Nhà dột, tường nứt. Đành phải sửa lại nhà thôi.
Ừ, đã sửa thì chỗ nào khó chịu ...làm luôn cho xong.
Ngân sách thì hạn hẹp.
Vừa sửa vừa ở thế nên ối sự khó chịu xảy ra.
Ngoài sức tưởng tượng.
Bụi bẩn thì đương nhiên rồi.
Đồ đạc thì chất đống vào một góc. thế nên mới có chuyện quần áo chỉ có hai bộ thay đổi. Chưa kể giày dép .....bụi bẩn ơi là bụi bẩn.
Thế nên, bản thân sao giống .....người xộ xệch....lếch thếnh ......
Không có bếp để nấu cơm, may sao có bếp từ.....quanh quẩn chỉ có luộc và kho.....vì không có chảo phù hợp bếp từ. Món rán là tạm nghỉ.
Mỗi lần nấu, kiếm một xó, nấu thật chóng vánh.
Cả nhà đều thông cảm cho ...thời kỳ quá độ.
Ngủ mới hay......nhà bẩn quá. Quét cho sạch, trải chiếu, trải đệm, cả nhà ôm nhau ....khò.
Như thời sơ tán.
Mọi thứ đều là phình phường. Vì nhà ai sửa chẳng thế.
Nhưng có một điều .....chẳng biết có giống ai không.
Ấy là, các bác thợ.
Các bác nhanh tay sờ nắn đồ đạc khiếp.
Mấy hôm đầu mình không để ý. Có lần đi ngang qua bác thợ xây. Quái lạ, sao cái điều khiển cất trong hộp nhựa cẩn thận, lại còn để trong tủ kính vì không dùng đến nó, sao nó lại biết bay từ tầng ba lên tầng tư và lăn lóc góc này. Mình kêu "ơ sao nó lại nằm đây" Các bác thợ im lặng.Cất đã.
Vài hôm sau, phát hiện bọc túi màu vàng của mẹ chồng, không biết là gì ở trong....biến đâu mất. Im lặng.
Vài hôm sau nữa, lên tầng năm. Quái lạ, sao chai rượu ngâm cao ngựa bạch của mình nằm giữa sàn nhà. Mà nó cũng biết bay từ dưới hộc bàn tầng ba lên tầng năm. Mình kêu "ơ sao chai rượu thuốc bóp chân của mình nằm đây" các bác thợ im lặng. Cất đã.
Trưa hôm sau, tận mắt nhìn thấy một bác đứng sờ nắn đống đồ đạc của gia đình. Đứng nhìn bác nắn chán, từ trên gác, mình rất bình thản hỏi bác tìm gì đấy. Bác trả lời tỉnh bơ "cái thằng kia nó bảo để cái đọt ở chỗ này" (Mình chịu, chẳng biết là cái gì). Im lặng.
Về nói với mẹ chồng. Bà kêu biến mất mấy chai rượu vang.
Từ hôm ấy, thỉnh thoảng mình cứ phải đi lên đi xuống.
Nghe chừng sắp giảm cân mà chẳng cần phải tập thể dục.
Các bác thợ tốt thật.

20.4.2011





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả