Mười Năm Tình Cũ
Ngày hôm nay không phải là cuối tuần nhưng cách đây đúng ... 10 năm nó là một ngày thứ Bảy . Trong ngày thứ Bảy đó, tôi không được ... ngủ nướng, trái lại phải thức dậy lúc ... 4 giờ sáng để anh chở đi làm tóc và trang điểm . Lý ra bữa đó tôi đã nhờ chị Thảo ( chị Thảo khác chứ không phải ... ( Tiểu ) Thảo tôi ) đến nhà "làm đẹp" nhưng chị đã được người khác "đăng ký" trước nên tôi đành phải hẹn chị từ sáng sớm . Thành phố đông người Việt như nơi tôi ở những người "trang điểm cô dâu" như chị Thảo không phải là ít nhưng tôi đã quen biết chị khi mua sắm đồ cưới ở cửa hàng của chị nên chọn chị luôn . Nhờ một người ( xa lạ ) khác trang điểm cho mình, tôi thấy không mấy ... tự nhiên .
Vâng, ngày 14 tháng Bảy cách đây mười năm là ngày đám cưới của tôi . Nếu người nào hỏi tôi ngày đó cảm giác ra sao, dĩ nhiên tôi trả lời "rất vui, vì đó là một ngày trọng đại mà" ( rốt cuộc cũng có người "chịu khó" lấy tôi ... khà khà ) . Nhưng trong lòng, câu trả lời thành thật nhất với bản thân tôi là ... ngày đó lo và mệt . Có lẽ cảm giác lo và mệt đã lấn át mất niềm vui ... "được lấy chồng" của tôi rồi . Chẳng trách gì nhỏ bạn tôi, "hai đứa nó" yêu nhau, lẳng lặng dẫn nhau tới tòa đăng ký kết hôn chứ chẳng cần làm đám cưới . Buổi tối hôm ấy, tôi gặp "hai đứa nó" tay nắm tay trong ... mall, nó khoe "Hôm nay là ngày vui của bọn mình" . Tôi hỏi "Vui gì ?", nó nói "Tụi mình mới vừa tới tòa đăng ký kết hôn" ( và bây giờ nó vừa cho ra đời một bé gái bụ bẫm ) . Nhớ tới những tất bật lo toan ( và tốn kém ) của mình trước và khi đám cưới, tôi thầm khen nhỏ bạn tôi ... khôn hơn tôi dù hai đứa tôi cùng tuổi . Nhưng nếu tôi ... "lỡ dại", khôn như nó chắc ba mẹ tôi cũng ... đăng báo từ tôi rồi . Nói chung hình như tôi làm ... đám cưới là để trình làng tôi đi lấy chồng một cách đàng hoàng ( chưa ... hư hỏng, sau đó mới ... hư ), chứ đám cưới đó không hẳn là ... vì tôi 100% . Có ai có cảm giác "kỳ cục" này như tôi không ?
Buổi tối đãi tiệc ở nhà hàng, đám bạn bè quậy phá như ... quỷ tôi mới thấy vui nhưng mà niềm vui cũng không ... trọn vẹn . Khách khứa đông quá . Lúc đó ( năm 2001) nền kinh tế đang xuống nên chúng tôi chỉ đặt thêm hai bàn "sơ cua" . Người Việt Nam mình đi hay không đi cũng vốn rất ít ... khi hồi báo nên tôi và anh chỉ tính ước chừng . Ai dè con số ngoài dự định lên tới 80 người . Nhà hàng phải kê thêm 8 bàn, bàn kê tới ... tận cửa, khuất hẳn đám cưới bên trong mà vẫn không đủ chỗ . Tôi cứ áy náy nghĩ không biết có ai tới nơi, thấy nhà hàng chật cứng rồi ... bỏ về không . Bữa đó, mấy anh chị tôi phải "hy sinh", không có chỗ ngồi ổn định vì phải nhường chỗ cho khách . Mỗi khi tôi nhớ tới là cảm thấy mình ... có lỗi với người thân . Suốt bữa tiệc, tôi không ăn gì nổi, chỉ uống nước mà vẫn thấy no . Khi về tới hotel ( chúng tôi mướn hotel để nhường phòng ở nhà cho bà con cô bác hàn huyên ), tôi ... tắt tiếng, nói hết ra hơi .
