Một Vòng ... Shopping

Mấy hôm nay, công việc ở hãng có phần ... chậm lại nên trưa nào, ( lợi dụng giờ lunch ) tôi cũng làm ... một vòng shopping .
Đầu năm mới, chắc ông Trời thương các tiệm bán đồ ấm từ đầu mùa Đông tới giờ ... ế ẩm nên "tự nhiên" làm cho nhiệt độ xuống chỉ còn mười mấy, hai mươi độ F ( âm đến mấy độ C ) thế là thiên hạ "được" đón nhận những cơn lạnh tái tê cả thịt da nếu mặc không đủ ấm ( có nghĩa là phải trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa ra ... hai con mắt để nhìn, cái lổ mũi để thở và cái miệng để ... nói hay để uống cà phê thật nóng ) . Ở những nơi thường có mùa Đông băng giá, chắc ai cũng đã quen với cái lạnh thế này ( hoặc lạnh hơn ) nhưng ở xứ nắng nóng tình nồng của tôi khi nhiệt độ drops chừng cỡ ba mươi mấy độ F ( khoảng 0 độ C ) là mọi người đã cảm thấy ... lạnh lắm, đã thấy ... chịu hết nổi . Huống hồ gì bây giờ trời lạnh hơn thế nữa ( đi ngoài đường một hồi, vô nhà, sờ bên ngoài cái áo nghe lạnh còn hơn cục nước đá ) .
Trời lạnh nên thiên hạ "rủ nhau" đi mua đồ ấm ( dù vẫn có thể dùng lại đồ ấm từ những năm trước ), vì thế mà cái dãy bán áo ấm, mũ len, găng tay, vớ, giày ... đông như trẫy hội . Người bán lại "rành" tâm lý người mua nên căng các bảng đại hạ giá lên . Giá của những món đồ này giảm đến cả 75% ( chứ giảm 50, 60% là chuyện thường ) . Liên tiếp mấy ngày shopping, tôi cũng "xí xọn" mua được vài cái áo và mũ len giảm giá "ngon lành" như vậy mà cảm thấy ... hả hê lắm vì mua được những món đồ mình ưng ý với giá "quá" rẻ .
Trời mà cứ lạnh như vầy tới hết mùa Đông thế nào các shopping centers cũng bán hết đồ ấm cho coi . Trời lạnh, tôi lại "siêng" đi shopping hơn bình thường . Thiên hạ chắc cũng "siêng" như tôi nên dù những ngày lễ tết đã qua, cũng cứ kéo nhau đi rần rần, đủ mọi lứa tuổi . Tôi để ý thấy có rất nhiều ông già bà cả dắt nhau đi shopping, có lẽ người già họ ... lạnh hơn người trẻ nên cũng cần mua áo ấm ... gấp hơn . Còn tôi, tôi ... già hay trẻ mà bữa nào cũng rinh về mấy món cho chật nhà . Đúng là cái bịnh ... shopping đã len vào ... máu rồi .
Nhờ mấy ngày lạnh dữ dội này, tôi dường như đã ... quen với cái lạnh . Mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, tôi không còn cảm thấy ... mùa Đông thật dài nữa mà nghe có chút gì đó thú vị trong cái lạnh sắt se kia . Ở đâu mùa Đông, thì ở đây cũng có ... mùa Đông vậy chứ bộ .
tt01162011