Dr. Huỳnh
Hôm nay tôi vào homepage của trường cũ để tìm kiếm một số thông tin cần thiết . Click chuột vào department ngày xưa tôi học, tôi "gặp" hình ảnh của Dr. Huỳnh là người dạy tôi lớp Automata Theory . Những ngày ấy, thầy chẳng những là một người thầy giỏi nổi tiếng trong đám học sinh Việt Nam mà cả những học sinh nước ngoài đều rất "ngưỡng mộ" tài năng uyên thâm của thầy .
Thầy Việt, học trò Việt mà trong quá trình học tập chúng tôi phải trao đổi bằng tiếng Anh vì thầy và trò đang dạy và đang học ở một ngôi trường của người bản xứ . Thầy là người đi du học bên Đức rồi sau đó mới sang Hoa Kỳ giảng dạy ( Chính phủ Mỹ rất "khôn ngoan", họ luôn tìm cách "lôi kéo" hay tạo điều kiện cho những người tài giỏi đến nước họ làm việc và sinh sống . Giáo Sư Ngô Bảo Châu người đoạt giải toán học vừa qua cũng từ Pháp sang Mỹ giảng dạy ở trường đại học Chicago ) . Tụi bạn tôi ngày xưa thường hay kể nhau nghe một "giai thoại" về Dr. Huỳnh thế này ...
Có đứa vào văn phòng của thầy để hỏi bài vở, lúc đầu nó ( gọi là "đứa" và "nó" vì cùng là học trò với nhau, nhưng nếu kể số tuổi chắc bây giờ nó cũng đã "già" hơn tôi hoặc bằng tôi vì nó học trước tôi ) nói chuyện với thầy bằng tiếng Anh, thầy cũng giảng giải lại cho nó nghe bằng tiếng Anh . Nói ... tiếng Anh một hồi, thầy và trò thêm "confused" nên cuối cùng thầy bảo "Thôi, nói tiếng Việt đi" .
Thầy sống ở nước ngoài đã lâu, lại đang dạy ở trường Mỹ, sách vở đều là chữ ... Mỹ, nên thầy giảng bài bằng tiếng Anh là phải rồi, chẳng có gì để ... thắc mắc . Còn tôi và đám bạn tôi khi đó tới Mỹ chưa được bao lâu nên cách phát âm tiếng Anh còn mang nặng nề âm hưởng Việt Nam là "tự động" bỏ dấu lên xuống lung tung và không có "xì" tới "xì" lui ở những chữ có âm "s" ( lúc đầu tôi viết là ... "xì xịt" nhưng sợ có người "hiểu lầm tôi đang nói bậy thì oan nên tôi sửa thành "xì tới xì lui" cho chắc ăn ) và chúng tôi nghe tiếng Anh cũng chưa ... giỏi gì mấy, đúng với câu "tiếng Anh như gió, tiếng có tiếng không" ( hì hì ) . Cho nên dù là cùng nói tiếng Anh nhưng thầy không hiểu trò, trò không hiểu thầy . Cuối cùng thầy phải đành chọn giải pháp "ta về ta tắm ao ta" là nói và nghe tiếng Việt với trò cho cho cả hai cùng ... dễ hiểu .
Kỷ niệm của tôi về lớp học với thầy không nhiều vì ngày đó tôi là một con bé nhát cáy . Vào lớp chỉ biết cặm cụi chép bài . À, tôi còn quên nói một chuyện là học lớp của thầy thì ... chép bài từ trên bảng xuống tập vở mệt nghỉ luôn nhé . Ở trên thầy vừa nói, vừa viết ( Thầy chia tấm bảng đen ra làm ba phần . Viết hết phần bên tay trái, thầy viết tới phần ở giữa, rồi sau đó tới phần bên tay phải . Nếu chưa ... hết giờ, thầy sẽ trở lại phần bên tay trái bôi và ... viết tiếp lên đó ) . Ở dưới học trò vừa chép vừa nghe đến khi nào chuông reo ... hết giờ thì thôi . Nhưng nhờ chép bài nhiều vậy mà về nhà tụi tôi có đầy đủ tài liệu để … đọc lại cho dù có “lỡ quên” những lời thầy giảng trong lớp . Tôi chẳng mấy khi dám tới văn phòng của thầy để hỏi bài . Môn học của thầy lại là môn không phải ... dễ nuốt ( ai đã từng học qua lớp này rồi thì biết ) nên có lắm người "drop-out" . Cũng may là tôi vượt qua được cái ải đó nên không phải "gặp lại" thầy ở ... mùa sau .
Vài năm sau, tôi ra trường và chị tôi vào học ở trường đó ( chị tôi học sau tôi vì khi qua Mỹ chị phải đi làm kiếm tiền ... nuôi tôi ăn học và sau khi chị lấy chồng chị mới trở lại trường thực hiện ... ước mơ của mình ) . Chị về bảo "Dr. Huỳnh đã lên làm Dean" . Thêm vài năm sau nữa là ... bây giờ, tôi vô homepage của trường thì thấy hình thầy "on top" và thầy đã thành "Head of the Department".
Nhiều lần Paris by Night hay Asia Entertainment đã giới thiệu đến cộng đồng Việt Nam những tấm gương thành công trong mọi lãnh vực của những người Việt Nam hải ngoại . Với tôi, Dr. Huỳnh cũng là một tấm gương sáng chói vì thầy đã đào tạo ra bao nhiêu nhân tài đã và đang làm việc đó đây khắp cùng nước Mỹ nói riêng hay cả ... thế giới nói chung .
Làm một người Việt Nam tôi không khỏi cảm thấy tự hào vì Dr. Huỳnh cũng là một người ... Việt Nam .
tt02272011