Thursday . Feb . 3 . 2011
Băng vẫn còn đóng dày cui trên mặt đường . Nhiệt độ thấp và trời không ánh nắng làm băng không tan được mà còn có vẻ như là condense hơn, solid hơn . Hôm qua, mình đi ăn tất niên ở nhà mẹ về, ghé nhà hai ông anh cho quà tết . Xong một nhà, không sao . Sang tới nhà thứ hai, đưa đồ xong rồi mình ... tung tăng bước đi trên băng, ai dè ... trợt chân, té một cái ... muốn "võng mơ" ... hihi ... Sáng nay, nghe ê ê cái mình, mong là ... không sao .
Mồng một tết Tân Mão, nhưng năm nay mình không có ... khai bút đầu năm, chỉ viết nk bình thường vì viết một bài tùy bút tốn nhiều thì giờ hơn là viết nk . Viết nk dễ, trong đầu nghĩ ra cái gì cứ việc gõ ra cái ấy, không cần sàng lọc, câu cú gì cả .
Sáng, trước khi mình đi làm, mình đi vòng cửa garage, tới trước nhà ... gõ cửa, tự xông đất nhà mình ... Anh "đón" mình vô nhà, chúc "Happy New Year" .
Hôm nay, anh check traffic thì ... bỏ luôn ý định đi làm . Hãng anh xa, xe chạy bò bò chừng 10 - 15 mph thì chắc cả 4, 5 tiếng đồng hồ mới tới ( đó là chưa kể những cây cầu xa lộ trơn trợt đầy nguy hiểm ) . Vậy là mình "lại được" anh chở đi làm, khỏi lái xe giữa đường trơn . Ông boss hôm nay cũng canceled meeting, không thôi mình chỉ conference từ nhà vô thôi, chứ mới 8 giờ sáng làm sao tới hãng cho kịp khi thời tiết xấu như vầy .
Mình đi làm đem theo những món ... tết ( bánh tét, dưa hấu, xôi ... ) . Không khí ấm áp trong hãng tạo cho mình cảm giác dễ chịu . Mình đi pha ly trà, ly cà phê rồi ngôi đây mơ ... tết . Tối qua cúng rước Xuân, bánh mứt nhiều nhưng mình không đem, kiêng ăn cho đỡ ... mập ... hihi .
Hôm qua, đã nhận được thùng quà em gởi . Mọi thứ còn nguyên, nem và giò thủ vẫn chưa hư . Chỉ có hủ rượu là ... không còn rượu vì bị bể . Mình không trở thành kẻ ... nghiện ngập được rồi .
Chúc người thân, bạn bè và "mình" một năm mới Tân Mão sức khỏe dồi dào, muôn điều may mắn, vạn sự tốt lành .