Ba Ngày Tết
Chưa có năm nào kể từ ngày sang đây sinh sống, tôi lại ... siêng như năm nay, đi chợ Tết hết cả ba ngày ( thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật ) . Cũng chẳng phải lúc này tôi ... đổi tánh, thích ... lãng du, chỉ tại nhóc con của tôi cứ đòi "Đi chợ tết" .
Tối Thứ Sáu:
Những năm trước, nhóc còn nhỏ, dù có được đi chợ tết hay không, nhóc cũng "không care" . Nhưng năm nay, nhóc “lớn rồi, gần 4 tuổi rồi” ( nhóc thường "huênh hoang" như vậy ! ) nên chợ tết đối với nhóc là cả một khám phá đầy mới lạ, lắm người ta, lắm đồ chơi, lắm tiếng động ồn ào ( là tiếng pháo điện tử, tiếng gọi lô tô, tiếng nói chuyện rần ì ) và cả văn nghệ văn gừng ...
Chiều thứ Sáu, tôi đi làm về sớm, ăn vội bữa cơm rồi ... hai vợ chồng dẫn con đi chợ tết . Ra tới nơi, khu parking lớn vậy mà tìm chỗ đậu xe thật khó khăn . Chúng tôi phải đậu thật xa rồi từng bước, từng bước ... cuốc bộ vào . Trời chiều mát mẻ như ... tết nên dù có đi bộ chút đỉnh cũng không sao . Vào tới nơi, đó đây đã đông nghẹt người . Tôi gặp "cả nhà tôi" ( mẹ tôi, gia đình chị tôi, gia đình hai anh của tôi ) trong ấy . Vậy đó, dù khi đi chẳng ai hẹn ai, nhưng hễ ra tới ... chợ tết là sẽ gặp lắm người thân, lắm người quen, có người "đã bao năm rồi" không gặp mình cũng sẽ gặp ở đây .
Những hàng đồ chơi, bong bóng bay, ẩm thực là bát nháo hơn cả . Tôi dám ... "cá" với bạn một điều là hết 99% các món đồ chơi đều "made in China" nhưng người ta vẫn cứ mua, phần vì cưng con, phần vì "tết mà", cũng nên thoải mái một chút chứ cứ canh cánh bên lòng "mô’i thù dân tộc" ( nên tẩy chay hàng Trung Quốc ) hay lo sợ chuyện chemical này nọ thì e Tết cũng ... bớt vui ( nhờ thế nên người bán hốt bạc ) . Tôi cũng là một bà mẹ chìu con, thích thấy niềm vui rạng ngời trong ánh mắt trẻ thơ, nên đi lòng vòng một hồi, nhóc con cũng có được cái bong bóng bay ( hình con ... bạch tuộc ) và một món đồ chơi nữa là con Hello Kitty đang ngồi gục gật đầu đọc sách . Ở chợ tết, các quầy hàng người ta lấy toàn là tiền mặt nên đi một hồi, mấy chục đồng bạc trong túi tôi đã hết . Tới chừng nhìn thấy chú Mạc Can ngồi bán sách ( trái với các quầy đồ chơi và ẩm thực, các hàng sách báo lại thưa vắng người . Hình như vào dịp tết, người ta "thích" no say với món ăn thực tế hơn là với món ăn tinh thần ) tôi muốn mua ủng hộ thì đã ... không đủ tiền ( cuốn "Tấm Ván Phóng Dao" giá 15 đồng mà tôi còn chỉ có ... 7 đồng ) . Từ lâu, tôi nghe báo chí khen tặng cuốn sách này của chú MC nhiều ( đây là một phần đời thực của chú từ những ngày còn ấu thơ đầy cơ cực ) nên cũng có ý muốn có một quyển . Nay gặp tác giả đang ngồi bán mà không mua được, tôi thấy hơi ... ấm ức . Hỏi anh, anh móc ví ra, ví anh còn tệ hơn ... túi tôi, chỉ có 2 đồng để dành mua ... vé số . Thường, chúng tôi toàn cà thẻ nên không có sẵn tiền mặt . Tôi đành hẹn lòng vào dịp khác sẽ mua sách của chú Mạc Can .
Tôi tháp tùng cùng mẹ và gia đình chị tôi vô coi văn nghệ lúc Mai Thiên Vân đang hát bài "Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa" ( là bài mà xưa giờ tôi rất thích ) . Đúng là ca sĩ về có khác, hội trường đông nghẹt người . Tôi cảm thấy quá ... ngột ngạt nên đành kéo anh và nhóc con đi ra ngoài xem ... hoa . Hàng hoa cũng rất xôm . Năm nay, ngoài hoa Cúc, hoa Mai, hoa Đào, hoa Phong Lan, cây Trường Sinh, cây Tắt ( Hạnh ), còn có nhiều hoa Vạn Thọ . Nhìn thấy, thật giống y như chợ hoa ... Tết dù chỉ ở trong một phạm vi nhỏ ( so với những chợ hoa Tết ở VN ).
Đi một hồi ... mỏi chân lại tội nghiệp nhóc con còn ... nhỏ quá mà phải chen chúc giữa bao người, chúng tôi kéo nhau về sau 10 giờ đêm . Mẹ và gia đình chị tôi ghé nhà tôi chơi một đỗi, tới hơn 11 giờ đêm mới ra về .
Đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng ... đì đùng pháo tết . Hình như tết ở rất gần ...
Ngày thứ Bảy:
Sáng ngủ dậy, còn ngáp vắn ngáp dài, nhóc con đã kéo áo tôi và ... ba nó đòi "Đi chợ tết" . Dù ra đó chỉ gặp lại cảnh ... cũ như tối hôm qua, tôi cũng chìu con vì chỉ có ba ngày Xuân chứ mấy ( rồi tết cũng sẽ qua, khu vực này sẽ trở lại cái vẻ vắng vẻ, bình lặng của những ngày ... bình thường, không ... có Tết ) . Ra xe, anh "cao hứng" gọi điện thoại cho ông bà già vợ anh, mời đi ăn Dim Sum . Ba mẹ tôi đã ra ngoài chợ rồi nên chúng tôi hẹn nhau ở đó rồi đi luôn . Chúng tôi lại đi lòng vòng, nhìn cái này, ngắm cái kia . Nhóc con cũng rất ngoan, không đòi mua đồ chơi gì cả dù nhóc rất "mê" cây súng bắn ra bong bóng xà phòng . Tôi cũng định hỏi mua cho con nhưng nghĩ tới cảnh nhóc cứ bắn xà phòng ra đầy nhà, tôi ... ngán quá nên thôi, làm bộ không thấy ánh mắt nhìn "đắm đuối" của nhóc vào cây súng đang nhả ... bong bóng mà tụi con nít đang chơi ...
Lúc ra về, tôi lại thấy chú MC ngồi bán sách ... một mình . Tôi "mượn" ba tôi 10 đồng ( 7 đồng hồi tối của tôi vẫn còn ) . Ba tôi đưa tiền nói "Cho luôn, khỏi trả" . Tôi lắc đầu "Không, mai mốt con trả, ăn cho buôn so mà" .
Khi tôi lại hỏi mua sách, chú MC xém chút ... giựt mình vì chú đang thả hồn theo điều gì đó xa xăm . Rồi chú cười bảo "Cám ơn quá, đang bị ế!" . Tôi nghe ... nao nao . Biết chừng nào tôi mới viết được một cuốn sách như chú MC để mà bán ... ế ?! Tôi nói "Chú cho con xin chữ ký của tác giả luôn nghen" . Chú MC lật cuốn sách ra thì đã có sẵn ... chữ ký, thì ra là chú ... ký trước, nên chú chỉ loay hoay ghi ngày cho tôi . Bên cạnh chữ ký còn có hình hý họa gương mặt của chú MC .
Trước khi đi, tôi bảo nhóc con "Chào ông đi con . Chúc Happy New Year ông đi con " . Nhóc ngoan ngoãn làm theo . Từ lâu, nhóc đã quen thuộc với chú MC qua những cuốn băng ca nhạc thiếu nhi nên khi tôi hỏi "Con nhận ra chú MC không", nhóc gật đầu ngay . Chú MC xưng chú với các bé thiếu nhi trong băng nhưng ở ngoài chú đáng tuổi ... ông nội, ông ngoại nhóc con nên tôi bảo nhóc gọi chú là ông cho đúng cách .
Ngày Chủ Nhật:
Chủ Nhật, anh đi nhà thờ về, lại bị nhóc con đòi "Đi chợ Tết" . Tôi thấy trời mát và đẹp nên thay đồ cho nhóc con đi ... chợ tết thêm một bữa nữa . Xế trưa Chủ Nhật, chợ tết tuy vẫn đông người nhưng không đông bằng hai ngày vừa qua . Chúng tôi kéo vào coi văn nghệ, là những ca sĩ địa phương đang trình diễn . Ban nhạc là ... "one man band" nhưng ... không chê vào đâu được . Coi được vài bản, có một người từ khán giả "can đảm" bước lên sân khấu trình diễn bài "Trang Thư Xanh" ( Trang thư xanh em lén trao anh viết bằng mực tím tím bông hoa cà mà hồi xưa anh thường mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em ... ) .
Tôi và anh ghẹo nhóc con "Con lên sân khấu hát nha!" . Con bé ... mắc cỡ, lấy hai tay che mặt ...
Lát sau, có chú MC lên trình diễn màn ... ảo thuật . Suốt mấy ngày bán sách bên ngoài, chú MC rất mệt nhưng chú vẫn ráng đem nụ cười đến cho mọi người . Thấy chú ... già, ốm nhom, hiền queo mà tôi mủi lòng nghĩ "Chú chọc cho mọi người cười nhưng trong lòng chú có được vui như vậy không ?" .
Coi xong màn trình diễn của chú MC, chúng tôi ra ngoài đi một vòng rồi ra xe đi nhà hàng BJ's vì tôi có cái giftcard của nhà hàng này lâu rồi không xài nên sẵn tết ... xài luôn cho ... sang . Nhà hàng Mỹ thì ... đâu cũng như nhau thôi, vẫn là những món steak, hamburger, tôm nướng bơ ... Nhóc con hễ đi nhà hàng thì ... giỏi hơn ở nhà nên cũng ăn được mấy miếng thịt và vài cọng french fries .
Vậy là coi như tôi đã xong ... ba ngày tết .
Mùa Xuân của mỗi năm rồi cũng sẽ qua đi, chỉ mong mùa Xuân trong lòng người còn ở lại .
tt - Xuân Tân Mão