Đủ Rồi Mà Ba ...
Sáng hôm qua mẹ nói với con "Bửa nay ba không có đi làm" . Những ngày này ba bảo hãng ba đang ... xuống dốc và hết hàng nên lịch làm việc của nhân viên trồi sụt lung tung, mỗi tuần ba chỉ làm trên dưới ba mươi tiếng . Con thấy đó cũng là điều tốt, bởi ba lớn tuổi rồi đi làm chỉ để vận động chút đỉnh cho vui chứ công việc không hẳn là điều cần thiết nữa .
Chiều tối con đến nhà ba mẹ để rước bé con . Gặp mẹ con hỏi "Ba đâu ?", mẹ nói "Ba đang ở trên lầu, nói chuyện điện thoại với ai đó" . Lát sau ba xuống mang theo một tin "lớn", "nóng hổi" rằng hãng ba vừa gọi thông báo hôm nay họ cắt giảm cả bốn chục người và ... ba là một trong những người đó . Con vừa nghe xong thì ... reo lên:
- Vậy ba khỏi phải đi làm cực khổ nữa và được ở nhà với mẹ nhiều hơn . Chúc mừng ba ...
Rồi con hỏi ba một cách hết sức ... vô tư:
- Ba bị "off" mà ba vui hay buồn ?
Ba trả lời:
- Không vui cũng không buồn bởi điều này ba đã tiên đoán trước . Lúc này hãng đang trên đà đóng cửa cho nên việc họ cắt giảm nhân viên từng đợt là điều không tránh khỏi .
Ba quay sang dặn mẹ có đi bác sĩ thì đi ... nhanh nhanh, kẻo không vài ngày nữa họ sẽ cắt bảo hiểm sức khỏe của ba mẹ . Ba thì không sao vì ba có thể đổi qua chương trình medicare, chỉ có mẹ là chưa đủ tuổi nên việc mua bảo hiểm bên ngoài sẽ vất vả và tốn kém .
Lát sau ba trở lên lầu, mẹ mới bảo con:
- Ba con bị "off" ổng buồn lắm đó . Ổng rất thích đi làm ...
Lúc này, con chợt nhận ra ... sự hời hợt và vô ý của mình . Đúng là con hời hợt thiệt, gặp ngay lúc ba đang buồn mà con còn ... hò reo, chúc mừng . Nói chung, chỉ có mẹ là hiểu ba hơn ai hết .
Ngày mai, ngày 1 tháng 10 là ngày ba tròn ... 69 tuổi . Ba đã qua tuổi nghỉ hưu và lãnh lương hưu lâu rồi mà vẫn tiếp tục đi làm suốt mấy năm nay . Nhiều khi thấy ba làm ... nhiều quá ( những lúc hãng có hàng gấp ba phải làm suốt bảy ngày trong tuần ) lòng tụi con rất xót xa . Nhưng, một trong những lý do ba vẫn tích cực đi làm là vì ba muốn mua bảo hiểm sức khỏe cho mẹ .
69 tuổi . Con mừng sinh nhật ba . Từ nay, ba có thể nghỉ ngơi thoải mái, không phải chạy theo giờ giấc hay những quy định của hãng xưởng nữa, cũng không phải lái xe đi làm giữa lúc thời tiết khắc nghiệt nữa và còn nhiều, nhiều thứ lắm để ba enjoy như là ... đi du lịch đó đây như ba vẫn thường hay nhắc đến . Nói thật, ba bị "off" con không buồn, nhưng nếu ba buồn vì ... bị "off" là con sẽ ... buồn theo ba .
69 tuổi. Quá dư để ba có thể "tự thưởng" cho mình những ngày nhàn hạ rồi đó ba . So, please enjoy your retirement, daddy . Con sẽ không "ồn ào" chúc mừng ba như ... hôm qua nữa, mà con chỉ thì thầm ... "Congratulations... ", hihi ...
tt09302011