Happy Valentine's
Vành Khuyên
Hôm qua mẹ tôi gọi phone cho tôi, không biết bà biết ngày mai là ngày Valentine hay không nhưng cuộc nói chuyện đã là món quà ý nghĩ nhất từ người tôi thương kính. Sáng sớm hôm nay, tôi đặt chục trứng gà trước nhà cha mẹ, mẹ tôi sẽ ra lấy vào và sẽ bắt đầu ngày Valentine của bà.
Ra khỏi nhà cha mẹ, tôi đi đổ xăng, mới 6h30 sáng, người đổ sau khi đưa cho tôi receipt của số tiền, ông cười và nói Happy Valentine Day với tôi. Tôi cũng cười và nói lại ba chữ đó với ông. Có lẽ trong thâm tâm của mỗi người bản xứ, họ tìm ra cho họ một ngày ý nghĩa, một ngày vui vẻ để sống và mang lại niềm vui hay niềm tin cho người khác là rất quan trọng hay sao đó. Cách đối xử của ông đã cho tôi hiểu điều đó. Ông không hề biết tôi là ai. Tôi cũng chỉ mới gặp ông hôm nay và gặp ngay đúng ngày Valentine.
Tôi vào sở, một tấm thiệp Valentine trên bàn. Ban tổ chức quyên tiền cho người nghèo mỗi năm, bán mỗi tấm thiệp như vậy là .50 cent và chịu trách nhiệm đưa cho người nhận từ người trả tiền. Người đồng nghiệp nữ đã góp vào quỹ này bằng những tấm thiệp hôm nay. Chỉ một ngày Valentine mà nhìn ra hai điều tốt. Ngày của tôi có ích và hạnh phúc quá rồi còn gì.
Mỗi năm, tôi có ít nhất hai tấm thiệp Valentine từ hai con, điều đó từng là ý nghĩa duy nhất, mỗi năm điều đó có ý nghĩa hơn với tôi cùng với những điều khác tôi cảm nhận được xung quanh vì tôi nghĩ tôi đang mở lòng mình ra bạn ạ.
Cho Ngày Valentine 2011