Những Ngày Đầu Tiên
Hôm nay là lần thứ hai trong ... cuộc đời (của con và của mẹ) mẹ đem con đi ... "bỏ chợ" nhưng đây không phải khu "chợ đời bát nháo" mà là khu chợ ... kiến thức . Trong ngôi trường elementary này con gái của mẹ sẽ từng bước trưởng thành về ngôn ngữ, sự hiểu biết, khả năng tiếp nhận những điều mới lạ trong cuộc sống, cũng như cách hòa nhập vào tập thể chung ...
Ngày hôm qua, lần đầu tiên đến trường, con được cả nhà ... đi theo . Ba chụp hình và ông nội quay phim . Mẹ và bà nội đóng vai ... quần chúng (hihi) trong khi con là nhân vật chính với mọi thứ đều mới: mái tóc (do chính tay mẹ ... cắt), giày tennis, áo đầm uniform, backpack trên lưng . Và có lẽ, tâm hồn con cũng rất ... mới, phải nói là ... mới tinh khôi trong ngày đầu tiên con đi học lớp vỡ lòng . Mẹ như thấy con gái của mẹ đã lớn lên thêm . Dù có hơi hồi hộp một chút nhưng con không hề khóc, không hề kéo níu cha mẹ, người thân khi phải một mình ở lại lớp giữa những người xa lạ . Các cậu dì bên ngoại ai cũng bận rộn đưa các anh chị họ con đến trường nhưng không quên gọi điện thoại hỏi thăm con . Bà ngoại bảo tội nghiệp con và lo cho con . Ông ngoại không nói gì nhưng bắt đầu từ ngày mai, ông ngoại sẽ lãnh ... trọng trách rước con khi tan học trong khoảng thời gian ông nội về VN . Cái "trọng trách" này không phải ... dễ vì ông ngoại làm ca đêm, lý ra ông ngoại phải ngủ đến trưa nhưng ông ngoại sẽ phải thức dậy sớm hơn rồi . Mấy năm gần đây, hầu như năm nào ông ngoại cũng đưa và rước cháu, khi thì cháu này, lúc lại cháu kia, bây giờ đến đứa cháu nhỏ nhất trong hiện tại của ông ngoại .
Phần mẹ, thời khóa biểu của mẹ cũng khác hơn . Lúc trước, buổi sáng thức dậy mẹ thường hay ... nướng tới nướng lui rồi mới ngồi dậy sửa soạn đi làm . Bây giờ, mẹ để alarm lúc 6:00 AM là đúng 6:00 AM phải ... bật dậy . Mẹ lo phần mẹ xong, cũng vừa lúc con vừa thức . Ba đi làm hãng xa nên nên mình không muốn ba bê trễ trong công việc hay bị ... kẹt xe, thôi mình chịu khó "tự lực cánh sinh" vậy con nhé .
Khác với hôm qua đông đúc tiễn đưa, sáng nay chỉ có mẹ và con ... lục đục đến trường . Ngôi trường này thật gần nhà, chỉ vài phút lái xe là tới, còn đi bộ chắc khoảng ... 15 - 20 phút . Sáng nay, mẹ con mình thấy có rất nhiều phụ huynh đưa con em của họ đi bộ đến trường . Trường gần nhà, cho nên cũng rất gần hãng mẹ . Điều đó thật tiện lợi cho cả hai mẹ con . Khuôn viên trường rộng rãi, khang trang sạch sẽ . Hai cô giáo của con trẻ và xinh nhưng đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm dạy pre-k nên rất am hiểu tâm lý trẻ em . Lớp học có thật nhiều đồ chơi . Từ nay, chắc con không còn đòi mẹ "cho quà" vì con đã được chơi đồ chơi ở trường thỏa thích .
Sau bữa học đầu tiên, con về nhà kể cô giáo đưa lớp con đi coi ... restroom, đi qua sân chơi có cầu tuột và dạy con hát . Con còn ... méc có bạn kia khóc . Mẹ hỏi "Con có khóc không ?", con nói "Con ngồi con nhớ mommy, con lén khóc có chút xíu hà", nghe thương quá đi thôi .
Mẹ sợ người lạ, cảnh lạ, và nhất là "vốn liếng" tiếng Anh của con quá ... ít oi sẽ làm con chán đi học và dùng dằng vào ngày thứ hai, nhưng không, sáng nay con bật dậy tỉnh bơ . Nghe mẹ nói sửa soạn đi học kẻo trễ là con lật đật xuống giường, đánh răng, ăn breakfast và thay quần áo . Hai mẹ con gọn gàng tươm tất sẵn sàng đến trường khi đồng hồ chỉ mới 7:30 AM. Mẹ dẫn con vô lớp lúc 7:45 AM, sớm hơn giờ học 15 phút nhưng cô giáo không cho mẹ ở lại với con như hôm qua . Cô bảo con đã quen ở một mình như vậy thì nên tập cho con ... tự lập hơn, đừng tỏ ra quyến luyến bịn rịn sẽ tạo thành thói quen không tốt cho con . Mẹ đành ôm con ... từ giã với ba chữ "I love you" và con cũng nói lại "I love you, too" . Ra cửa mẹ hỏi thăm cô giáo xem ngày hôm qua của con thế nào . Cô nói con ngoan, biết viết tên con và thêm vài từ nữa như baby, boy ( thật ra thì con biết viết nhiều lắm vì mỗi ngày con tự lên internet chơi game, hay search phim hoạt hình, cách làm cup cake... trong youtube ) . Hôm nay, cô giáo nói sẽ dẫn cả lớp con ra ngoài sân chơi . Trời vẫn còn rất nóng, cũng may là con học buổi sáng nên không đến nỗi . Con đi học mới có một ngày mà mẹ thấy hình như con của mẹ hơi ... đen đen và ... bụi bụi rồi thì phải. :))
Chỉ mới là ngày thứ hai, rồi con sẽ trải qua ngày thứ ba, thứ tư và liên tiếp như thế trong suốt mười mấy năm của quãng đời học sinh . Mẹ mong ngày hôm qua, hôm nay và những ngày kế tiếp sẽ trở thành hồi ức đẹp trong con mỗi khi con nhớ đến những ngày đầu tiên đi học .
Chúc con bước vào năm học mới khỏe mạnh, bình an, thông minh, học giỏi . Yeah, way to go con ...
tt08242011