Nhơn hư Đạo bất hư
(Tây Ninh ố Tây Ninh)
Có tiếng gỏ cửa, bà Năm mở hé cánh cửa, reo:- Hôm nay rồng đến nhà tôm.Ông Năm để quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển xuống :-
Ông không đến tui. Mừng quá. Có gì hông ? - Có chứ ! ông Kỳ nóiTôi biết mà ! Đời nào ông đi chơi . Ông Năm nói như trách. Bà Năm trao đổi về việc chú Kỳ cần gặp con trai ông Năm về chuyện sửa ống nước. Chờ một lúc, ông Năm giục :
- Lại đây xem nè !
Ông Năm mở các bài đăng trên Diễn Đàn Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, chỉ trích Ông Hứa Phi làm bậy.
Thông Báo Khóa Tài Khoản PhucQuyenHoiThanh
Kính quý Huynh Tỷ Đệ Muội
Kính Vị có tài khoản PhucQuyenHoiThanh
BQT xin Thông Báo :
1/ Tài khoản PhucQuyenHoiThanh sẽ bị khóa vĩnh viễn kể từ lúc BQT ra Thông Báo này
2/ BQT chúng tôi như đã trình bày rất nhiều lần và tỏ rõ lập trường cũng như quan điểm tu hành thuần túy của chúng tôi tại : Quan Điểm Lập Trường của Trang Mạng
Vậy với những Vị nào có tư tưởng, thành kiến hay vì bất cứ lý do nào mà chống đối đi ngược lại với quan điểm, lập trường của Trang Mạng CAODAITOATHANHTAYNINH.NET, BQT chúng tôi sẽ tiến hành xóa bài và khóa tài khoản ngay lập tức mà không cần ra Thông Báo nữa.
Xin cảm ơn quý Huynh Tỷ Đệ Muội đã xem qua Thông Báo này của BQT
QTV2
.1- Chân tướng của những người hô hào bảo vệ Chơn truyền! [hoanglong] Thưa Quí Hiền
Đây là chân dung của những người mệnh danh là Phục Quyền Chơn Truyền Cho Hội Thánh tại Đại Lễ Vía Thầy vừa qua. là những người khách quan, Quí Hiền nhìn vào bức ảnh này có thể đánh giá họ là những cá nhân chân chính, là những người nắm rỏ kinh sách luật đạo .... để thực hiện nhiệm vụ Phục Quyền Chơn Truyền của Hội Thánh?
2- Kính [luongxuyen]
Câu hỏi hơi khó!
Hình hình chưa nhận ra gì hết, chỉ thấy áo dài trắng cũng như mọi người thôi. Đệ được biết có một trang web luôn hậu thuẩn cho những người này, tỷ như là cơ quan phát thanh cho họ vậy, khi họ làm gì thì web này đăng lên hô hào tường thuật lại. Đại lễ 9/1 vừa qua họ tung hứng cho nhóm người này dữ lắm, nào là bị đánh đập máu me, bất tỉnh chết lên chết xuống khi họ cầu nguyện ... họ còn ghi âm phỏng vấn nhân vật quan trọn của nhóm kêu gọi nước ngoài can thiệp vào nội bộ Đạo. Mà không những Đạo Cao Đài mà còn kêu gọi nước ngoài can thiệp vào các Đạo khác nửa chứ, thiệt là mấy người này rảnh thật.Chú Kỳ lên tiếng:- Có không anh ?Ông Năm trở lại trang chủ chỉ cho chú Kỳ.- Nè, Đài Chân Trời Mới phỏng vấn CTS Nguyễn Bạch Phụng Châu Đạo Vĩnh Long và CTS Hứa Phi, Đức Trọng, Lâm Đồng vào chiều thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2011.- Quá cở ha. Chú Kỳ nói.- Tiếp3- Kính Hiền Luongxuyen và Quí Hiền [hoanglong]
Đúng vậy, nhóm người này tự xưng là Phục Quyền Hội Thánh, là những chức việc một số nơi hợp lại lấy danh nghĩa là Hội Thánh Em ...
