Đồng Nai ...
1 đêm về lại quê hương thứ 2 ,ngang qua ngôi chùa trong xóm nhỏ ...thoáng chút lòng xót xa ,
vương bao kỉ niệm của một thời ...
Xào xạc chiếc lá rơi bên thềm .
Tiếng phone reo ...
Ở phương xa ấy ,có một tâm hồn cao cả ,chút lòng trắc ẩn đang vượt bờ đại dương ,
tâm truyền tâm ,cho mình thật nhiều lời hay ,an ủi ,chia sẻ như khai thị phép mầu đi
vào ngõ ngách tâm linh vốn trĩu nặng đau thương ,chất chồng sầu bi khổ lụy của đời mình ...
Cám ơn Đại Huynh ,cám ơn tiếng nói vi diệu thậm thâm ,
trầm bỗng mà sâu lắng ấy .Qua phone ,mình vẫn cảm nhận được tấm lòng bao dung độ lượng của bậc Hiền Nhân
đôí với kẻ đọa đày chốn trần lao ...
Mình thấy được nụ cười từ Huynh ấy ,nụ cười hi? xã ,như rộng lượng thứ tha của Người ... Một niềm vui bất tận
chiếm ngự lòng mình ...Chút ấm áp của tâm hồn !
Xin tri ân ơn trên đã ban Người đến với con . Xin đa tạ Người đã mở rộng vòng tay
cho con nắm lấy khi đang chơi vơi giữa biển khơi muôn trùng gió sóng ...