BUỒN CHO CẢNH TRẠNG BẤT HÒA
[Góp ý Bài viết sau đây]
Tôi sinh sống tại Canada, vì công việc (shareholder) về Saigon. Và đến Tây-Ninh viếng gia đình của vợ tôi. Họ là người theo đạo Cao đài. (Tác giả là người không có Đạo Cao Đài) Người của gia đình vợ có đón tôi đi dự lễ đạo mừng Đức Chí Tôn (Dieu, God) lúc chiều tối 2/11/2011. (Ngày 11-2-2011, nhằm ngày 9 tháng Giêng – ngày này không chính xác - chữ xanh là lời góp ý) Lễ có múa rồng và sư tử cho hơn 10.000 người đạo xem. Họ đều trật tự, kính trọng, tìm cảm, rất vui vẻ thân thiện. tôi cũng rất vui và kính trọng họ.
Em của vợ tôi cho biết rằng: Cuộc lễ chính có cầu kinh rất nghiêm trang sẽ diễn ra lúc 0h(ngày mùng 9, tức cuối 11 giờđêm mùng 8 tháng Giêng) - (người đạo gọi là “giữa giờ Tý”). Tôi muốn xem lễ ấy và được dẫn đến Tòa thánh chính, chờ xem lễ. Ngoài bổn đạo mặc toàn áo dài trắng, còn có nhiều ông chức phẩm khoát áo đạo ba màu rất nghiêm trang sếp đặt chờ vào làm lễ. Tất cả rất chỉnh tề và thân thiện, trong lòng tôi, tôi thật sự kính trọng sự tổ chức của họ.
Tôi cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, vì khoảng hơn 10 h, có khoảng bảy, tám chục người mặc áo dài trắng, lại không xếp hàng cho trật tự như những người đạo để đi vào chầu lễ Thượng đế (Đức chí tôn). Số người này đứng riêng thành một nhóm lẻ loi trên sân gạch, trước mặt Tòa đền thánh uy nghiêm. Họ thì thầm chuyện gì đó với nhau. Tôi thấy có mấy chú và mấy cô giữ trật tự, sắp xếp lễ cúng đến gặp họ mấy lần, có chú chỉ tay vào mấy người đạo đang sắp hàng dài, chờ đi vào Tòa thánh làm lễ đạo. Dường như mấy chú mấy cô có nhiệm vụ sắp xếp cho lễ cúng nghiêm trang, đã yêu cầu nhóm người này sắp vào hàng ngũ cho có trật tự hai phái nam và nữ. Nhưng nhóm người đứng trước Tòa đền thánh hình như không chịu sự sắp xếp đó.
Rồi thình lình lúc gần 11h, nhóm người đứng trước tòa đền thánh làm lễ bái và quỳ xuống tại chỗ, đọc kinh, có gõ nhịp lanh lảnh. Trong lúc đó, trong chánh điện Tòa đền thánh chưa tiến hành lễ cúng Thượng đế Chí tôn. Mấy chú, mấy cô giữ trật tự cho lễ cúng, (tác giả không rành ngôn ngữ đặc thù của Đạo) buộc lòng phải xô đẩy họ đi ra khỏi khoảng sân trước mặt Tòa đền thánh. Có người chống cự, to tiếng, có người ngã lăn ra nằm vạ, phải khiêng mới chịu ra, sự giải quyết cho lễ cúng có trật tự cũng khá nhanh. Sau đó các chức phẩm và tín đồ của Đạo kính cẩn nghiêm trang làm lễ. Trống, chuông, đàn và lời kinh kệ rất hòa nhau (harmony), rất gần với nhạc dân Việt.
Tôi nghĩ rằng cuộc lễ nghi của đạo Cao đài, mà gia đình nhà vợ tôi đều là tín đồ, thật là hoàn thiện, nếu không có nhóm người lộn xộn trước Tòa thánh, trước giờ cúng lễ.
