2

Món Quà Valentine Cho Mẹ



Bà Carolyn trong tiệm Jewelry vừa đánh bóng lại chiếc nhẫn cho sạch bụi vừa hít hà nói:

- Tôi muốn thấy gương mặt của mẹ C lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này .

Tôi cười:

- Bà sẽ không nhìn thấy vẻ tươi cười hay sung sướng gì trên gương mặt của mẹ tôi đâu . Tôi biết chắc là tôi sẽ ... bị rầy ghê lắm . Mẹ luôn bảo là tôi phí tiền và không biết nghĩ đến tương lai .

Bà Carolyn gật gù:

- Những người làm cha làm mẹ là như vậy đó . Họ có thể cho con cái cả cuộc đời nhưng không muốn con cái phải tốn kém với mình . Chúc C hôm nay không bị rầy ... nhiều lắm ... haha .

- Tôi cũng hy vọng như vậy . Cám ơn bà .

Tôi cất chiếc nhẫn vào túi xách, ra về với lòng vừa hân hoan vừa hồi hộp, sợ .. mẹ rầy .

Tối nay - Valentine, tôi sẽ ... thay ba, tặng quà cho mẹ .

oOo

Ba tôi là một người đàn ông Việt Nam thuộc thế hệ trước, thế hệ hãy còn mới mẽ ( và mắc cỡ ?! ) với chuyện tặng quà cho vợ ngày Valentine . Sáng nay, khi tôi hỏi:

- Ba tặng quà Valentine gì cho mẹ ?

Mẹ kể:

- Ba con nói ổng tặng cho mẹ cả cuộc đời rồi, đâu có món quà gì xứng đáng hơn thế nữa nên ổng đâu cần tặng .

Tôi cười:

- Được rồi, ba không tặng thì con thay thế ba tặng quà cho mẹ, cám ơn mẹ đã chịu ... làm vợ ba mấy chục năm qua ... hihi ...

Mẹ rầy:

- Thôi à, đừng bày đặt cho tốn kém, mẹ không cần thiết món gì đâu .

Thật ra, tôi đã mua chiếc nhẫn này o­nline cách đây mấy tuần với ý định là sẽ đem ra tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ sắp tới . Mãi bận rộn với tết VN, tôi cũng quên lửng không nhớ ngày Valentine mãi cho tới khi nó đến sát bên .

Chiều, sau khi tan sở, tôi ghé tiệm mua insurance cho chiếc nhẫn và sẵn đó nhờ họ ... thổi bụi, đánh bóng lại dùm luôn . Vì là khách hàng hơi... quen nên họ biết tên tôi và tôi cũng biết tên vài người họ, trong đó có bà Carolyn .

oOo

Tôi không bảo mẹ nhắm mắt rồi đưa món quà ra trước mặt mẹ và la lên "Teng teng teng ... tèng"  như tôi thường hay làm với nhóc con mỗi khi tặng quà cho nó để tăng thêm phần ... hào hứng . Tôi chỉ bảo "Mẹ đưa tay mẹ cho con mượn" rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp úp của mẹ . Quả nhiên, y như tôi dự đoán, mẹ la lên:

- Trời ơi, lại mua sắm nữa cho tốn kém . Con coi nè, tay mẹ bây giờ ... nhăn nheo, lại thường hay bị đau nhức nên mẹ đâu có đeo gì .

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mẹ . Dưới ánh đèn, trông nó lấp lánh, rất đẹp . Tôi hài long nói:

- Vừa rồi, không rộng cũng không quá chật . Mẹ đeo không bị đau tay đâu .

Tôi nhìn bàn tay mẹ, hơi ... chạnh lòng . Ngày xưa, tay mẹ đẹp lắm . Từ những ngày tôi còn rất nhỏ, nhìn hai bàn tay mẹ trong hình mẹ chụp những ngày mẹ còn con gái hay lúc mới lấy ba, tôi đã ao ước mình sau này lớn cũng có được đôi tay như vậy . Thời gian, sự tảo tần cực khổ suốt bao nhiêu năm đã cướp mất đi dáng vẻ thanh xuân của đôi tay mẹ, thay vào đó là những vết nứt, nếp nhăn ... Có  ngón tay còn bị sưng bởi mẹ cứ lục đục làm công chuyện suốt ngày, không để cho đôi tay được nghỉ ngơi .

Nói là thay ba thay ba tặng quà cho mẹ, nhưng sự thật tôi làm việc đó cũng là ... vì tôi . Tôi muốn nói với mẹ rằng ... chúng tôi vẫn luôn nhớ đến mẹ, quan tâm tới mẹ và cám ơn mẹ về những gì mẹ đã hy sinh, đã dành cho ba và chúng tôi . Tình yêu ở trên đời đâu chỉ đơn thuần là tình yêu vợ chồng, trai gái . Chẳng vậy mà con gái tôi mỗi khi "âu yếm" tôi vẫn thường hay ... léo nhéo "Thương má, yêu má" và tôi cũng "nhão nhẹt" đáp lại nó rằng "Má yêu con!" .

Tôi ... dở hơn nhóc con, chẳng dám ôm mẹ mà bảo "Yêu mẹ, thương mẹ" nên đành nhờ món quà nhỏ bày tỏ chút lòng mình .

Happy Valentine's Day, Mommy!

tt-Valentine2011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả