7

Quả táo rơi và quả táo dang dở ...

Đọc trên net, tôi thấy có người bạn viết:
Có 3 quả táo làm thay đổi thế giới:
1. Quả táo của Eva
2. Quả táo của Isaac Newton.
VÀ
3. QUẢ TÁO CỦA Apple !


( xin đừng kể quả ....táo bón ở đây nha....nó cũng làm thay đổi thế giới đó, mà phải giấu nó đi dùm cái )

Bài viết về Steve Jobs quá nhiều rồi, tôi copy hay viết lại mà chi. Tin ông qua đời chỉ làm tôi hơi tiếc, hơi thương, nói thật, chỉ có bà con họ hàng ruột thịt mình qua đời mới đủ sức làm mình đau đớn cùng cực !

Thật ra cảm tưởng của tôi cũng không nhiều lắm, lẽ tự nhiên mà ai chả phải chết, còn chết trẻ như ông 55 tuổi cũng bình thường thôi, nhiều nhà bác học danh nhân còn chết trẻ hơn nhiều, dĩ nhiên là nhân loại bị bỏ dở dang rất nhiều công trình lớn.

Có điều tôi cứ "si nghĩ" mãi mà khôg tìm được câu trả lời thoả đáng! Cả một hệ thống chế độ CS Liên Xô và Đông âu sụp đổ nói gọn lại vì nó là ngôi nhà mục nát, mối mọt gặm nhấm rồi đến một ngày phải sụp đổ. Trong chế độ CS không ai muốn làm việc và chỉ làm việc cầm chừng.

Chế độ CS dựa trên "nguyên lý căn bản " mình vì mọi người, mọi người vì mình" Tôi không bàn nó hay , hay dở, mà thực tế chứng minh nó không khả thi. Cũng na ná như chế độ không tưởng, chế độ CS tôi cho rằng chỉ thành công khi có những con người thực sự CS, mà con người muốn thành CS thực sự phải thay đổi tâm sinh lý, nghiã là phải khác con người như hiện nay, chưa nói gì nhiều, chỉ nội cái máu tham thôi, rồi đục khoét của công, mà cũng không có cách gì chặn lại, làm sao chế độ mãi tồn tại . Đặt mình vào điạ vị một CEO trong nước CS, với số lương nhất định, chắc chẳng có ông nào phải động não vắt sức ra làm việc, chứ chưa nói tới say mê sáng tạo ...có nằm mơ mới thấy vài ông như Bill Gates hay Steve Jobs trong chế độ CS .

Thực tế là sản phẩm sản xuất ra từ các nước CS chất lượng không cao và trình độ sản xuất cũng thấp và ngày tàn của nó là không tránh khỏi, ...

Trái với chủ nghiã CS, chủ nghiã tư bản dựa trên nguyên lý: "Tất cả vì tư lợi" !! nếu lợi nhuận lên đến 300% thì tội phạm hám lợi “có chết cũng làm”,không có động cơ nào thúc đẩy người ta làm việc mạnh hơn là tư lợi.

Có lẽ thứ tự phải đảo lại, mọi người vì mình trước, rồi mới đến mình vì mọi người.
Chỉ cần chênh nhau vài cent thôi, thì dù cây xăng xa hơn người ta vẫn tới đổ .

Và dĩ nhiên về mặt quản lý sản xuất, chế độ tư bản ưu việt hơn hẳn, nó áp dụng tối đa các phương pháp hợp lý hoá sản xuất, kích thích sản xuất....và kết quả sản phẩm sản xuất vượt trội và có chất lượng cao.

Tuy nhiên chế độ tư bản tự nó đã bộc lộ những khiếm khuyết, những mâu thuẫn ( tôi cố tìm chữ khác mà không thấy chữ nào chính xác hơn, ..)

( còn tiếp, viết tới đây, tự dưng ...hết hứng gõ nữa, chả lẽ cũng cắn quả táo dở dang chăng hehe:)smile )

ĐNH


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả