Em tôi thích đọc chuyện nên mặc dù chả có chuyện gì để viết nhưng tôi vẫn vận hết bảy thành công lực để viết cho em tôi đọc. Chỉ cốt đem lại cho em những giây phút thư giãn vui vẻ và biết đâu còn hơn cả thang thuốc bổ làm em tôi trẻ thêm ra.
Hôm nay tôi xin kể về cái nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở Thành Phố Đà Nẵng để em tôi biết. Đó là cái lệ CÚNG XÓM .
Tôi mới về ở Đà Nẵng chưa được chục năm và đã cùng tham gia buổi cúng xóm được mấy năm. Hàng năm cứ vào khỏang trung tuần tháng chạp ( Tháng 12 âm lịch" là những hộ ở chung một ngõ xóm hay đường phố hoặc một tổ dân phố lại cùng nhau góp tiền lại rồi làm cái lễ cúng xóm như một một buổi liên hoan tất niên vậy.
Về ý nghĩa văn hóa của tục lệ này chủ yếu là thắt chặt tình đoàn kết trong một cộng đồng dân cư .
Về cách thức tiến hành thì ban Điều hành tổ dân phố đứng ra tổ chức , huy động bà con trong ngõ xóm cùng chung tay làm cỗ và cái lễ trang trọng để cúng Thổ Công . Người cao tuổi nhất và có uy tín trong cộng đồng đứng chủ lễ, cúng bái xong cỗ được bày ra giữa đường ( hoặc ngõ xóm) Và tất cả bà con trong ngõ xóm cùng liên hoan.
Bây giờ cuộc sống được nâng lên thì món không thể thiếu là thuê dàn nhạc để mọi người cùng tham gia sinh hoạt văn nghệ cây nhà lá vườn .
Cuộc vui kéo dài suốt buổi chiều đến 6 giờ chiều thì kết thúc , thường thì sau cùng chỉ còn lại các thanh niên trong xóm hát hò nhảy nhót với nhau đến khi dàn nhạc hết giờ hợp đồng .
Tôi chưa được đi nhiều nơi khác nên không biết ở đâu có tục cũng xóm như ở Đà Nẵng không . Cái lệ này là tự nguyện ai muốn tham gia thì tự giác còn không muốn thì thôi .
Đã bảo là anh không có khiếu viết văn nên chuyện kể lộn xộn em có đọc thì đừng cười anh nhé.