Ngay sáng hôm sau, sau ngày cưới, chúng tôi "vội vã" đi honeymoon trong khi người bà con hai bên gia đình vẫn còn trụ lại chơi vài ngày . Phải chi chúng tôi dành thì giờ sum hợp với họ sau bao nhiêu năm xa cách . Cuộc sống tất bật khiến chúng tôi cái gì cũng phải ... tranh thủ, nghĩ lại thấy mình thật ... vô tình và thiếu sót .
Nhiều khi anh đùa, cưới vợ mệt quá nên anh chỉ cưới một lần, sau này ai "thương anh" thì làm bạn gái anh chứ anh không ... cưới nữa . Tôi cười hì hì "Chắc chẳng ai nghĩ ... điên như anh để chịu làm bạn gái của anh . Già rồi còn ham" ...
Bây giờ - mười năm sau - buổi sáng chúng tôi cũng thức dậy với những lo toan hằng ngày . Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không quên ... ôm nhau, nói vài lời "tốt đẹp" và chúc mừng nhau "the 10th anniversary" . Nhóc con nhìn thấy, la lên "Chời ơi, hai đứa ôm nhau gì kỳ vậy" ...
Mười năm, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống . Tuy không có những gây gỗ lớn, nhưng những "xích mích" vụn vặt là điều không tránh khỏi . Hình như, đôi khi tôi cũng "bắt chước" người khác nhắc đến hai chữ "ly dị" nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó một cách ... nghiêm chỉnh . Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đã có con cái, hai chữ đó như ... ngày càng một xa vời dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay ... lải nhải với anh "Nếu chia tay nhau, tui sẽ dẫn con ... ra riêng để nhà này lại cho anh ... lấy dzợ . Tui mua căn nhà nho nhỏ, rước ba mẹ tui về ở chung . Khi nào có nhiều tiền hơn, tui sẽ mua ... nhà lầu, có hồ bơi để mẹ con tui ... tung tăng bơi lội . Tôi không thèm lấy chồng nữa, sống tự do sướng hơn" . Anh cười ruồi hỏi tôi "Khi đó có cho anh tới thăm và ở lại ... qua đêm không ?" . Tôi cũng cười "Cái đó để tui ... suy nghĩ lại" .
Mười năm, tôi (chẳng biết tôi giỏi hay dở mà chỉ ) sinh cho anh đứa con có gương mặt như ... búp bê ( tôi không nói là con gái tôi xinh đâu nhé ) nhưng tính tình ba gai như ... con trai . Khi nó ngoan hiền thì tôi nói nó ... giống tôi, khi nó ... ba gai, tôi đổ thừa nó giống anh . Nói chung, tôi thấy tôi cái gì cũng ... tốt, còn anh thì cái gì cũng ... xấu . Nhưng, tôi vẫn mong con gái tôi giống cha để nó được ... giàu ba họ .
Ngày hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên chúng tôi không làm điều gì khác hơn ... bình thường . Chúng tôi sẽ mời những người thân hai bên gia đình đến nhà hàng buffet vào ngày Chủ Nhật . Bữa đó, tôi sẽ cho nhóc con mặc áo đầm trắng có gắn những cái bông hồng để nhóc làm ... "flower girl" kẻo không nhóc cứ thắc mắc bắt đền khi coi phim đám cưới "Sao ba má không mời con ?" . Còn tôi, tôi sẽ là một ... cô dâu ... già, không may ... áo cưới ( áo cưới cũ chắc chắn là xỏ vô hết vừa ), không chải đầu quấn tóc - một cô dâu như bao cô dâu khác sau cái ngày trọng đại ấy, ráng giữ cho mình không ... tèm lem hay bèo nhèo đã là may lắm giữa cuộc sống bon chen này . Duy chỉ có một điều khi sáng nay tôi nói với anh ba chữ "I love you" là ... tôi nói thật lòng . Tôi cảm thấy ... thương anh hơn ngày chúng tôi cưới nhau rất nhiều sau 10 năm miệt mài ... chiến đấu .
Happy the 10th Anniversary, ox .
tt07142011