Những Ngày Băng Giá
Tôi để ý thấy những ngày tết VN cũng là những ngày lạnh nhất trong năm của xứ sở này . Nói có sách mách có chứng đàng hoàng . Tết năm 1995, chị tôi đem hai chậu bông cúc ra để ngoài cửa cúng giao thừa . Cúng xong, hai cây bông cúc ... cứng ngắt, thành hai cây nước đá . Năm vừa rồi, ngày 29, 30 tết, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng .
Năm nay, ông Trời thương người VN ly xứ, ban cho cái weekend trước tết trời đẹp, nắng trong, khí hậu ấm áp để bà con đi ... hội chợ . Xong rồi, liền sau đó, sang tối thứ Hai là ông Trời thả từng ... cục mưa đá xuống trần gian . Lúc đầu là những cục nước đá to, dội vào cửa sổ ầm ầm . Sau đó, là những cục nhuyễn hơn, cỡ ... đầu đũa . Chẳng mấy chốc, không gian được bao trùm bằng ... nước đá .
Sáng thứ Ba, anh "hùng dũng" thức dậy sớm đi làm và ca bài ca con ... cá ( khi bị tôi cản ) "Việc ở hãng nhiều quá, không làm, làm không ... kịp" . Anh đi rồi, tôi vén cửa sổ nhìn ra, thấy một vùng trời băng giá . Mở tivi, tôi thấy những chiếc xe truck to đùng nằm nghênh ngang trên xa lộ, không ... nhúc nhích, tiến không được mà lui cũng không xong . Thế là ... những chiếc xe sau đó cũng dừng lại . Những con đường khác vắng hoe như thành phố ... chết, thỉnh thoảng chỉ thấy một vài chiếc xe bò bò như ... rùa bò qua ... sa mạc ...
Lần đầu tôi gọi điện thoại bảo anh về, anh nói để anh ráng đi vì anh reserve phòng lab suốt cả tuần này nên phải làm cho xong việc . Một đỗi sau, tôi lại gọi xem anh lái xe thế nào, anh nói"Anh đang lái xe quay về vì chưa đi tới đâu mà muốn đi tới cũng không được nữa ..." . Tôi cười hì hì ( anh cãi tôi trăm đường anh ... hư ) .
Tôi vô yahoo gởi email cho boss tôi, báo nghỉ rồi vô phòng ... ngủ tiếp . Nhóc con vẫn còn ngủ .
Anh mất hết "dũng khí" nên nói "Ngày mai nghỉ nữa vì nhiệt độ ngày mai còn lạnh hơn cả hôm nay ( cỡ 15, 16 độ F == -8, -9 độ C ), băng không tan được" .
Sáng thứ Tư, tôi ngủ bảnh mắt, không thèm để alarm vì biết có dậy sớm cũng không đi làm được . Tôi định bụng, đợi trưa trưa một chút sẽ nhờ anh chở tôi tới hãng . Không phải là ngày nghỉ mà nghỉ ở nhà tạo cho tôi cái cảm giác "miss work" nao nao ( dù thường ngày đi làm thì cứ mong tới weekend ) . Với lại hôm thứ Hai tôi lười không mang laptop về nhà nên không remote login vô hãng báo cho những người làm chung ( là tôi nghỉ ) được.
Con đường thường ngày đi làm tôi chạy bon bon mà hôm nay anh phải nhích dần từng vòng bánh ... xe . Tôi ngồi trên xe mà run, có cảm giác như chiếc xe đang rock-n-roll và có thể chuyển sang "trượt băng nghệ thuật" bất cứ lúc nào . Những đoạn đường có xe chạy nhiều còn đỡ . Những đoạn đường vắng xe, lớp băng rất dày, đạp thắng, thắngkhông ăn mà cứ rít lên như ken két ...
Cuối cùng, anh cũng chở được tôi tới hãng . Tôi xuống xe, không quên dặn anh đừng đi đâu lòng vòng, nguy hiểm .
Khi tôi ngồi vào bàn làm việc, mở computer, kim đồng hồ đã chỉ 12:15 PM . Hôm nay, tôi chỉ làm 4 tiếng . Chiều về sơm sớm một chút, tôi và anh sẽ chở nhóc con qua mẹ ăn tết . Hôm nay là ngày ba mươi tết và mẹ cúng rước ông bà . Thêm một năm nữa, người VN ly xứ cúng rước Xuân giữa những ngày ... mùa Đông giá lạnh .
Trời lạnh tôi như quen rồi nên không sợ, chỉ sợ băng tuyết gây nguy hiểm cho những người phải ... lái xe trên đường . Mong tất cả được bình yên đi qua những ngày băng giá thế này .
tt02022011