Đi câu giá 700$

Sáng nay rán ..lết tới hãng làm vì hết hạn BS, ngồi làm 1 chút, supervisor mới tới - Good morning-How are you? Câu này ngày nào nó cũng nói mà tôi vẫn thích nghe

 Dĩ nhiên tôi chào lại nó, rồi tiếp tục làm việc, tôi ngó chung quanh xem mấy em Mễ còn không,  may quá!    còn nguyên, giả như ngày nào mà tôi phải làm hãng nào đó toàn là đực rựa, chắc là tôi phải xin chuyển, nhìn mấy ông chán ngắt, chả hứng chút nào ...., trong hãng tôi, không có nữ VN, tôi là người ...trẻ nhất còn tới 15 năm nữa mới về hưu, còn toàn mấy ông HO nói chiện ....hông dzô

Đang suy nghĩ tìm cách vờ vịt để gặp 1 em, với tôi cũng không khó lắm, giả bộ mượn đồ, đổ giùm mấy thùng chip rác dù em không cần nhờ, tự động kéo thùng parts khi em làm xong đi deburr, tôi không biết mấy em có cảm động hay không nhưng cứ để tôi làm, nhưng nghĩ cho cùng tôi đâu ngu chút nào,mà còn mang tiếng nghiã hiệp là vì làm vậy,hãng vẫn trả lương tôi đủ muh, của người ơn ta muh....

Khoảng 2 tiếng sau, thằng supervisor người Mễ đi lại phiá tôi, 11 năm qua Mỹ chưa đi học trường lớp 1 giờ, nên vốn liếng anh văn tôi chỉ có đọc và viết là hơi OK chứ còn  lại là câm và điếc, Mỹ nó nói 10 chữ , nghe loáng thoáng 2, 3 chữ  rồi đoán ra, thà nó nói tiếng ...Pháp có lẽ tôi hiểu hơn,trước khi trả lời là phải dịch từ tiếng vn sang Mỹ rồi mới nói
Tôi nghe ý nói là BS fax vào hãng, bảo chỉ cho tôi làm part time 4 tiếng thôi, vì chân thì OK còn tay có vấn đề về khớp và gân- tôi nghĩ cha BS này dỏm thiệt, ngồi gõ computer 8 tiếng phẻ re, mà tay có vấn đề là sao.

Tôi phản đối nó,nói tiếng Anh theo kiểu VN
- I need money , with working part time, I don't have enough money to pay for a million things
Nó nhún vai rồi nó:
- I don't care
Thế là 10 giờ rưỡi tôi lê về nhà, lòng chĩu nặng, muốn cày như trâu bò mà cũng không xong, đời tôi chắc cầm tinh con chim, chỉ cần lang thang trên trời cao, chỗ nào có luá là xà xuống rồi lại tung bay
 
Tôi nói thiệt, tuy không làm ra tiền tạm thời phải ăn bám vợ, chứ vợ tôi mà tỏ 1 cử chỉ nào ...coi thường tôi là tôi xách 2 bộ quần áo và cái laptop đi bụi ngay, tự ái chứ!!
Ngày ghé McDonald, chiều tối vào ...Dunkin Donut, tối ngủ trên xe ...dơ dáy thì mình ngửi, mùi mình sao thấy hôi

Nhưng lạ 1 điều là tôi càng thất nghiệp , vợ tôi lại càng chiều tôi kinh khủng -" em kho thịt kho hột vịt rồi đó, canh súp cũng nấu rồi, anh hâm microwave là ăn thôi, ở nhà lên net ít thôi..."  

Đem khoe cái hạnh phúc cho người khác là điều tôi tối kỵ, sẽ có người ghét, dễ hiểu muh, chủ nghiã cá nhân là cha đẻ mọi tội lỗi

Theo bạn, bạn ở nhà 1 mình làm gì, khi túi không có tiền, muốn tán tỉnh em nào ít ra cũng có vài chục đổ xăng và ăn uống
Lên net đọc mấy cái bài của mấy ông bác học thì không hiểu, đọc thơ tình thì buồn nhớ, đọc báo thì nhức cả đầu, ngày cũng có ...hiếp dâm, trộm cướp, giết người..khác gì đâu, còn Bin Laden chết đâu ảnh hưởng mấy tới tôi, chả lên hay xuống đồng lương nào,  chỉ Obama là vui nhiều nhất

Thế là tôi phải gõ chút đỉnh coi như là khai vị trước khi ăn cơm vậy

Chả lẽ cứ ăn rồi ngủ như heo, mà tôi thì không thích heo rồi đó, kể cả heo nọc, chỉ để cho người ta thịt, ít ra tôi cũng phải là beo hay cọp

Lại tiếng chuông điện thoại, chán nữa rồi, chắc là nhắc nhở clean toilet, lau kiếng ...khổ cho 1 đời trai tôi thiệt, nhưng không lần này, thằng Thùy, không, gọi là bạn trẻ mới đúng, vì hắn mới có 27
- Đi câu cá không anh,gần Joliet có cái hồ này cái đã lắm  ( nó làm nail nghỉ thứ ba)
- Thôi anh sợ tới già rồi

Cách đây 3 năm,  Thùy mua 1 chiếc xe Honda accord brand new, 34 ngàn
Tôi và Thùy đi thử xe bằng cách qua Iowa câu cá, ghé vào Walmart mua 2 cái cầncâu 40$, lúc đó 9 giờ tối rồi bắt đầu đi, chết rùi, quên mồi câu, gần tới xa lộ xuyên bang 88,
buộc phải ghé Jewel Osco  mua mồi, mà Jewel OSco đâu có bán mồi, nó mua bịch tôm 12$ làm mồi . Tôi nghĩ, mua mồi mà 12$  thì đi câu làm gì, mua con cá hấp bánh tráng cuốn, ngon gần chết có mười mấy đồng

Trên đuờng đi nó thử xe mới , kéo tới 90 mph, nó chê:
- Xe dở, kéo chút mà rung đầu quá

Qua cầu Mississippi biên giới 2 bang IL và IA, chút xíu là tới chỗ câu- lúc đó cũng 12 giờ đêm, cũng lác đác có người đi câu, suốt đêm không được 1 con nhỏ, và còn làm gãy trục quay cần câu

Sáng về , mệt gần chết, nó để tôi lái, thấy xe mới và nghe Thùy nói là xe rung đầu, tôi cũng thử kéo xem sao, 80  rồi 90  cũng chưa thấy gì, êm ru  rồi 110 - quá đã

bỗng linh tính báo, tôi giảm ga, còn khoảng 90, mắt tôi thấy xanh đỏ tím vàng quay lung tung xà beng
- Cô Police hỏi tôi bằng lái rồi phán : you drive too fast

Tôi nói là thằng bạn bị đau bụng cần chạy nhanh đi Hospital,

Cô ta bảo : nếu bạn ông cần xe ambulance, tôi sẽ gọi chứ ông không được lái nhanh vậy - cần xe ambulance bây giờ chứ?
Tôi chối ngay:  
- It seems he's better

Rồi cô ta đưa cho tôi tờ giấy, không phải phạt như ticket 75$ ( quá 15 miles) hay 95$ ( quá 25 miles) mà phải ra toà vì quá 35 miles

các bạn nghĩ xem, tôi ở IL mà phải ra toà ở IA,mất bao công sức thời gian tiền bạc, cuối cùng phải nhờ luật sư hết 700$ - 1 tháng sau tôi được trả lại bằng lái

Nhưng mà vợ tôi cũng có cằn nhằn, phạt tôi đủ thứ, mệt quá, tôi phải dùng độc cô cầu bại

- Nhằm nhò gì em, Của đi thay người, còn người còn của, còn .....yêu đương

Chiêu đúng chỗ ngứa, tôi chuyển ngược 1 ván cờ thua trông thấy     hehehe

Đi câu không được 1 con cá, mà mất 700$ --- xem ra Ông trời hình như không thương tôi bằng  ...vợ tôi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả