Con bé !
March 30th
Con bé về nhà làm biếng tệ, vì được một tuần gọi là nghĩ dưỡng sức sau mấy c'ai ngày thi cuối khoá ác ôn , con bé lăn ra ngủ cả ngày, khi thức dậy thì nghêu ngao với chiếc guitar hoặc chơi piano lại những bản nhạc mà con bé chơi từ lúc con trong jazz band của trường ... hay trên facebook hẹn hò đi chơi, với bạn bè cũ ... Mặc dù con bé về nhà mấy mẹ con chưa có dịp đi chơi vơi nhau nhưng tôi cũng cảm thấy yên tâm vi dù sao mẹ con cũng có nhau nhất là trận động đất và Tsunami xảy ra bên Nhật .
Chắng phải tôi sợ gì động đất mà tôi chỉ mong nếu mà có động đất thiệt thì tôi thà ôm 2 con mà chết chung chứ hông đành lòng nhìn hai đứa con nheo nhóc ...
Cả tuần có con bé ở nhà thấy vui vui , lui cui làm món con bé thích ăn rồi mấy mẹ con nói chuyệ,n vu vơ , kế lể đủ thứ chuyện với nhau . Dường như cái sự thiếu vắng con bé trong nhà đã dần dà quen .... nên khi con bé về nhà cuối tuần thì trở nên quan trọng và xôn xao hơn ngày thường thinh lặng của hai mẹ con . Thằng bé thì bây giờ cũng quen rồi , không còn nhớ chị nhiều như trước nữa .
Có một lần buồn đủ thứ chuyện lo lắng, tôi gọi con bé thủ thỉ rồi bất chợt những giọt nước mắt rơi ...con bé thảng thốt và an ủi mẹ sau đó con bé text cho mẹ hỏi thăm và viết chữ I love you mom .. Đến chiều về vừa bước vào nhà thì thằng bé chạy ra ôm mẹ và bưng cho mẹ ly nước cam , ngạc nhiên tôi hỏi " Chị con gọi và nói cho con biết " Thằng bé nói " Dạ, chị text cho con , mom , mẹ bây giờ ok rồi chứ " Niềm vui dâng và oà vỡ ... tôi cuời với thằng bé ..
Con bé từ lúc ở nội trú trong trường , con bé học khôn ra và biết tính tóan hơn , con bé ở dorm chung với hai cô bạn khác , một cô bé tên la Bella Viêt Nam đến từ Stockston và một cô bé người mỹ Dana tư Sandiego và trớ thành bạn thân với con bé đôi lúc cũng theo con bé về nhà chơi cuối tuần ...Co' tuần con bé lôi cả 5,6 đứa bạn về vòi mẹ nấu phở hoặc bò kho cho các bạn con bé ...những lúc đó nhà cúa mấy mẹ con ồn ào và thật vui ...Con bé từ khi vào ở nội trú biết tính tóan ra , ..Khi đưa con vào trường , tôi hay ngó cách ăn ở và đối xứ của con đối với các bạn con tôi thấy vui vui và thấy con bé giỏi hơn tính so đo và xếp đặt chuyện của mình hơn lúc trước và biết cách sống và cư xử với bạn bè chung quanh ...
Hôm chủ nhật rồi tôi nhất định làm cho con bé một túi " emergency kít " bắt con bé đem vào trường dặn dò khi có động đất thì nhớ đem theo và bảo con bé phải đọc hiếu rõ " triangle of life " cho trường hợp xáy ra động đất ở trường .. Sau khi đi lễ về mấy mẹ con ghé chợ để mua một vài món cần thiết cho cái túi emergency kít của cả nhà .. Coi bộ cái vụ động đất này tôi cũng phải mệt mỏi và lo lo nhất là khi mẹ tôi , bà cứ gọi nhắc nhở phải đi xưng tội dọn mình ..rồi nhắc bảo phải dự trữ luơng khô , nước , thuốc men ..... Có lẽ tôi lây tính mẹ tôi chăng ? . Con bé cười bảo mẹ lo xa qúa và tin chi cái ông thầy bói nào đó ... Đến khi ra quầy tính tiền , thấy con bé để riêng ra khoảng chừng vài món có granola bars, tuna can, cereal và crackers .. .. Ngạc nhiên và thầm nghĩ tại sao con bé lại làm vậy .... Nhưng lúc đẩy xe ra ngoài parking lot , thì con bé mới nói " Mom, cho con đem cái này cho cái ông homeless đang đứng truớc cửa kia nha ", Thế là con bé đem cái túi luơng khô lại cho nguời đàn ông mỹ ốm tóc tai bờm xờm lem luốc đang đứng truớc cứa tiệm chờ từng đông bố thí của khách đi chợ .
