ơn Anh của hội thuơng phế binh ...Em gọi fone. xin xỏ anh ..chẳng hỏi han gì, thế là anh chìa cái credit card cho em ghi vào " vô danh " .. Viết đến đây em sực nhớ là cái recipe bánh waffle anh chỉ cho em làm hôm b'an chợ tết cho hội NewHope2008 của TTThy .. Bây giờ em làm ngon số một mà chưa có dịp mời anh nếm một miếng yet hic
Anh biết không? chưa chi Tlờ , Wình và em tụi em bàn tính rủ rê cho buổi họp mặt năm tới rồi đó anh và chị sẽ Tango mớ màn và múa dân ca đó, anh ăn gian qúa, bỏ cuộc chơi , năm tới ai thay thế anh đây hở ?? :((
Nhớ lần cuố tháng 10 vừa rồi ,anh về đây, trong dịp họp mặt với anh NVThắng và chị Mưa Buồn và hôm sau lại ra Lạc Cầm đế tham dự buổi grand opening .Đêm ấy thật vui.... em đã giúp Sĩ Dự va Kim Hiếu đi lấydrink's order rùi fa' nghịch bạn bè,...Anh ghẹo nhìn em giống như waitress thiệt qúa và cho em những 10 tì tips ... và em làm phó nhòm cho anh bên cạnh các người đẹp của anh
Hình chụp tại Lạc Cầm tháng 10-2010
(Thêm ngươi đẹp ca sĩ HHY của Asia mà anh thì thầm to nhỏ với em về kỷ niệm khi HHY sang Texas nah` )
Tối đó mấy anh chị em mình lại kéo ra Lộc Đỉnh Ký ăn khuya , em còn nhớ khuôn mặt của anh , khi anh nhìn dĩa hủ tiếu xào thập cẩm mà tụi em order ...ngồi chống tay chờ xem .... và cuối cùng em và TLinh đứa nài nĩ đứa mời ....anh làm láng cho nhà hàng khỏi bỏ đi phí phạm :)) , anh còn hẹn hò lần tới anh về sẽ ghé đây ăn lại món hủ tiếu xào đó . Giờ khó lòng ghé LDKý mà hông nhớ anh được hic ...Chắc không bao giờ em sẽ nhìn được khuôn mặt rạng rỡ vô tư hạnh phúc của chị cả Loan như khi kỳ vừa rồi gặp tụi em khoe chiếc mề đay hình trái tim ruby nhận lóng lánh hột xoàn mà anh tặng cho sinh nhật chị anh rủ rê chúng em qua Dallas dự gala sinh nhật của chị DThúy ... đã không biết bao lân anh rủ rê chúng em qua Dallas, hời :(
Không anh chắc chắn BSM sẽ không bao giờ giống như ngày xưa nữa ... hic :(
Không anh lấy ai lâu lâu về Cali rủ rê ...đi lang thang với anh chị nghe nhạc , nhót và ăn hàng đây hở ??? ...
Hôm qua cả buổi chiều ba chúng em lại ngồi với nhau nhỏ to và những giọt nước mắt lăn dài khi hồi tưởng lại những kỷ niệm với anh ở ngôi nhà của TLinh những cuộc hò hẹn với anh chị .. tụi em tiếc nuối và hối tiếc ... Giá tuần rồi khi anh chị về , trời không mưa, em không bịnh , tụi em ra gặp anh nhỉ? thì chắc may ra còn có thêm nhiều kỷ niệm vui với anh nữa đó ...
Hết câu hỏi này đến câu kia mò đoán và em lại nghĩ rằng anh may mắn ra đi trong hạnh phúc vui vẻ của cuộc chơi, và trời đã ưu đãi anh rất nhiều từ vật chất đến tinh thần em nghĩ vậy, không chút đau đớn nào có lẽ đó là hồng ân của Thiên Chúa dành cho người hiền lành phúc đức trãi rộng hồn như anh chăng ??
Trăm năm thế sự cuộc đời
Anh rời bến trọ môi cười hồn nhiên
Ngũ ngoan anh giấc thiên niên
Bebop vũ điệu vui miền thảnh thơi
( Sjose's hop mặt 2009 - đang lúc sứa soạn fashion show )
Vâng , anh là người đàng hoàng như TTT tâm sự với em " người đàng hoàng có phước ra đi sớm khi ra đi thì cười và người ớ lại thì khóc "với em , anh đàng hoàng mà ăn gian qúa sá , anh cứ " Cầu Bại " mà anh cứ hoài " Thắng "nên anh bỏ bà cả và các bà bé BSM này đây. Có phải anh đang cười nheo mắt lim dim trên kia .ngó xuống chọc quê tui em hông ?? Anh đi để người ở lại với biết bao nỗi vỡ òa ngậm ngùi thuơng tiếc. Có phải như anh đã tiên đoán số mệnh khi anh hát giờ phút trước khi anh qụy ngã :
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về ...với tôị
(Lặng Lẽ Nơi Này - TCSơn )
Thì thôi đành thế anh Cả ,giấc an lành,trên thiên giới vui ca vang tấu khúc thiên thần đón tiếp anh ...và nơi đây chị cả DThúy, O HThân và chúng em không biết như thế nào đây?
"Làm sao ru được tình vơi ....
À ơi nỗi đau này người " ...
http://www.video4viet.com/watchvideo.html?id=okMveWPolkk&title=Lặng Lẽ Nơi Này
RIP anh Giuse " Đông Cô "Trần Tự Giác
Vô cùng thương tiếc
(tạ thế ngay 26/12/2010)
Mon Dec 27, 2010 9:34 pm