Nặng Hay Nhẹ



Tuần này, hãng tôi thay cho nhân viên badge mới . So với cái badge cũ thì cái badge mới nặng hơn nhiều vì nó không phải chỉ một mảnh có mặt trước và mặt sau mà riêng biệt ... hai mảnh trước sau được bỏ vào cái khung plastic ( chính cái khung plastic này làm cho nó nặng ì ) . Bù lại, nếu nhân viên phải scan cái badge cũ khi vào cửa một cách khó khăn ( có khi còn không ... work giữa trời mưa gió ) thì chuyện dùng badge mới dễ dàng hơn . Chỉ cần đưa cái badge lên ngang tầm với cái badge reader là nó sẽ kêu tít tít rồi khóa cửa tự động mở . Tôi không thích cái badge mới vì nó nặng và vì hình tôi trong ấy ... già hơn so với cái badge cũ ( hai tấm hình chụp cách nhau hơn 5 năm, bảo tôi không già hơn mới là ... lạ ) nhưng lại thích nó vì không có chuyện phải scan tới scan lui, nhất là những khi có người chờ tới lượt họ mà badge của mình cứ lầm lì ra đấy, không chịu work mới ... bực .

Hồi tôi còn đi làm ở hãng cũ, ai được phát cho cái laptop xách tới xách lui, tôi thấy họ "ngầu" . Khi bắt đầu làm ở hãng này, tôi cũng được phát cho cái laptop để ... xách tới xách lui với thiên hạ . Lúc đầu tôi ... khoái lắm nhưng mang lâu ngày bỗng dưng thấy nó nặng nề về cả ... nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Nặng ( nghĩa bóng ) vì mỗi khi tan sở tôi lang thang ... shopping thường hay hồi hộp nhớ ... cái laptop để ngoài xe, lỡ ai đập xe đem nó đi mất chắc tôi ... mệt ( tôi đã bị đập xe một lần vì để cái giỏ laptop trên băng ghế . hên sao trong cái giỏ không có cái laptop mà toàn ... sách và sách . "tên nào" lấy được cái giỏ này mở ra chắc cũng ... quạu vì không được giá trị gì về ... kinh tế . còn tôi thì phải thay tấm kính xe hết mấy trăm bạc để học bài học nhớ đời là đừng bao giờ under estimate ... crimes/criminals ) . Nặng ( nghĩa đen ) vì lúc tôi có thai nhóc con phải mang laptop lên lầu xuống lầu cùng với đống document nặng chịch, mỗi bước đi là tôi mỗi thấy lo, sợ sức nặng trên mình mình sẽ ảnh hưởng tới cái thai và sợ lỡ mình ... hụt chân sơ sẩy . Khi đó, tôi lại ước phải chi hãng chỉ cho mình desktop chứ đừng cho laptop thì ... đỡ .

Những năm ... thất nghiệp, tôi hết học cái này tới cái kia để mong ... đổi nghề và không sợ phải bị ... thất nghiệp nữa . Cho nên, những năm ấy dù không đi làm nhưng đối với tôi là những năm vất vả về cả ... thể xác lẫn tinh thần . Bây giờ qua giai đoạn đó rồi, tôi mới nghĩ phải chi hồi đó mình biết mình sẽ eventually tìm lại được công việc, mình chẳng cần phải lo lắng bôn ba hay vất vả, cứ enjoy khoảng thời gian nhàn hạ ấy ( dù có phải ... mượn tiền để đi ... du lịch chắc cũng nên ) . Người ta thường bảo "Trời đất không có đường cùng" hay "Một cánh cửa này đóng thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra", tôi ... không hiểu được cái chân lý đó nên mới ... khổ tâm .