Khoảng 2h, tôi và em trai của vợ, ra khỏi vòng rào chùa Cao đài, đi ăn cháo nấu với carrot và nấm rất ngon miệng. tôi có hỏi em vợ tôi về việc đã xảy ra lúc gần 11h trước tòa đền thánh. Cậu em này cười lớn và nói: mấy ông điên bà khùng muốn phá Lễ cúng đức chí Tôn đó, chứ họ muốn kỉnh lễ thì đã xếp hàng trật tự vào Nội điện làm lễ đàng hoàng, ai lại tụ tập ngoài sân như vậy?.
Tôi thắc mắc: “nhưng họ cũng có tụng kinh nghiêm chỉnh mà? Sao lại giải tán họ? Em vợ tôi trả lời nghiêm nghị hơn:
“Đạo có lễ của đạo, có nghi thức cúng kiếng trang nghiêm, có quy định kinh kệ rõ ràng, từ khi khai đạo đến giờ, lúc nào tín đồ cũng phải tùng theo.. Mấy ông bà này đụng đâu quỳ đó. Họ muốn đọc kinh lúc nào thì đọc. Kinh họ đọc cũng trật lất, không đúng theo lễ đạo từ trước đến giờ. Rõ ràng là họ muốn phá sự tôn nghiêm hành lễ của tín đồ Cao đài ngay ngày Đại lễ Đức chí tôn, vào thời khắc thiêng liêng nhất, không đuổi họ đi sao được?
Tôi vẫn thắc mắc: “Đạo Cao đài hành đạo hợp pháp, có đăng ký và được Nhà nước tôn trọng việc cúng kiếng tu hành. Vậy mà có một nhóm người kéo đến gây sự, phá rối nghi lễ của Đạo. Tại sao chính quyền không can thiệp, để cho mấy ông bà ấy làm trái với nghi lễ đạo, phá rối việc tín ngưỡng của hàng ngàn tín đồ Cao đài đang nghiêm chỉnh thực hiện lễ đạo sùng bái Đức Chí tôn?
Em vợ tôi có vẻ hiểu biết giải thích: “Chánh quyền thường nói: họ không can thiệp vào việc nội bộ của tôn giáo, nếu không có đơn thưa đúng đắn về luật pháp. Hội thánh thì chưa có Đơn thưa kiện chính thức về việc phá rối của nhóm người này. Vì vậy, Chánh quyền chỉ giữ trật tự an ninh cho cuộc lễ đông người. Việc phá rối nghi lễ của đạo nhóm ông bà điên khùng ấy thì ban trật tự nghi lễ của đạo củng giải quyết được rất nhanh, không xảy ra tác tệ. giả sử đám đông đồng đạo Cao đài có cả ngàn người bực tức, ùa vào mần thịt, mấy ông bà phá đạo thì Công an cảu Chánh quyền chắc chắn phải ra tay can thiệp, để bảo vệ cho họ thoát cơn “thịnh nộ” của tín đồ. May mà tín đồ Cao đài vốn hiền lành, nên sự cố đáng tiếc chưa xảy ra.”
Khi về SaiGon, về phòng khách sạn ngủ li bì suốt ngày, thức dậy đã chiều, nhớ lại chuyện đêm đó, tôi vẫn phân vân khó hiểu. Một tôn giáo của Việt Nam, từng nghe nói là tổ chức giáo hội có quy củ, vậy mà ngày lễ Vía mừng Thượng đế của họ lại có những người dám kéo đến chọc phá niềm tin?
Tra thử trên net thì gặp một vài bài tường thuật khác với những gì tôi nghe thấy. Tôi không hiểu chuyện gì va chạm của các ông chức phẩm trong đạo Cao đài. Tôi là doanh nhân, tôi chỉ muốn mọi sự được giải quyết rành mạch theo pháp luật. tôi ủng hộ sự ổn định và tôn trọng pháp luật, để kinh doanh và đóng góp cho quê hương.
Tôi xin gởi đến các bạn những gì tôi chứng kiến tận mắt và ý kiến của tôi.
Thân ái
Lê Bảo Học
----------------------------

Góp ý cho Học đừng thắc mắc :
Chuyện này là Lịch sử Đạo từ 1975 đến nay, là một Đạo Hữu không chức phẩm, không chống đối Hội Thánh hiện nay. Xin lấy công tâm góp ý. Hội Thánh hiện nay là hậu thân của Hội Đồng Chưởng Quản (có lúc là Hội Đồng Quản Lý). Được Nhà Nước CHXHCN Việt Nam công nhận hành đạo, tức nhiên phải thực thi theo chính sách Tôn giáo của Nhà Nước. Nhóm người kia chống đối và làm như trên. Họ mượn cớ cầu nguyện cho “Hội Thánh phục quyền” hay “Phục quyền Hội Thánh “.
Cụm từ này là cốt tủy của phe chống đối. Cầu nguyện không sai nên ngăn cản đọc kinh khiến nhiều người
bực bội và lên án người ngăn cản, nhưng cách thức và địa điểm hoàn toàn sai .
Biết sai, nhưng họ vẫn làm, gần như khiêu khích !
Theo thiển ý, vì không đọc Thánh Ngôn nên họ tỏ vẽ lo sợ nền Đạo Cao Đài tan biến, hủy diệt. Tôi tuyệt tin Đạo của Thầy để Thầy xoay chuyển, Mình chỉ đọc Thánh Ngôn và tuân hành Thầy dạy :
Hãy đọc xuyên suốt phần trích bài Thánh Ngôn 20-2-1926 từ trên xuống :
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy. [ máu nâu nguyên van Thánh Ngôn – góp ý]
[Thầy dạy “thuận hoà”, nhưng thảm trạng đêm mùng 8 tháng Giêng Tân Mão, 2011;truớc Đền Thánh có thuận hòa không ? – góp ý ]
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.
[ … ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy. phải để ý chữ “rõ thấu”. Chẳng hiểu ý Thầy muốn gì mà tự ý làm lung tung, xáo trộn liệu đúng hay sai ? – góp ý]
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên-Ðường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
… (…) …
Thầy cấm không cho dị nghị việc người; nhứt là đạo-hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.
[ … người lãnh đạo và người chống đối có phải là Đạo hữu với nhau không ? – góp ý]
Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Ðạo tức một cha,
Nghĩa nhân đàng gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.
[ … con cùng cha mà gây xáo trộn như vậy, liệu có hòa không ? – góp ý]
Thầy dặn các con một điều; nhứt nhứt đều đợi lịnh thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự trách-nhậm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe!
[ … chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Việc của Hội Thánh (HT) hiện nay, là tín đồ không có quyền phán đoán, nếu HT làm sai thì đắc tội Thiêng Liêng, cớ gì phải gây xáo trộn, gây BẤT HÒA làm đau lòng Thầy Mẹ. Thử hỏi chư HTĐM ai cũng là cha mẹ trần gian, nếu con cái chư Hiền gây gổ, chư Hiền vui hay buồn, nhứt là những đứa không nghe lời chư Hiền bảo “im”. Chữ “im” làm sao chúng nó “rõ thấu” ! – góp ý ]
… (…) …
TR… thọ mạng nơi thầy, con đi đâu Thầy theo đó; Lời Ðạo-Ðức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố-hóa tâm trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ; một mình con đâu đủ sức mà phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết Ðạo Lý con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu-hành đặng; trước con không nên buộc chúng nó lắm.
[Xin mượn đoạn sau đây làm Kết luận cho sự góp ý …]
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy: dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh-Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
… (…) …
Thầy đã hàng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố-hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà-thần Tinh-quái" thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng.
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra;
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta
... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên-Ðiêu, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên-Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng-trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm; phải có sợ mới có giữ mình; phải biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên-Ðịa vô tư" đừng ỷ là "Ðại-Từ-Phụ" mà lờn oai nghe các con.
[Nếu biết sợ cứ để HT làm việc thong dong, có công, sẽ lãnh thưởng, bằng có tội thì bị trừng. Chỉ có vậy. Nhân đây người góp ý, xin hỏi người chống đối HT. nếu chư Hiền là HT, chư Hiền sẽ làm gì đây ? Chẳng lẽ chư Hiền thiển cận đến thế mà dám dẫn dằt nhơn sanh hành động !!!
Cao Quỳnh Tuệ Lâm - góp ý
---------------