Còn cái trang web kia cũng là cùng chung tổ chức với họ thôi và phía sau của họ là một tổ chức cầm đầu chống phá nhà nước Việt nam hiện nay. Cái tổ chức này rất tinh vi và khôn ngoan khi đưa những người này làm bình phong và xây dựng một trang web để làm phương tiện tuyên truyền.
Trở lại tấm hình, Đệ nhìn vào tấm hình này để đánh giá một con người Đạo Cao Đài chân chính, chỉ ở mức một tín đồ bình thường và căn bản thôi mà họ cũng chưa làm được thì nói chi cái nhiệm vụ lớn lao mà họ tự khoát lên vai họ! QUÍ HIỀN CÓ THẤY TỜ BÁO DƯỚI CHÂN CỦA HỌ DÙNG ĐỂ HỌ QUÌ KHÔNG?
Họ là những chức việc ấy mà còn cho mình có trọng trách là dùng quyền Hội Thánh Em của mình nửa, Đạo Cao Đài sử dụng đạo lý của Nho Giáo là nền tảng cho bậc tu hạ thừa (Nho Tông Chuyển Thế) họ thì sao nào? lấy tờ báo để quỳ mà cầu nguyện Di Lạc Chơn Kinh tại sân gạch đền Thánh ngày 9/1? thật là một điều sai trái căn bản hết chổ nói, vậy sau này nếu họ là những người lãnh đạo thì đạo Cao Đài sẽ đi về đâu?
4- Kính Huynh Tỷ Đệ Muội![longcang]
Thật ra nhóm người này hết chổ để nói!
Ngày mùng 9 tháng giêng, tôi có dự và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra tại Đại lễ. Cuộc cầu nguyện của họ tại sân gạch bị Ban Trật Tự Tòa Thánh nhắc nhỡ không cho tụng kinh Di Lạc Chơn Kinh, nếu đọc thì đọc những bài kinh cúng như đàn cúng đang diễn ra, họ bất chấp và Ban Trật Tự giải tán nhóm người này bằng cách mời ông Hứa Phí - người dẫn đầu nhóm - về văn phòng yêu cầu ông ta giải tán nhóm người này, không biết vì sao, do sợ quá hay vã vờ ăn vạ ngã lăng ra hậu điện, Tổ Y tế đến kiểm tra thì biết là huyết áp tăng nên điều xe cứu thương đem vào bệnh viện Tỉnh. Nhóm người này thừa dịp tung hô lớn tiếng ngay lúc đó chứ kỳ thực ông Hứa Phi có bị đánh đập gì đâu. Họ quyết định chuyển viện xuống TP HCM và 3 giờ chiều ngày hôm sau ông Hứa Phí trốn viện bỏ về!?
Vậy mà trên trang web đó lại tung hứng la ó, nào là Hứa Phí bị đánh máu me, tổn lá lách, hư thận, thêm một trò hề nửa là chụp hình quay phim lên thấy ông Hứa Phí nằm Bệnh Viện mà tỉnh queo!!! Tại sao không trưng bày giấy bệnh án lên nhỉ?
Vài ngày sau, tạo ra một cuộc phỏng vấn với Đài Chân Trời Mới gì đó thật ra có cái Đài này không? hay cũng là một tổ chức phản động dựng lên tự biên tự diển? Trả lời phỏng vấn giọng ông Hứa Phi sang sản, đó là giọng nói của một người bị nội thương?
Qua nội dung cuộc phỏng vấn với Đài lá cải này cho thấy họ không chỉ có mục đích Phục Quyền gì đó cho Đạo Cao Đài mà họ còn kêu gọi quốc tế can thiệp vào nội bộ các tôn giáo khác, vậy thực chất họ là ai? có phải họ là những kẻ phản động mượn Cao đài là phương tiện thực hiện hành vi chống phá nhà chức trách hiện nay!
5- Kính [thuytrieu]
Ngồi cúng ở sân Đền Thánh, đôi khi muội cũng thấy một số cô bác lấy giấy báo lót ngồi, biết vậy không nên nhưng không giám góp ý vì họ lớn tuổi, xa lạ rồi nói họ bị quê nên không khéo mình bị vạ lây.
Những người này đưa ra những đường lối lớn lao quá, mai sau nếu họ thành công thì họ sẽ là những người có công lớn nhưng mà hạnh nết không ra gì thì càng hại cho Đạo hơn.
Ông bà ta nói Danh không Chánh, ắc ngôn không thuận. Nhóm người này muốn cái gì thì cũng phải làm việc nội bộ nhau trước đó mới gọi là tùng theo luật Đạo, lôi kéo nhà chức trách, nhóm người này nọ ở nước ngoài vào để phanh phui chuyện Đạo mình ra, thiệt là không theo một luật Đạo nào.
Chánh trị sự gì mà đi kêu gọi các phận đạo khác, vậy là phạm luật Đạo trước tiên rồi, cứ cho là không tin vào Thượng Hội và Hội Thánh thì Hội Nhơn sanh đó là chi.
Muội thấy cái này lợi dụng đạo mà trục lợi cá nhân thì có. Nặc mùi chính trị.
6- Gởi những người hô hào bảo vệ chơn truyền [Phúc Vinh]
GỞI NHỮNG NGƯỜI HÔ HÀO BẢO VỆ CHƠN TRUYỀN
Chân truyền giả tạo cũng hô hào
Phục Quyền Hội Thánh xạo dường bao
Trước mặt Chí Tôn gây xích mích (1)
Sau lưng Từ Phụ nói chiên xào (2)
Văn Khảm tội đồ làm chính trị (3)
Hứa Phi đồng phạm chẳng riêng tàu (4)
Khuyên hỡi những ai hay ai giỏi
Hãy mau tu tỉnh sửa tâm nào
Phúc Vinh
Chú thích :
1: Mùng 9 tháng Giêng kéo về Tòa Thánh gây rối Hội Thánh
2: Lên mạng tung tin xàm xí để mê hoặc nhơn sanh , mất đức tin vào Hội Thánh
3: Hiền Tài Phạm Văn Khảm ở Hoa Kỳ chuyên làm chính trị dưới lớp áo CAO ĐÀI
4: Chánh trị Sự Hứa Phi tuy ở Việt Nam cũng hùa theo Ông Khảm làm bậy
7- Ai Đúng Ai Sai Không Quan Trọng - Quan Trọng Là Thanh Danh của Đạo [ABC]
Ai Đúng Ai Sai Không Quan Trọng - Quan Trọng Là Thanh Danh của Đạo !!!
Chạnh nhớ cách đây đã hơn 30 mấy năm về trước , có lần Đức Chí Tôn kêu Đức Thượng Sanh đến và để lời giáo huấn :
Con khổ mà Cha sướng đặng nào
Con đau Thầy há vui sao
Còn lời còn dạy chim chung tổ
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẽ tàu
Phải quấy lo tròn nhơn đức trước
Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau
Thương nhau phải lúc chung vai gánh
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu
Kính quý Hiền Huynh Tỷ
Sở dĩ nền Đại Đạo CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH hơn 80 năm mấy năm qua vẫn chưa ổn định và có những bước tiến xa vượt trội hơn so với Các Nền Tôn Giáo Bạn, hỏi nguyên nhân ở đâu ? Phải chăng nguyên nhân ở tại người đạo chúng ta chưa đồng tâm hiệp lực với nhau thành 1 khối vững chắc và kiên định .
Sự thất nhơn tâm , không phải do Hội Thánh lãnh đạo, cũng chẳng phải do sự biến thiên của thời cuộc lịch sử, cũng chẳng phải do nơi Thiên Ý của Thầy muốn vậy mà chung qui cũng tại ở con người - Người Đạo Chúng Ta !!!
Vì sao ? Vì người đạo chơn chánh thì không chia phe lập nhóm, không công kích lẫn nhau, không nhục mạ lẫn nhau, nhục mạ nhau, chỉ trích nhau tức là tự bôi tro trét trấu lên mặt THẦY vậy.
Nghĩ vì những chơn lý bất biến ấy, BQT không phán xét ai đúng, ai sai, mà chỉ quan tâm đặt nặng vai trò của Người Tín Đồ Cao Đài, vai trò hiếu trung Chí Tôn và Hội Thánh.
Có hiếu với Chí Tôn tức là hãy xả thân thực hiện cho bằng được cái tôn chỉ thiêng liêng Thương Yêu mà Chí Tôn đã dày công dạy dỗ
Có trung với Hội Thánh tức là hãy thể hiện mình là người Tín Đồ chơn chánh, một công dân tốt cho xã hội, làm điều có lợi cho Đạo có ích cho Đời.
Nhơn sanh tự có tai nghe, tự có mắt nhìn ai làm đúng làm sai nhơn sanh tự biết phán xét, không đến phiên mỗi cá nhân chúng ta phải lên tiếng minh định làm gì .
Thực hiện Thánh Ý thiêng liêng của Thầy : DANH GIÁ ĐỪNG QUÊN ĐẠO ĐỨNG ĐẦU
Nay BQT chúng tôi xin kết thúc chủ đề tại đây, hi vọng và mong mỏi quý Hiền, quý Huynh Tỷ Đệ Muội hãy thảo luận chuyên sâu vào GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO để hiểu và thực hành cho được tôn chỉ, Thánh Ý của Thầy đã dày công giáo hóa, đừng lao vào những trường ngôn luận khẩu chiến mà thiệt thân vô ích cho một kiếp sanh đã may duyên gặp ĐẠO, gặp Thầy .
ABC
kính
[Đóng chủ đề] .
- Tôi có biết gì đâu ? ông Kỳ nói.
Ông Năm giải thích :
- Ở dưới đất mình chẳng hay biết gì cả, phải không ? Trên không trung họ “đấu phép internet”. Quá cở nè!
- Anh nói rành hơn. Tôi có biết in-tơ-nét tơ- néo gì đâu.
Ông Năm mời :
- Uống nước đi .
Khách uồng, ông Năm cũng uống. Uống xong, ông Năm giải thích:
- Số là, khi Hội Thánh lập Hội Đồng Chưởng Quản, xóa bỏ 5 cấp Hành chánh đạo, có một số đồng đạo chống đối. Nhớ hông ?
- Có biết, nhưng không rành.
- Cầm đầu sự chống đối là Chức sắc Hiệp Thiên Đài, họ chống luôn Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.
- Họ chống cái gì ?
- Ông không biết khó nói quá ! Nói lại phải có thì giờ mà tôi thấy ông gấp gấp định đi .
- Tính ra chợ mua một ít bông về, mai cúng Rằm.
- Chuyện nhỏ. Một lác tôi cắt bông vạn thọ, tôi cho.
Ông Kỳ nán lại nghe.
- Nhóm người đó, chống việc HĐCQ cho quan tài quay đầu vô, quay đầu ra đó.
- À nhớ rồi.
- Phe chống đối, họ làm một Website, với cái tên là CAO ĐÀI CHƠN PHÁP, bây giờ đổi là PHỤC QUYỀN HỘI THÁNH. Mới đây có anh em nào đó, đưa bài vào Website DIỂN ĐÀN CAO ĐÀI TÒATHÁNH TÂY NINH. Hễ Diễn Đàn có người lên thì có người góp ý. Đây là những ý kiến của họ đó.
Ông Kỳ chỉ vào một khung nói:
Như vầy là không thích Hứa Phi rồi.
- Đúng !
- Thôi về anh ơi. Ở nhà còn lắm việc.
- Cứ vậy hoài … sáng 19 lại cắt bông về cúng Quan Âm.
- Cảm ơn.
Ông Năm thấy đa phần là vậy đó.
(còn nữa)
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
----------------
Thầy đau lòng mà nhìn sự bất hòa.
Ðức Chí Tôn rất đau đớn khi phải giáng cơ nói trong Thánh Ngôn ngày 23-3-Canh Ngọ (dl 21- 4-1930)
“… Thầy phải sửa cải Thiên thơ để cho mỗi đứa được có ngày giờ và thế lực mà dìu dắt nhau cho tròn phận sự, nhưng rốt lại, Tà quyền cũng lấn lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm. Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái líu xíu bị lầm vào đường Tà quái.
Ðứa thì mê tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi quyền, đứa bị xô vào nơi thất đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất thiêng liêng, lầm lũi đưa tay theo mấy mươi động.
Hại nữa, các con bị nó tàng ẩn xô cho dang nhau, bứt nghiến tình đoàn thể, chặt lìa dây liên lạc, giành xé cắn rứt nhau như kẻ khác nhà, gà riêng ổ, cho đừng có thế lực chi mà kình chống với chúng nó, rồi rốt cuộc lại thì các con phải lần lần bị manh mún phân chia, sa vào hang sâu vực thẵm.
Thầy tưởng để cho các con lo liệu giành giựt đương cự với chúng nó, nhưng dòm Thiên thơ thì tám phần mười đã sa ngay vào chơn của Quỉ vương vày đạp,mà lại phần đông các con là bậc phẩm cao, chức trách trọng hậu.
Tà đã thắng Chánh thì con (Thượng Trung Nhựt) làm thế nào đương cự cho kham. Con là đứa Thầy tin cậy hồi ban sơ, tuy bước đường cũng lắm lúc sai lầm nhưng nhờ các Ðấng thiêng liêng thương mà chỉ dẫn, nên bước vừa trờ tới kịp lúc trở ra.
Thương hại thay cho nhiều đứa khác, quyền chưa từng nắm, của chưa từng cầm, sắc chưa từng gần, lợi chưa từng thấy, bị lũ quái tùy Thiên thơ, đem treo trước mắt mà phải lầm lũi bước đường, chơn linh quí hóa kia mắc lẫn với xác phàm mà phải chịu muôn đời chìm đắm.
Ðạo tuy cao, song nên biết sức Quỉ cũng chẳng hèn. Nếu không ngăn ngừa dằn lửa nóng trong tâm thì lửa Tam Muội của Quỉ vương đốt cháy”.[TNHT – 21-4-1930]
“Thầy cho các con biết trước, đặng sau đừng trách rằng quyền hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả môn đệ...Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối; còn không có dối, làm sao phân biệt cho có thiệt... Cười...
Thầy nói cho các con hiểu rằng: Muốn xứng đáng làm Môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn đệ Thầy thì là Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước; còn ngã thì cửa Ðịa Ngục lại mời. Thương thương, ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!
Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp; chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con.
Ấy vậy rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy”.[TNHT -13-3-1926]
LÝ BẠCH
Thượng Trung Nhựt, hiền hữu có mang trách nhiệm lớn lao của Ðại Từ Bi đặng phổ thông điều đình mối Ðạo, hiệp với Hội Thánh mà trù nghĩ suy tính cách thức hành động về bước đường của chư Thiên phong và Đạo hữu trong buổi nầy.
Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm thành mà hành sự tạc thù, sợ chinh lòng mà để nét bất bình cho cả chư Đạo hữu. Mỗi việc hành động đều do nơi Ðức Từ Bi sắp đặt sẵn rồi, duy có để cho chư Hiền hữu bước lần mà đi tới.
Những Đạo hữu nào không vì hạnh đức mà chung hiệp nhau lo hành Chánh giáo thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh biên ghi vào Sổ Công Quả, đợi ngày chung qui đặng đem vào cân Thiên điều mà phán đoán.
Hiền hữu cũng nên giữ lời Thánh giáo của Ðức Từ Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công Ðồng thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt. Nhiều kẻ lại tư lịnh, muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối quanh co.Hại thay! mà cũng tiếc thay! Căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẵm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy. [TNHT – 12-9-1927]
Chức sắc, Tín đồ biết thương Thầy, sẽ không làm cho Thầy buồn; biết sợ Đức Lý Giáo Tông. Nếu biết thương và sợ, sẽ không gây sự Bất Hòa. Trước đây hay bây giờ và mãi mãi về sau, phải nhớ lời Thầy dạy :
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy.
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy. [TNHT – 20-2-1926]
“Bất Hòa” và “ganh gổ” là nghịch ý Thầy, đều là mưu kế của Tà mị, Yêu quái, cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo. Không nên ngụy biện “bảo vệ chơn truyền “hay “trung kiên” gì cả mà mê hoặc chúng sanh. Thật là đắc tội !!! Cao Quỳn Tuệ Lâm