Tình yêu ngàn dặm !?!
Sáng nay là thứ Bảy, ngoài trời đang mưa, cả tuần nay mưa dầm dề thấy mà ngán hết sức . Đang nằm nướng và nghe nhạc ở trên giường, tôi nghe chuông điện thoại reo . Quay sang nhìn đồng hồ để ở đầu giường, tôi thầm nghĩ : Giờ này còn sớm mà ai đã gọi rồi ta ? .
Làm biếng trở dậy, tôi không ra bắt điện thoại để nghe xem ai ở đầu dây . Vì tôi biết chắc là Mẹ tôi đã thức và đang ngồi ở nhà ngoài xem báo chí . Chuông reng tiếp một hồi sau, thì Mẹ tôi bắt lên, tôi nghe loáng thoáng vài câu trả lời của Mẹ, nhưng không chú ý hẳn là ai . Một lúc sau, Mẹ mở cửa phòng và bảo rằng tôi có điện thoại, nhưng không nói là ai cả .
Tôi ngồi bật dậy và lấy làm lạ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Cầm lấy điện thoại, tôi xưng tên với đầu dây bên kia :
- Alo, met K
- Con quỷ sứ, mày nói tiếng gì làm sao mà tao hiểu được chứ ?
- Ô, mày đó hả Th . Tôi ngạc nhiên la lớn, thì ra là nhỏ bạn thời Trung Học của tôi .
- Ừ, tao nè ... mày làm gì la to dữ vậy
- Thì mừng quá nên la lên cho mày nghe luôn .. hihihi
- Mày đang làm gì vậy ?
- Đang nằm nướng, có chuyện gì không mà sao mày gọi tao sớm thế ?
- Sớm gì mà sớm, đang đêm mà con quỷ sứ
- Trời, bên mày là đêm nhưng bên tao là sáng đó nhóc à
- Bên đó đang là mấy giờ hả K ?
- Mới 7 giờ sáng, mày cần tao chuyện gì không ?
- Mày có biết nghe tiếng Đức không ?
- Uhm .... nghe thì đoán ra được, nhưng mà nói pha tiếng HL ráng chịu nha
- Tao đâu có cần mày nói đâu, chỉ cần mày nghe dùm tao người ta nói cái gì mà thôi
- Là sao ? tao không hiểu mày nói cái gì cả ?
Nhỏ bạn hạ giọng nói một cách " nhỏ nhẹ " :
- Người quen của tao qua Đức, ở khách sạn, tao gọi mà người ta để voice mail . Mà tao đâu có biết tiếng Đức đâu, nên không hiểu người ta nói gì . Mày nghe dùm tao nha K
- Nhưng mà giờ này còn sớm, không ai bắt điện thoại là đúng rồi .... bà ơi !!
- Cái ... gì ?, khách sạn mở cửa 24/24, thôi đi, mày nói xạo với tao hả ?
- Ê, bộ tao hay nói xạo với mày lắm hay sao, mà sao tao nói cái chi ra mày cũng không tin hết vậy ?
- hihihi ... thì mày vừa mới nói chuyện khó tin mới đây chớ đâu
- Mày ngộ à nghen, tao nói thật mà bảo là tao phịa, mày có ở đây đâu mà mày biết ?, cuối tuần từ 10 giờ sáng trở đi người ta mới mở cửa làm việc . Vì tối thứ Sáu, khách sạn người ta mở cửa suốt đêm rùi . Châu Âu khác Mỹ bà à .
- Bên tao không có cái chuyện đó đâu . Nhưng mà mày gọi dùm tao nha, số điện thoại nè, tao đọc mày ghi lại đi
- Ừ, để chút đúng 10 giờ tao sẽ gọi dùm cho mày, bây giờ mới có 8 giờ hà
- Sao lâu quá vậy ?
- Mày làm cái gì như ngồi trên ổ kiến lửa vậy hả ?, rồi .... tao biết rồi .... mày gọi cho chàng phải hông ???
- Con quỷ sứ, mày tra hỏi tao đó hả ?
- Uhm .. mày hỏng nói thì tao hỏng kêu dùm, ai lỗ lã ráng chịu . Tôi cười cười vì được dịp ghẹo vui và làm eo nhỏ bạn
- Mày làm khó tao quá, chừng mày gặp mặt thì biết thôi
- Không, tao muốn biết bây chừ hà ... đợi gặp mặt lâu lém, sao rùi, có chịu khai ra với Quan không đây ?. Tình đến muộn hén !!!
- Ừ ... thì là vậy vậy đó ... hihihi
- Chàng tên gì nè ?, ở phòng nào nè ? khai mau ra luôn đi cho rồi .
- Mày hỏi số phòng làm gì vậy con quỷ sứ ?
- Mày lạ nha, mày muốn tao gọi, rồi thì nhỡ người ta hỏi tao cần gặp ai, tao biết đường mù nào mà trả lời chứ ?
- Ừ há ... họ là H ...., tên là N ....
Nghe đến họ H .... , tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi nghĩ : hỏng lẽ, có họ hàng với một người quen của tôi chăng ?. Hay là chỉ cùng họ mà thôi như bao người khác ? . Tôi không đặt câu thắc mắc này cho nhỏ bạn, mà gạt nó sang một bên . Tôi hỏi tiếp :
- Còn số phòng ?
- Phòng số 7
- Được rồi, mày cúp máy đi, tao gọi cho người ta, rồi sẽ báo lại cho mày liền
- Mày báo lại liền cho tao nha, vì tao còn phải đi ngủ, ngày mai tao có lớp thực tập
- Thì tao gọi cell phone cho mày
- Không được K à, vào đó người ta cấm cho đem theo cell phone, máy móc chạy tùm lum là chết
- Ừ, vậy thôi ngưng đi . Để tao gọi lẹ lẹ cho mày an tâm
Sau khi đã liên lạc với khách sạn, tôi nhờ người quản lý gọi dùm chàng của nhỏ bạn dậy mà chàng thì ngủ say quá, mặc dù người ta gõ cửa bum bum liên hồi mà chàng vẫn cứ ngủ khì khì ... hihihi . Tôi nhờ ông quản lý khách sạn ghi lại mẫu nhắn tin và cho số điện thoại của nhỏ bạn để khi nào chàng ta dậy thì ông chuyển lại dùm .
Tôi điện thoại cho nhỏ bạn báo cáo cho nhỏ biết mọi chuyện, nhỏ la lớn :
- Mày để số điện thoại của tao lại làm gì ?, làm sao mà tao kiểm tra được là ổng ở khách sạn hay đi đâu ?
- Hỏng để, người ta biết ai gọi mà gọi lại ?. Mà hình như ảnh đi ra ngoài từ sáng sớm rùi đó, tao nghe ông quản lý nói vậy
- Trời, đi đâu mà đi sáng sớm vậy kìa ?
- hahaha .... thì đi tìm ẻm .... hihihi ... chùi ui, mày đang ghen đó hả nhóc .... hihihihi ... thôi đi mày ơi, nghi ngờ người ta vừa phải thôi nha mày . Nhưng tao nghĩ, mày gọi lại cho ảnh được rồi đó, thế nào lần này cũng gặp được . Vì tao có dặn ông quản lý là: " Chút nữa, có madame ở Mỹ gọi qua, thì ông làm ơn kêu dùm ông ở phòng số 7 xuống nghe điện thoại gấp " .
- Tao nhắn với người ta như thế, được chưa ?
- hihihi ... vậy thì để tao gọi lại cho kịp đây
- Ừ, tao chúc mày gặp ảnh vui vẻ nha ... hai anh chị muốn gặp nhau mà hành nhỏ này chạy tới chạy lui quá sức rùi đó nghen ... mệt thiệt ... hihihi
- Mày qua đây tao đền lại cho .... hihihi ... bye bye
Cúp máy xuống tôi vẫn còn cảm thấy vui vui khi nghĩ đến câu chuyện lúc sáng, tôi bèn bật máy để ghi lại mẫu đối thoại cách xa ngàn dặm này để tặng Bạn tôi gối đầu giường đọc chơi cho vui .
Mến tặng nhóc Th,
24.05.2003
Con quỷ sứ :-)
K. N.
" Tình đã đến " - Khúc Lan
Tình đã đến giữa lúc trái tim lạnh giá
Giòng đời mịt mùng chợt thức giấc
Nguyện sẽ nhớ mãi mãi cơn mộng trong đêm mặn nồng
Xin yêu anh trong trái tim nồng say
Người chợt đến với ánh mắt chứa chan trìu mến
Cuộc tình tràn đầy muôn sức sống
Hạnh phúc sẽ thắm thiết cho ngày mai thôi đợi chờ
Sánh vai nhau mình sẽ hẹn đường dài
Ngày ấy có tiếng hát thắp lên mùa Xuân hy vọng
Giọt lệ trùng phùng nhiều khi sẽ mặn đắng
Ngày ấy có cánh én lướt bay, lượn bay trên sông dài
Xin trăm năm cho giấc mơ bay cao
Mùi dạ lý vẫn thấp thoáng gió lay tà áo
Lời tình thì thầm gọi chiếc lá
Người hỡi hãy giữ lấy câu tình yêu cho riêng mình
Đã yêu nhau mình hãy yêu nồng nàn .....
EWS 24.05.2003
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..