Mới hôm qua, chị tôi gởi về cho nhóc con tôi hộp bánh ống ( giống như bánh kẹp ở VN ) . Tôi về, xoay xoay cái hộp tìm chữ "Made in ... " như thường lệ để coi hộp bánh được sản xuất ở đâu mà ... đẹp vậy thì thấy chữ "Product of P.R.C" . Gì chứ ba chữ này không "qua mắt" được tôi . Họ cố tình viết tắt như vậy để người mua không để ý, chứ còn để "rạch voi" ra là "Product of People Republic of China ( cộng hòa nhân dân Trung Hoa ) - thì sợ ế vì đồ ăn và đồ dùng Trung Hoa lúc này hơi bị ... mất uy tín bởi những thứ hóa chất độc hại đến sức khỏe con người . Tôi đã ... suy nghĩ thật nhiều không biết có nên nói cho chị tôi biết xuất xứ hộp bánh không ( nhóc con của chị và nhóc con của tôi đều thích ăn bánh này lắm ) . Nói ra sợ chị giận bảo "Cho nó ăn, nó còn nói tới nói lui . Mai mốt cho nó nhịn luôn", còn không nói thì tôi ... lo cho sức khỏe đứa cháu nếu nó ăn bánh quá nhiều . Bánh này có nhiều chất ... sữa, mà ai cũng biết sữa bên Trung Hoa nó ... thế nào rồi . Sau khi cân phân nặng nhẹ, tôi đành lựa lời nói với chị tôi và dặn đừng cho nhóc cháu tôi ăn bánh nhiều quá, ăn ... chút chút chắc không sao . May sao, chị tôi không có giận mà sau đó hai chị em còn trò chuyện qua lại về đồ Trung Hoa . Chị bảo có những thứ mình tránh được, lại có những thứ mình không biết ... đường nào mà tránh vì không có lựa chọn khác . Tôi cũng ... hoàn toàn đồng ý với chị . Tôi bảo "Thời thế tạo anh hùng . Mình ăn đồ, xài đồ Trung Hoa mình hết thảy đều thành những anh hùng vì không ... sợ bịnh" .

Trên đời, mọi thứ đều có hai mặt khiến mình ray rứt, cân phân . Điều quan trọng là thái độ của mình khi ... từ bỏ hay khi "đi bên cạnh" chúng thế nào ( chứ như kiểu "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi" của T.T.K.H thì hơi ... khổ ) . Trong cuộc sống tôi cũng có những điều để ... càm ràm . Chẳng hạn như ... mỗi buổi sáng, tôi thường ao ước giá mà mình được ngủ thêm một chút, rồi sực nhớ lại mình đang có ... job để làm là may lắm, còn không mau thức dậy . Thế là dù mệt mỏi tôi cũng chân xiên, chân xéo bước xuống giường . Chẳng hạn như ... tôi thường không thích anh đi câu sáng thứ Bảy ( vào mùa ... cá ) nhưng bù lại anh không la cà quán cà phê, không nhậu nhẹt, không đi sớm về trễ . Nếu như tôi cứ lấy chuyện đi câu cá của anh làm điều không vui thì không biết tôi sẽ bị không vui tới ... chừng nào vì anh thích đi câu cá cũng như tôi thích ... làm thơ vậy ( cô bạn Thi Hạnh bảo tôi cứ tàng tàng ra thơ đều đều nên chắc tôi ... tu không nổi, mà tôi cũng nghĩ vậy, hì hì ) . Hồi tôi học lớp Psychology, ông thầy bảo "Hạnh phúc, khổ đau của mỗi người đều do người đó quyết định chứ không phải do những yếu tố tác động bên ngoài" . Mới đầu tôi nghe thật ... vô lý ( không lẽ khi mình bị mất ... tiền, mình không nên buồn mà phải ... vui ? ) nhưng suy nghĩ cho cùng thì thấy ông thầy hơi ... đúng . Người Mỹ họ ... thương chó lắm nên ông thầy lấy thí dụ cho cả lớp nghe chuyện ... con chó . Con chó nó bịnh nặng rồi nó ... chết . Mình nuôi nó, mình thương quá, mình ... khóc . Thế nhưng, sao mình không nghĩ cái chết chính là sự giải thoát cho con chó khỏi bịnh tật, ốm đau dai dẳng ... và như thế là mình nên ... mừng mới phải .

Con người thường ít khi nào hạnh phúc, bằng lòng với những thứ mình đang có, thế mới ... cơ khổ . Khi trời nắng, tôi mong trời mưa cho mát . Khi trời mưa, tôi lại mong trời nắng cho khô ráo . Mùa Hè tôi nhớ mùa Đông . Mùa Đông tôi trông mùa Hè . Trong khi, Xuân Hạ Thu Đông hay mưa nắng là chuyện của ... Trời, chứ đâu phải của ... tôi .

Ủa, nãy giờ tôi lải nhải ... hơi lâu mà mục đính của tôi là gì vậy ? Chứ tôi thấy hình như tôi đi lạc đề . Có lẽ cốt yếu tôi muốn ... nhắc tôi "cầm" mọi thứ nặng, nhẹ bằng thái độ nào, vậy thôi .

tt05242011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả