Hôm nay là sinh nhật Chị. Tuy trong người không được khỏe lắm nhưng em cũng đã lái xe gần 2 tiếng đến gặp Chị chỉ để nói "Chúc mừng sinh nhật Chị" và cười với chị một cái. Quen biết Chị hơn 10 năm mà thấy Chị vẫn vậy không thay đổi. Bây giờ Chị đã 41 nhưng nhìn Chị khoảng chừng 35 và tánh tình thì hồn nhiên như 14.

Chị không lập gia đình như Chị đã từng nguyện ước là đem đời mình phụng sự cho đời, cho người. Có đôi lúc em tự hỏi sao Chị làm tất cả mọi việc một cách thản nhiên và dễ dàng đến như vậy. Em còn nhỏ tuổi hơn Chị rất nhiều nhưng để đứng vững đến giờ này em đã trải qua một sự dằn co giữa lý trí và tình cảm trong nội tâm một cách thật kinh khủng. Em cảm thấy Chị giỏi quá, em vô cùng kính phục Chị. Không những đi làm mỗi ngày mà Chị còn lo việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đan áo, may áo cho những người thân. Hơn thế nữa, ba mẹ Chị đã qua đời, Chị đã tự sống và cưu mang cho hai người bạn của ba mẹ mình trong nhà mình như bậc sinh thành thứ hai của Chị.

Em không làm được những điều như Chị. Em không giỏi giang như Chị, em không có lòng thương yêu bao la như Chị. Nhớ có lúc em đã tự tập cố gắng thương yêu người mình..không có ưa nhất mà mãi tới 6 tháng sau em mới làm được; bây giờ gặp mặt đã có thể chào hỏi một cách tự nhiên không còn lấn cấn như xưa nữa. Còn chị thì lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương bao dung với mọi người. Người Chị luôn toát ra một sự gần gũi chân thật.

Đối với em chị là một người bạn chân thành, một người Chị quý mến. Sinh nhật 41 này của Chị, em chỉ mong sao thân xác Chị luôn được mạnh khỏe, tâm hồn vẫn giữ mãi sự trong sáng và thánh thiện để Chị có thể đi trọn con đường mà mình đã nguyện ước. Thương kính Chị rất nhiều!

(Cho Chị L.)
5/30/11


 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả