1

Hơn tháng nay, sáng nào đi trên đường Lý thường Kiệt rồi đường Bông Nhuộm .....đẹp không thể tả nổi. Giữa những mầu xanh mướt của lá .....ôi chao....toàn hoa là hoa. Phượng đỏ, bằng lăng tím xen lẫn......thi thoảng một vài cây hoa vàng xen lẫn .....
Mình thích mùa này ....đường phố yên ắng .....đầy vẻ bình yên....hoa lá đủ sắc màu in trên nền trời .......
Ối giời ơi ....có kẻ "tâm hồn treo ngược cành cây".
Chiều nay đi một vòng quanh Hồ Tây.....Hoàng hôn ......ông mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ.....
Con đường ven hồ mát rượi....
Chết lịm.
Việc gì phải đi nghỉ mát ở đâu cơ chứ, cứ chiều chiều lên Hồ Tây.....ngồi bên đầm Sen là nhất.
Tiền bây giờ quý lắm, đi nghỉ ở xa thì ....tiếc tiền, mà ở gần như Đồ Sơn, Sầm sơn ...thì chán không thể tả. Thua Hồ tây xa.....
Mua một bó hoa sen trên chợ hoa.
Mùi sen phảng phất....
Yêu quá mùa hè.....

Có ai giống tôi không?
Có thì giơ tay lên biểu quyết.


10.06.2011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả