Bắt Đầu Một Ngày Mới ...
Bắt đầu một ngày mới là ... được tiếp tục làm công việc còn dang dở của ngày hôm qua, có thể xong và có thể ... chưa xong ( nếu công việc đòi hỏi nhiều công sức và thời gian ) .
Bắt đầu một ngày mới là ... đón nhận thêm những công việc mới, những suy nghĩ cảm nhận mới về đời sống, về những gì xảy ra xung quanh mình.
Bắt đầu một ngày mới là ... nhìn lại ngày hôm qua, không phải để nuối tiếc, ân hận ( bởi có nuối tiếc, ân hận thì sự việc cũng đã rồi và mình không thể quay trở ngược thời gian ) mà là để xem mình đã làm đúng, làm sai chuyện gì và từ đó hoàn thiện thêm bản thân .
Bắt đầu một ngày mới là ... suy nghĩ đến tương lai, đến những điều kế tiếp sẽ đến trong cuộc đời với mong muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn .
Bắt đầu một ngày mới là ... không mang theo bên lòng lỗi lầm của người khác ( nếu mình nghĩ đó là lỗi lầm! ) đối với mình để khiến cho mình mất vui .
Bắt đầu một ngày mới là ... có thêm cơ hội tặng cho mình, cho người những nụ cười cũng như sự cảm thông chia sẻ .
Bắt đầu một ngày mới là ... có thêm một người bạn đường đi chung với mình suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ . Người bạn đó tên là ... Một Ngày Mới !
Một ngày mới của em bắt đầu như vậy đó, còn anh ?!
ttv02162011