2

Này Kia Kia Nọ



 

Hôm qua, chú bảo tôi "thức dậy đi, muà Đông đã qua, mùa Xuân đã đến, trời hết lạnh rồi" . Chú làm như tôi là ... cỏ thiệt không bằng - cỏ thiệt suốt mùa Đông thì ... khô ran, ngủ vùi, đợi đến mùa Xuân lại đâm chồi, nẩy lộc . Còn tôi ... cỏ nhỏ, dù Xuân Hạ Thu Đông thế nào vẫn cứ ... thao thức với thời gian . Cũng tại hai chú cháu lâu rồi không liên lạc ( từ hôm ... tết tới nay ) nên chú mới tìm gọi tôi dậy dùm, chú sợ tôi ... ngủ luôn . Còn nhớ hôm tết, chú bảo tôi đi hội chợ rồi sau đó sẽ bao tôi ... ăn phở ( không có NHỎ Thi Hạnh thì ... vẫn ăn phở như thường chứ sao ) nhưng rồi tuần lễ đó mưa tuyết dầm dề, tôi ... trốn luôn . Thêm một lần, hụt chầu ăn chú đãi . Ủa, mà chú mới đãi tôi ăn seafood buffet Noel năm trước, mới hơn ... một năm chứ có ... lâu lắc gì đâu .

 

Hôm nay, chị "bỗng dưng" gởi cho tôi tấm hình ngày xưa hai chị em chụp chung tết năm 1992, trước khi chúng tôi đi định cư vài ngày . Tôi nhìn lại tấm hình, thấy hai chị em "ngày mới lớn" sao mà ... mắc cười quá, ai đời đi chụp hình tết mà đứa nào đứa nấy ... buồn hiu ( chắc là mang tâm trạng của người sắp ... ra đi hay chỉ đơn giản là ... điệu nên mới làm mặt "nghiêm và buồn" . nói chơi thôi, chứ bữa đó tôi bị nhức đầu như búa bổ vẫn ham đi chơi, có điều cười ... không nổi . chắc chị thấy tôi ... buồn, rồi buồn theo luôn cho ... xứng) . Tôi chọc chị tại mình tiếc tiền chụp hình nên ... không vui nổi . Tôi còn nhớ tiền chụp một tấm hình màu khi đó là 2000 - 2500 đồng VN .

 

Hôm ... tết, em gởi cho tôi con Kefir để làm yogurt uống cho đẹp . Bây giờ em hỏi tôi ... uống sao rồi . Tôi bảo ... tôi bây giờ đẹp như tiên ... mắc đọa ... Bữa nhận được gói quà tôi cảm động biết bao vì ... em đã gói ghém cho tôi bao nhiêu là thứ chính tay em làm . Tôi hứa gởi cho em một món do chính tay ... người khác làm mà còn chưa gởi vì ... bận, vì ... thời tiết xấu, vì ... lười . Ôi thôi, bao nhiêu là thứ lý do để tôi ... chậm trễ, em hả ? Hai chị em than với nhau hãng xưởng lúc này xuống quá, còn chưa biết ... ra sao ngày sau .

 

Đêm qua, tôi ngủ được gần ... 4 tiếng, sáng chưa 8:00 AM là đã có mặt ở hãng . Tôi như người đi trên mây trong khi thằng V gặp tôi trên hallway thì ... nhảy tưng tưng ra chiều excited lắm . Tôi hỏi nó "Chuyện gì vậy ? Hôm nay đâu phải là ... thứ Sáu" . Ừ, nó làm cho tôi nghi ngờ ... hôm nay thứ Sáu rồi, chứ không phải ... thứ Năm . Nó bảo "Đâu có gì, chỉ tại tui cảm thấy vui ơi là vui thôi" rồi cười hì hì . Chắc "thằng này" đang ... yêu hay mới được lên lương . Hãng tôi chưa tới đợt lên lương mà . Tôi dù ... đang yêu, cũng chỉ cười ... tủm tỉm một mình chứ đâu có ... ồn ào như nó . Đúng là tuổi trẻ xôi đậu ... ý lộn ... sôi động quá chừng . Thằng V sinh trưởng ở đây nhưng nguồn gốc là TQ nên mỗi khi nói chuyện gì có liên quan tới TQ ( hầu hết là chuyện ... xấu ) tôi phải nhìn trước nhìn sau, giữ mồm giữ miệng, kẻo không nó bảo tôi ... kỳ thị nơi làm việc .

 

Last but not least, anh mua tặng tôi cái mini laptop . Anh bảo để tôi ngồi đâu, đi đâu cũng có thể đọc và viết . Chắc anh thấy khả năng "đọc, viết" của tôi còn yếu quá nên ... muốn khuyến khích thêm . Cám ơn anh, người luôn "thích" tặng tôi ... xe cộ, điện thoại, dồng hồ ... nói chung là những món có dính dáng tới ... máy móc . Cũng cám ơn anh luôn, người luôn "để mặc" tôi mua những gì tôi thích dù  rằng anh... không thích và cho là ... phí tiền .

 

Có lẽ Đông qua, Xuân tới nên mọi người cảm thấy vui vẻ, yêu đời và ... thân thiện với nhau hơn . Mong những niềm vui - dù nhỏ - sẽ ở lại mãi cùng người .

tt02242011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả