Nguyễn Thành Nhân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




10:52 PM Duy: Hi..hi...!

 10:53 PM Đừng nói là không thấy tin nhắn của em nha ? ^^

 10:57 PM me: Thấy rồi :)

 Duy: Hi...

 Ủa mà anh thấy cái chi ? ^^

 me: Dị là tối nay em quyết định thức khuya nấu cháo dzí anh hả? :)

 10:59 PM Bé đâu rồi?

 11:01 PM Duy: Đâu rồi ? ^^

 11:02 PM me: Đây nè

11:03 PM Sao im ru vậy Trời?

 Duy: À thấy rồi !

 11:04 PM Em vừa bị không thấy anh ...hí..hí...

 Loay hoay lay hoay mới thấy đó !

 11:05 PM me: sao dzị cà? anh vẫn ở đây mờ

 Duy: ;)

 11:06 PM Thường thì anh ngủ lúc mấy giờ vậy ?

 me: Tùy à

 Duy: Đừng nói ngủ mà cũng phải theo cảm hứng nữa nha !

 me: Có khi suốt đêm lận

 Duy: Rồi lại phải ngủ ngày á ?

 11:07 PM me: Nhưng sáng mai ngủ bù! ;)

 Duy: Hi..hi...Dzay thui ta đừng thức khuya làm gì cứ ngủ mai lại làm ^^

 11:08 PM :P

 11:09 PM me: Hong được, muốn ngủ mờ con mắt nó cứ mở trao tráo. Bởi vậy tranh thủ lúc nó còn mở làm chút chút, không thì lại suy nghĩ vẩn vơ mệt óc lắm

 Duy: Anh có theo đạo gì hong zậy ? ^^

 11:10 PM me: Vô thần hihi, nhưng anh yêu Chúa, Phật... Nói chung là đạo gì cũng có cái hay hết

 Duy: Tại anh cứ nhắm tít con mắt lại khi trời sáng nên tối nó mở to vậy đó ! Khổ nổi , biết trách ai bây giờ !!!

 me: hihi

 Duy: Cấm cười !!!!

 x-(

 11:11 PM me: :(

 Duy: Để em cười dùm cho !chứ hỏng có gì trơn trọi á !

 me: wow

 11:12 PM Duy: A ơi !

 me: ơi

 Duy: Anh có thích người khác hỏi năm sinh của mình không ?

 Và anh có bao giờ nghĩ rằng phải coi tuổi khi ....

 113 PM me: hông, người nào anh thích thì mới có

 Duy: Em không dám hỏi rồi !

:(

 me: :)

 11:14 PM Mờ hỏi cái đó làm chi vậy?

 11:15 PM Duy: Hỏi cho biết vậy mà ! Có nghĩ gì khác đâu, thích thì trả lời không thích cũng chẳng sao vì nó không nhất thiết lắm với em .

 me: huhu

 Duy: Ô !

 11:16 PM Sao cưng lại khóc ...

Í wên sao anh lại khóc - bụt hiện lên hỏi .

 11:17 PM :'(

 me: Không nhất thiết... Bé làm anh tức chết mất thôi! :-/

 Duy: Cứ tức đi ...hí hí...làm gì được em nào !!! ^^

 11:18 PM :P

 me: Hihi, đúng vậy. tức cũng có làm gì được nhau đâu

 Duy: anh có nhớ câu này mà người ta vẫn thường hay nói không ?

11:19 PM Được nước làm tới !

 me: Ai làm tới vậy ta?!

 Duy: Ai biết đâu nè !!

 me: :)

 y: B-)

 11:20 PM Yêu hoa phải chọn hoa vườn

Chớ hái ven đường rồi bảo yêu hoa !

 me: Bé à. Chờ tí nghen. Nàng thơ đang gõ cửa. Anh viết vài câu tặng bé ha

11:21 PM hihi, chưa xổ thơ thì người ta làm trước mình rùi

 Duy: Cứ làm đi !

 me: :) chờ nghen

 5 minutes

 11:27 PM Duy: Cái lò luyện thơ của ai đó đã bị kẹt than không cháy được thành thơ thì fải ...hi...

 me: Nửa đêm không có tiếng mưa - Nửa đêm anh chỉ chờ nghe tiếng người- Mười năm tim ngủ yên rồi - Sao đêm nay bỗng bồi hồi nhớ nhung...

