Đi Biển Một Mình
Người ta thường nói,
"Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình"
để nhắc nhở đến giờ phút "khai hoa nở nhụy" của người phụ nữ . Bao nhiêu nguy hiểm, đớn đau, lo lắng trong lúc này chỉ mỗi một mình họ gánh chịu . Ngoài những chia sẻ về tinh thần, không ai - dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất - có thể sẻ chia được những gì họ trải qua khi "đi biển một mình" .
Không phải đến ngày "đi biển" người phụ nữ mới đối diện với hiểm nguy, lo lắng . Từ những ngày bào thai mới tượng hình, người phụ nữ đã sớm cảm nhận được thiên chức (sắp) làm mẹ của mình . Bên cạnh niềm vui to lớn, là những ngày "nín thở nghe ngóng" những thay đổi trong cơ thể . Người mẹ tương lai đếm từng ngày qua đi, mong sao cho bào thai phát triển tốt đẹp để sau 9 tháng 10 ngày một hài nhi khỏe mạnh oe oe khóc tiếng khóc chào đời .
Những tháng đầu của thời kỳ thai nghén, người mẹ tương lai thường có cảm giác đói khát cồn cào trong gan ruột mà khi nghĩ đến thức ăn lại nghe ... ngán đến tận cổ . Sự mệt mỏi thường xuyên kéo dài từ ngày này qua ngày khác . Có một khoảnh khắc nào đó nghe ... đỡ mệt, người mẹ tương lai lại phập phồng lo sợ, không biết bào thai trong bụng mình thế nào, có bình yên không . Thà là họ bị mệt thế nào cũng được, để có thể tự trấn an mình rằng cái thai trong bụng nó "đang hành" có nghĩa là nó vẫn khỏe mạnh và đang lớn dần lên .
Lần đầu tiên đi siêu âm để nhìn thấy và nghe nhịp tim của hài nhi bé bỏng cũng là lần người mẹ lo lắng nhất, bởi vì trong những tháng đầu tiên, có đến 20 phần trăm các trường hợp xảy ra ... không như ý . Người mẹ tương lai có thể rơi nươc mắt vui mừng khi nghe nhịp tim của con đập qua ultrasound và cũng có thể rơi nươc mắt đau xót khi nghe bác sĩ thông báo một tin không mấy tốt lành .
Có người bị "ốm nghén" (ngán thức ăn, mệt mỏi, buồn nôn ...) chừng ba tháng, nhưng cũng có lắm người sang đến tháng thứ 5, thứ 6 mà vẫn còn ói mửa . Đó là chưa kể đến những thức ăn, nước uống mà người mẹ cần phải kiêng cữ trong lúc mang thai với mong muốn giữ cho bào thai được khỏe mạnh . Mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày của cầu nguyện và gởi thác đứa con thân yêu vào niềm tin tôn giáo (nếu người mẹ là một người có đạo và tin tưởng vào quyền năng của các đấng tối cao) vì lúc này người mẹ chưa thể nào tự tay chăm sóc lấy con mình . Những lời cầu nguyện lúc bấy giờ cũng là những lời cầu nguyện chân thành nhất và tuyệt đối nhất .
9 tháng dằn dặt về thể xác, lo lắng về tinh thần qua đi, người mẹ bước vào thời kỳ sinh nở . Dù cho ngày nay khoa học tân tiến tới đâu thì giờ phút này cũng là giờ phút nguy hiểm nhất cho cả mẹ lẫn con . Mãi đến khi nghe tiếng con trẻ khóc chào đời và tiếng chúc mừng của y tá, bác sĩ xung quanh, người mẹ - vừa mới trải qua sự đớn đau cùng cực về thể xác - "mới dám" mỉm cười mãn nguyện . Khi họ được ôm đứa con trong vòng tay, một tình thương thiêng liêng choáng ngộp qua lòng khiến họ tạm quên đi sự đớn đau, mệt mỏi rả rời của thể xác sau lần "đi biển" ấy .
Nhân ngày lễ Mẹ, xin cầu chúc những người mẹ là những người hạnh phúc nhất trên cõi đời này .
tt05062011-vietnhanh