Ngạc nhiên và cảm động và chút niềm vui len lén vào hồn ... Biết rằng con bé cũng chút lòng từ tâm và biết chia sẻ và biết suy nghĩ hơn lúc trước ..
April 16th ...
Hai mẹ con càng ngày chìm vào cybespace ...hết email rồi text message cho nhau ... Ngày xưa lúc con thời trung học tôi nhất định không cho con bé dùng text message .. mãi đến khoá vừa rôi xong tôi mới đông ý cho con bé dùng text message vì thấy hai mẹ con càng ngày càng ít liên lạc nhau .. me kiếm con để message thì mãi tới chiều con bé mới trả lời ...
Con bé text cho mẹ mấy hôm nay ngày nào cũng báo cáo cho mẹ biết con bé làm gì vì hai mẹ con dặn nhau bây giờ ít nói chuyện phone vơi nhau thì con bé hứa vơi mẹ con sẽ text cho mẹ biết con làm gì hoặc mẹ cho con biết mẹ và Dom như thế nào ...
Mấy hôm nay con bé text kế chuyện viết essay cho lớp English ... rồi làm cuốn scrapbook cho Jumpstart là công việc con bé làm bán thời gian mà con bé may mắn được từ đầu năm khi vào UCI ... Con bé ham thích công việc này vì giúp con bé có thêm kinh nghiệm vê ` nghành chuyên môn của con bé học sau này . Con bé mộng làm psychologist giúp các trẻ em tật nguyền nhất là các em bé bị autism ...
Trưa qua con bé gọi phone mẹ kể tỉ tê đủ chuyện, nào là học tới 17 unít mệt qúa vì con bé gắng lấy hết điếm A khoá này nên tối nào cũng thức khuya học .. nào phái viết một essay nên sẽ không về nhà ... rồi hứa với mẹ là sẽ đi lễ lá sáng chủ nhật ...một hồi con bé báo "Mẹ con email cho mẹ cái này nhờ mẹ giúp con và gới cho các bạn bè mẹ nha .. .Con đã gởi cho các uncles and ants, cousins bên dad's side and bên bà ngoại nữa đó ..".
Email của con bé gới tới mẹ đính kèm lá thư :
Please help me in the fight against cancer!
Hi everyone, I'm going to be participating in this event called Relay for Life organized by the American Cancer Society at UCI on April 30th. My team and I will be walking for a full 24 hrs (we'll take turns), which represents that "cancer never sleeps".
A few of you know that my roommate, Dana Hill, has thyroid cancer. Yesterday, April 15th, was her 2 years since she's been diagnosed. She's extremely talented (she has an amazing voice and youtube channel, check it out! her username is: danedane101) and her strength truly inspires people. Dana is also participating in Relay for Life with me.
If you can, all I ask is for a donation of $5 minimum to support the cancer foundation and people like her. The money is going to a really good cause and my goal is 100.00. You can donate by clicking on the link below. If you have any questions, feel free to ask me. Thank you SO much for taking the time to read this, I really appreciate it. ♥
A......
PS :
Oh I would also like to add that my grandfather passed away because of cancer 8-9 years ago and one of my aunts is currently battling cancer as well. I'm pretty sure you all know someone who has had or does have cancer, so please keep them in mind when you read this and on April 30th.