 11:28 PM hihi, đừng làm mạch thơ anh tắc giữa đường nhen bé

 11:29 PM Duy: Vần thơ chen lẫn ngày thơ . Vu vơ ta nghĩ lơ ngơ về người !

 11:31 PM me: Mười năm anh sống điên khùng - Tiếng yêu đã cạn giữa chừng... đó em - Một ngày chợt biết tên em - Nhỏ về thành phố, anh quên mìnhgià..hà hà

 11:32 PM Duy: :D

 me: Nhỏ về anh tưởng người ta - Ngó lui ngó tới thì ra người .... mình!

 Duy: Á há ...đọc thơ mắc cười quá sá nì !

 11:33 PM me: Nhỏ về quê nhỏ mình ên - Anh về gác vắng ngồi ôm gối buồn.. híc, giờ hết cười chưa?

 11:34 PM Duy: Hết rồi ...

 Hết nhe răng cười oy...mà chỉ mủm mĩm cười thui !

 11:35 PM Em ngồi đây gác vắng đêm thâu

 me: Anh lầm bầm gọi mãi tên - Gọi đi gọi lại bé Bên.. bí rùi!!

 Duy: Trông khoảnh trời nao thấy muốn sầu

 11:36 PM me: :-/

 Duy: Có chăng người ấy tình vương nhớ

 11:38 PM Một mảnh tình riêng đang muốn tìm !

Thơ gì viết lung tung ngắt quãng kì quá ..há..ha...

 me: ....

 11:39 PM hihi, đây mới là thơ đó, vì nó thật !

anh tiếp à nha

 Duy: Em nói mấy câu của em viết cơ mà !

Không là anh đâu .

11:40 PM O.k !!!

 These messages were sent while you were offline.

 11:41 PM Duy: Em ngồi đây gác vắng đêm thâu .Trông khoảnh trời nao thấy muốn sầu . Có chăng người ấy tình vương nhớ. Một mảnh tình riêng đang muốn tìm !? ;)

 11:48 PM Vẫn chưa có nữa à ?

 11:50 PM me: Anh xuất hiện lại nè:)

 Bé đâu rồi?

11:51 PM Có bài thơ này mới viết gần đây, anh copy vào cho bé đọc nha

 11:52 PM Duy: uhm

 ^^

 11:53 PM me: Hoa, lá, người

 154 PM những chiếc lá xanh nằm khóc

lệ của lá mềm hơn giọt sương khuya

những đóa hoa trao đi

tức tưởi giữa thềm nhà lạ

 đôi khi tôi tự hỏi

đời là gì và tình yêu là gì

câu hỏi vĩnh viễn không lời giải đáp

như tối nay về

buồn chập chùng dâng kín ngõ

... ngày xưa có người từng cắc cớ

buồn anh chia nửa được không?...

buồn rơi như tơ chăng kín một miền

cõi buồn như lá chết

buồn rơi như mưa một chiều xa tịch mịch

kẻ xa nhà không biết sẽ về đâu

buồn không màu

hay quá nhiều màu tối

buồn năm bảy đường

sầu trăm nghìn lối

chở tôi đi hun hút cõi không người

tối nay về

ngôi nhà đèn sáng

trên bậc thềm

bó hoa khóc bơ vơ

những lá xanh mềm hơn hơi thở

hoa, lá, người...

cũng một thoáng mà thôi

 3/2011

 Duy: Wo..woo

 11:55 PM me: ?

là khóc hay cười vậy? :)

 11:57 PM Duy: B-)

 11:59 PM Cũng không biết nữa, bài thơ cũng có những điểm mới lạ nhưng nghe có vẻ mập mờ không hiểu mấy bởi bài thơ mang tâm trạng rất riêng của một người, làm sao biết người ta đang buồn về điều gì , chỉ biết người ấy đang buồn và có tâm trang ..nói làm sao ta ? ^^

 12:00 AM me: một buổi tối anh về khuya, thấy ở thềm một ngôi nhàven đường một bó hoa, vậy là về viết.. chỉ có thế thôi

 12:03 AM bé ới ơi

 12:04 AM Duy: Người ta, phút đâu có lẻ vui lắm , thơ lắm , mang một cái đẹp của một sức sống như những tán lá xanh um , đẹp như những nụ hoa ....và rồi dần dần ....thời gian hóa kiếp người ...Cỏ lá Hoa giờ đã ...rồi bị người ta chặt đem về chụm lửa ...Đốt sạch thành tro ...một ngày không binh yên , đám tro đã bị gió cuốn đi trôi theo dòng nước, ..Cuối cùng nằm tận đáy ao sâu ...im lìm, lặng lẻ , trầm lắm dù lắm hiểu nhưng chỉ viết ...viết vào những đêm không ngủ ...

 12:05 AM me: bé có muốn đọc một bài thơ khác, cũng mới viết gần đây?

 Duy: Muốn .

 12:07 AM Bé đang chờ anh đó. Hãy mở ngõ vần thơ

 me: môi hồng nho nhỏ

nụ cười ngoan ngoan

xuân vừa chạm ngõ

tình dâng ngỡ ngàng

bé à, mây trắng

còn bay trên đầu

bé à, nắng ấm

vẫn tươi tình sau

bé à, tôi khóc

mắt còn chưa khô

bé à, tôi học

đánh vần chữ “vô”

sao em chợt đến

sao em chợt về

trái tim mềm quá

thêm lần u mê

mặc trời, mặc đất

mặc cả cõi trần

yêu em tình thật

việc gì băn khoăn...

12:08 AM Duy: Bum..

Hay đấy !

Em thích !

12:09 AM Em upload tren wed em nhé !

 me: tựa nó là Xuân muộn

 Duy: Xuan muon thì đã sao ?!

 me: :)

 Duy: Ai cũng phải ước ao

12:10 AM Dù một câu không thể

:)

 12:11 AM Anh đang nghĩ gì ? Làm gì , sao màn đêm u tối mà anh cũng chẳng nói ?

 me: Anh đang nhớ bé, đang chat với bé mà

 Duy: Tại thấy anh im lìm

Tưởng là anh lim dim

 12:12 AM me: hihi

 Duy: Trời bên ngoài se lạnh

Gác trọ thấy yên lành

12:13 AM Cỏ Vàng bỗng hóa xanh

^^

 12:14 AM Sao anh k nói gì cả vậy ? Em muốn biết anh đang nghĩ gì ?

 12:15 AM me: lim dim con mắt lim dim - nửa đêm con mắt im lìm mở to - nửa đêm con mắt chợt nhòa - suối sông đã cạn chợt òa bờ vui - sáng ra con mắt mỏi rồi - lim dim con mắt khép cho môi cười...

 trả lời rồi đó :)

 Duy: Hi...hi...

 12:16 AM me: :)

 mắt em có lim dim chưa nè?

 Duy: Lý trí em , quan trọng là nó !

12:17 AM Nó quyết định đôi mắt em !

 me: hihi

 Duy: Em muốn nó mở nó fải mở .

Em muốn nó ..thì nó...

 12:18 AM me: anh chờ á

 12:19 AM đừng hỏi anh đang làm gì nghĩ gì nữa nha

 Duy: Có lẽ phải dừng tại đây thôi vì mắt ai đã lim dim rồi ...Em muốn ai đó ngủ sớm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lim dim, hoặc là mở thật to và hoặc là nhắm kín lại ....

Sao anh lại không cho em hỏi vậy?

Em muốn biết ! ^^ Thật sự muốn biết mà !

 12:20 AM me: :) anh đâu có lim dim

 Duy: Ủa chứ không phải là anh à ?

 12:21 AM Tưởng anh hỏi em là anh ám chỉ ...

chính mình đó chứ !

Đó là một cách nói lách tế nhị đó mà .

 me: em hổng có đọc kỹ, anh đã nói là nửa đêm con mắt mở to mờ

 12:22 AM Duy: Mở to rồi cũng phải nhắm .Ai đâu biết được anh nhắm mở lúc nào chứ .

 me: hihi, đa nghi quá à

 12:23 AM Duy: Chứ sao ...!^^

Em làm phí thời gian của anh thật ái ngại quá !

 me: anh ước gì em ngồi bên cạnh

 12:24 AM Duy: Để làm gì ? ^^

 e: để anh búng lỗ tai em vì dám nghi anh! ;)

 Duy: A !...Thấy ghét quá à ...

 me: hihi

 Duy: Đau chết người ta thì sao chứ?

 12:25 AM Khóc đó ...

 me: búng rất nhẹ đó mà

 Duy: Coi bộ cũng mít ướt lắm đó ...

 me: thiệt hông?

nhìn em đâu có vẻ mít ướt

 Duy: Anh có gì để dỗ bé hong, lỡ khóc thiệt là nguy lắm đó !

 12:26 AM Nói đùa thế thôi tin à ?^^

 me: dỗ bằng cái gì đây Trời?!

 Duy: Lấy độc trị độc ...

 me: anh rất sợ nhìn con gái khóc

sợ thiệt tình á

 Duy: Búng thêm vài cái nữa là hết khóc ..hihi

 me: hihi

 12:27 AM Duy: :D

Mắc cười thiệt đó .

 12:28 AM me: nãy giờ em có biết là anh cũng cười một mình như thằng khùng hông :)

 Duy: Há há ..ước gì ...

 me: ước gì?

 1:29 AM Duy: Ước gì nãy giờ có camera quay trộm anh Nguyễn Thành Nhân cười một mình giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người rồi đem khoe cho ai đó coi ...

 12:30 AM me: chời!!! can bé đó!!

 Duy: Từ can là gì vậy ?

 Là cản ấy hả anh ?

 me: xin can (xin đừng...)

 12:31 AM Duy: Em hiểu đúng rồi còn gì ...

 me: :)

 6 minutes

 12:37 AM Duy: Chúng ta đã trò chuyện đến tận hai ngày liền rồi, em đã quên lời dặn của Tía, phải ngủ sớm kẻo chóng già thì khổ, em lại sợ " Ống chề " nữa mới khổ . Thôi tạm dừng bút ở đây nhé! Chúc anh một đêm ngon giấc mơ toàn những thứ đẹp đẽ và cao quý nhất trần gian và hãy nhớ câu mà người ta vẫn thường ..." Đừng sống cho quá khứ hoặc cho tương lai mà hãy sống tốt cho từng ngày " ! " Khi ta sinh ra mọi người đều cười chỉ mình ta khóc, Hãy sống làm sao khi ta chết đi mọi người đều khóc chỉ mình ta mỉm cười " ! Good bye ! Cỏ Vàng ^^ .

 12:38 AM me: nhưng thôi, anh phải chủ động xin chào tạm biệt, anh còn có thể ngủ bù, bé chắc phải lo nhiều việc sáng mai... Ngủ ngon bé nhé đêm nay - ngoan như những lá cỏ ngoài đồng xanh - cỏ ơi ngủ giấc an lành - rồi mai nắng sẽ bừng quanh chỗ nằm - rồi mai cỏ hát cùng anh - một bài hát chỉ hai mình nghe thôi...

 OK, sao mờ tâm đầu ý hợp quá ta!:) Ngủ ngon!

 Duy: Hi..hi..bye

 me: Byeeee!


[ Chú thích: Tôi chat xong thì shut down cái cửa sổ, vậy là thông tin cũng đi đoong, may sao cô bé save lại và gửi cho tôi, vậy là những dòng trò chuyện vu vơ và dễ thương này có có số được "sống". Vậy xin post lại nguyên văn lên trinhnu.net như một kỷ niệm đẹp trong đời. Cô bé cho phép rồi! :) ]



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả