Vốn dĩ mê nhạc Trịnh từ thủa ...còn để chỏm, nhưng bản thân nhiều lúc không hiểu hết ý nghĩa những ca từ mê hoặc lòng người ấy. Phải đến bây giờ ....mọi sự mới dần được vỡ vạc.
Những số báo Thanh niên liên tiếp đăng về mối tình Trịnh Công Sơn và Dao Ánh đã giúp mình hiểu ra nhiều điều về người nhạc sỹ họ Trịnh tài hoa.
Và giờ đây, thêm nữa sự cảm phục đáng trân trọng với người phụ nữ mang tên Dao Ánh.
Trước đây, rất, rất nhiều bài viết, rất nhiều điều thêu dệt những mối tình của nhạc sỹ họ Trịnh với các mỹ nhân, có những bài viết so sánh, mổ xẻ này nọ....dựng nhiều điều rất vớ vẩn.
Và cũng có nhiều bóng hồng lấy sự quen biết với nhạc sỹ làm sự đánh bóng tên tuổi của mình....có nàng còn khóc trên sân khấu ....để tỏ vẻ nhớ nhung .
Chao ơi cái trò đời,
Chỉ cần giai nhân Dao Ánh tặng công chúng những lá thư của nhạc sỹ họ Trịnh ......
Tình yêu tri kỷ lớn lao.
Thật đáng cảm phục.
Người đời mấy ai có được hạnh phúc gặp được người tri kỷ của đời mình như thế.
Khó lắm.....
Hình như ai cũng có một bóng hình nào đấy, có một thoáng tri kỷ nào đấy.
Và rồi,
Những toan tính lặt vặt của đời thường cuốn hút, đã làm cho con người ta tầm thường đi. Và tình yêu dường như cũng bị trôi theo.
Thoảng hoặc, những lúc bị cuộc đời đập cho tơi tả, bầm dập ...cô đơn ngồi ước ao có tri kỷ ở bên ....
Làm gì còn nữa ....
Thôi, hãy cứ tiếp tục lăn lộn với đời đi. Lấy nó làm quên.
Mình cảm phục giai nhân Dao Ánh.
Tình yêu lớn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Người mang nhiều cảm hứng đến cho nhạc sỹ sáng tác những bản nhạc với ca từ mê hoặc lòng người.
Với mình giờ đây, bên cạnh nhạc sỹ là giai nhân Dao Ánh.
06.04.2011