Em hỏi sông, là để hỏi vậy thôi sao ?

Mà lạ thiệt, ai đi hỏi con sông làm gì !! mà tôi cũng chưa- đọc kỹ dùm- chưa đồng ý với em, sông biết chứ, biết nhiều chiện nữa là khác, hồi đó tôi thường hay ...hẹn hò ở bờ sông vắng Biên Hoà, nhiều cặp cũng ngồi như tôi vậy, nói cái gì mà "hắn" chẳng nghe ....

Sông biết nhiều lắm đó em, "hắn " biết về những chuyện buồn vui đau khổ và hạnh phúc của người thế gian, biết về những lần mua bánh mỳ thêm bịch nước mía, hai đứa ngồi bên sông mưa gió mặc kệ, ổ bánh mỳ ướt nhẹp vẫn ...ngon, và "hắn " cũng tốt bụng khi lau giùm và cuốn trôi những giọt nước mắt thiên thần của ...người ấy, đổ ra biển Đông để rồi ít ngày tháng sau , những giọt nước mắt thánh thót lại ...bốc hơi theo mưa trả lại tôi !!!

Em có biết bài "Hẹn Hò" của Bác PD  không? Tôi thích bài đó thứ ...nhì sau bài "Như cánh vạc bay", bác PD đừng trách tôi sao lại chấm điểm thấp bài của bác, "văn mình vợ người", nhưng mà tôi đâu có chấm điểm, tôi thích muh, làm sao Bác cấm được tôi thích ....cô hàng xóm!! Bác ép tôi phải thương Bác sao được !! Mà Bác hạng nhì cũng oai chán,  thua 1 đối thủ xứng tầm vẫn còn chút khoái hơn là thắng đối thủ dở ẹt, với lại cái bài Hẹn hò của Bác, hồi đó tôi kiếm mãi không ra bài soạn cho đàn guitar, tự soạn thì bài này khó quá, nhạc của Bác bác học quá, nhạc bác Trịnh dễ hơn, thỉnh thoảng không có tiền ...mua, tôi tự soạn được vài bài- lúc này tôi đang soạn bài " Ru tình " của Bác Trịnh đó

"Hãy nói cho tôi biết bạn thích loại nhạc nào hay bài hát nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai?" Câu này ai cũng biết-

Xin ...báo cáo , là tôi thích ngồi bên này sông để trông ngóng bên kia sông, kiểu bài "Hẹn Hò" vậy. Nhưng mà khác chút xíu, là không có ai "chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu" mà chỉ có 1 người đi lấy chồng ...đẹp trai và người kia thì đi lấy vợ ( cũng tạm được ) ...sau vài tháng  .....

Hẹn hò ! nhắc đến tôi lại nhớ về dĩ vãng -


Nhớ về dĩ vãng mới chính xác là biểu hiệu của tuổi già-

chứ không phải ...mắt kém, mắt kém thì chỉ thấy có 1 người thôi và thỉnh thoảng gõ ...sai hay nhầm chính tả ....chứ nhìn ai cũng như ai là còn ...phẻ chán.
Nhớ về  buổi ...không hẹn hò, một mình tôi ngồi ghế đá sau trường dãy đậu xe, buổi trưa có 1 mình tôi, còn các bạn đã vào lớp ngủ tạm chờ giờ học chiều, tự dưng em đậu xe rồi đi về phiá tôi, hồi hộp quá và mong em dừng lại ngồi cạnh tôi, trời đất như giông bão khi em từ từ ngồi xuống băng ghế đá- không gần không xa với tôi- một khoảng cách tuyệt vời-

 Tôi không thích khoảng cách quá xa sẽ tan vỡ và cũng không thích khoảng cách quá gần cũng sẽ ....tan vỡ !!!!!!! Làm như em...thông minh như ...tôi nên em hiểu ý tôi.

Nhưng mà lúc đó em hơn tôi, tôi là gã thư sinh vốn liếng chỉ vài cuốn sách và ít cụm mây gầy, còn em hình như là 1 tiểu thư đài các, tôi đoán vậy vì chiếc áo dài xanh mượt, ủi phẳng lỳ, chiếc quần láng o, đôi sandal và chiếc cặp táp ....đắt tiền và nhất là đôi mắt buồn hoang dại ( có quá lố hông dzậy, tiểu thơ đài các mắt em nào em nấy đánh bút chì đen thẳm sao mà hoang dại được, nhưng mà tôi thấy ...hoang dại là cứ ....kệ tôi )

Đâu có hẹn hò gì đâu, nên tôi và em im lặng tới ...5 phút, chả nói câu nào. Tôi lúc đó đang cầu xin Thượng đế cho tôi dù chỉ 5 phút nữa thôi, kẻo tôi đau tim, mà sao Thượng Đế quá rộng rãi ( Ổng muốn cho bao nhiêu mà chả được , dại gì hẹp hòi mang tiếng...), Ổng cho tôi tới 20 phút lận.

 Không biết là em hay tôi, ai chờ ai hỏi trước, ai cũng ...lỳ không chịu lên tiếng , cuối cùng tôi ....thua - cay quá - phải vờ vịt lịch sự tí chớ- đành phải lên tiếng ...làm quen , .....nhiều lắm tính viết tiếp mà tiếng chuông điện thoại, trời ơi đang hứng ngồi gõ, mà cứ ....nhắc nhở nấu cơm, đón con....mệt wá !! ( Chứ không là tôi sẽ còn viết từ giờ đến ....khuya, chắc chỉ 1 mình tôi đọc nổi heheh ::)) )

Viết tí nữa còn ghiền ... cuối cùng của buổi gặp mà không hẹn đó là tôi và em ...biết hẹn hò và điều mà tôi khoái nhất ( hơn cả việc em bao tôi ăn phở Hiền Vương) là chính em là người đàn Piano cho tôi nghe bài Hẹn Hò  - Và cũng từ đó tôi mê bài Hẹn hò hơn mê .. em. ( Không biết ...hên hay xui??)

Hỏi thường là đã có câu trả lời, mà không hiểu sao câu hỏi này tôi trả lời hổng nổi - chắc tại tôi không được ...thông minh lắm - Buồn quá !!

ĐNH 27/5/2011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả