5

Nàng

Ngày đầu năm trời se lạnh giữa tiếng gió lao xao nhưng nắng rất đẹp . Nắng trong trải dài suốt ... những phút lái xe của nàng tới hãng . Hình như nàng cảm nhận được đâu đó một mùa Xuân còn ... nguyên thủy sơ khai và vì thế cũng thật nhẹ nhàng, e ấp .

Ngày đầu năm cũng là ngày đầu tiên nàng trở lại hãng làm việc sau bao ngày nghỉ ... dưỡng sức . Biết nói thế nào, trong lòng nàng là những cảm xúc lẫn lộn . Cái cảm xúc này chẳng khác mấy so với cảm xúc nàng có được cách đây vài năm . Trong cuộc đời, có thêm một người nữa cho nàng yêu thương và đứng ra ... nhận lãnh trách nhiệm một cách đáng ... tự hào ( ít ra thì cũng tự nàng suy nghĩ như vậy ) .

Đôi mắt quầng thâm hơn, cái lưng mỏi hơn, bờ vai ... còng hơn nhưng nàng không ngại . Điều nàng ngại hơn hết vẫn là ... mỗi ngày vẫn chỉ có 24 tiếng trong khi nàng có nhiều việc phải làm hơn và rồi nàng không làm tròn trọng trách của mình . Giá như nàng có phép phân thân thì hay biết mấy . Nàng không cần phải phân thân ra nhiều ( như một ... ổ kiến đông đúc, làm thiên hạ đại loạn đâu ), chỉ cần một thân ở nhà và một thân ở hãng là đủ . Chuyện shopping hay hobby này nọ chỉ là những điều xa xí . Với lại, dạo này nàng tự tìm "cứu cánh" cho cái sở thích mê ... shopping của mình bằng cách shop ... o­nline . Website amazon.com là nơi nàng năng ... lui tới nhất vì ở đó thượng vàng hạ cám món nào cũng có, giá cả lại phải chăng, không cần phải ... đóng thuế và còn có cả option ... free shipping . Nàng cũng là khách hàng (online) thường xuyên của Dillards, Macys, JCPenney, Gymboree ... và một số websites bán đồ ... nữ trang lụn vụn . Mùa Giáng Sinh vừa qua, đa số những món quà nàng mua tặng người thân, bạn bè đều được ... shop o­nline, chứ còn bây giờ mỗi bước chân ra ngoài của nàng là mỗi bước ngập ngừng cân nhắc vì nàng biết bên trong cánh cửa kia có những đôi mắt như những ánh sao lung linh đợi chờ nàng . Trước và sau tết tây cũng vậy, các chị nàng kéo nhau đi shopping và ... than "không mua được gì"  giữa một rừng người dày đặt, bon chen, nàng ... tủm tỉm cười . Ở nhà, nàng "ngon lành" hơn các chị, đã mua thêm được một mớ áo đầm o­n sale rẻ rề ở Dillards ( sau khi extra 50% off không rẻ mới là chuyện lạ ) và đồ chơi ở Amazon để dành rồi đó . Đồ chơi thì dĩ nhiên không phải cho nàng, áo đầm lại cũng không thế mà nàng nghe lòng mình ... vui như tết vì mua được những món vừa ý với giá ... quá lời . Ở phần check out, họ thường để dòng chữ "bạn vừa tiết kiệm được ..." như thể đánh ... trúng tâm lý "tiện tặn" của nàng . Chỉ đến khi cuối tháng, những cái bill của credit card như những tấm ... flyer bay tới ( tấp ) rồi ... đậu lại trong ... thùng thư nhà nàng thì mặt nàng mới hơi ... méo méo một chút khi mở chúng ra . Không sao, cảm giác "tội lỗi" ấy không ở cùng nàng bao lâu . Niềm vui, niềm rạo rực khi nhìn thấy xe của Fedex, UPS hay USPS dừng lại trước nhà là một điều "cần thiết" để ... cheer nàng up, để nàng cảm thấy mình còn có cái để ... mong đợi sau khi nhấn nút "submit" mỗi lần ... shop o­nline .

Bận rộn, hobby viết ( lách ) của nàng cũng thậm thụt lại . Không phải "thậm thụt" mà phải nói là ... hoàn toàn tắt tị . Chẳng phải nàng bớt yêu đời, bớt cảm xúc và ... cảm giác, cái nàng thiếu ( như đã nói ) là ... thì giờ . Đôi khi có chút thì giờ thì nàng thích ... cuộn mình trong chăn giữa tiết trời lành lạnh làm một giấc ngủ ngắn như để ... regain energy, hầu sẵn sàng cho những công việc ( không tên ) kế tiếp . Và, nàng bật cười khi nghe cô bạn NHỎ căn dặn "trong sở làm nếu ít việc thì cũng nên làm vài bài thơ cho ta đọc ké" . Dặn dò kiểu này chẳng khác nào xúi "người ta" mộng mơ ( giữa đời thực bon chen ) và ... lười làm việc đi một chút ( nhưng dẫu sao, lời căn dặn của cô bạn nghe cũng ... có lý và nàng đang cân nhắc coi có nên làm theo không ... ) .

Thỉnh thoảng nàng như người bị mang chứng bịnh ... trầm cảm . Bịnh trầm cảm của người khác là chán sống và muốn hũy diệt sự sống ( còn nhớ bà mẹ ở Houston trấn nước chết hết mấy đứa con vì chứng bịnh trầm cảm ) trong khi bịnh trầm cảm của nàng là nàng ... quá yêu sự sống . Nàng quý yêu và luyến tiếc từng khoảnh khắc trôi qua trong đời khi nàng được kề cận những người thân yêu và được làm những điều gì đó cho họ . Ngày xưa, nàng chẳng mấy khi để ý đến những điều nhỏ nhặt có liên quan tới sức khỏe đâu, còn bây giờ một vết xước bất kỳ, một ... nốt ruồi nho nhỏ cũng làm nàng bận tâm . Mơ ước của nàng là ... trước khi nhắm mắt về ... bên kia thế giới, nàng đã chu toàn hết bổn phận và trách nhiệm của mình với đời, với người . Thế nào mẹ nàng cũng bảo nàng "nói gở" khi nhắc tới sống chết . Với mẹ, lúc nào nàng cũng còn quá "thơ dại" để nhắc đến những chuyện "xa vời" đó .

Ngày đầu năm, nàng cũng sắp sửa hoàn tất ngày đầu tiên làm việc ( trở lại ) ở hãng . Mỗi bắt đầu đều mang theo hy vọng cho những gì tốt đẹp . Mong sao dù mệt mỏi, dù phải chạy đua với thời gian từng giây, từng phút, nàng cũng không quên trang điểm cho chính mình bằng những nụ cười hạnh phúc trên môi .

tt01032012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả