Ăn Tết

Lunch time hôm qua mình đãi ba mẹ ăn phở . Ăn xong, tính tiền xong, mẹ hỏi mình có ... cho tip chưa . Mình nói "Dạ rồi, con cho chung bằng thẻ, chứ không có tiền mặt" . Mẹ nói "Cho tip nên cho tiền mặt vì cho bằng thẻ chỉ có chủ biết chứ người làm họ không biết họ tưởng mình không cho" . Mình "dạ" . Từ lâu mình cũng nghĩ và làm như mẹ nói, chỉ khi không mang theo tiền mặt ( lẻ ) trong bóp thì đành cho bằng thẻ . Nhìn chung, những nhà hàng VN hay nhà hàng Tàu ở đây, nhân viên không được trực tiếp nhận tiền tip đâu, mà chủ thâu lại rồi ... chia ra theo kiểu gì đó . Theo mình thấy thì ... ai phục vụ khách tốt, người đó xứng đáng được hưởng trọn phần tip mà khách cho chứ, ai đời chủ giành cái phần chia chác như vậy, có cái gì đó hơi ... unfair và hơi ... bóc lột .

Lunch time hôm nay mình đãi ba mẹ ăn dim sum ( mình gọi ăn hôm qua với hôm nay là ... ăn tết cho ... sang ) . Khi tính tiền, mình lại cũng trả bằng thẻ chứ không muốn phá mấy tờ tiền mặt mới tinh để "dằn bóp" ra . Nhớ lời mẹ nói, phần tip mình để trống trên receipt rồi trở lại bàn hỏi ba mẹ "Ba mẹ có mấy đồng lẻ không, cho tip đi, con không có" . Cả ba mẹ đều nhanh nhẩu lắm . Ba đưa tay ra túi quần sau như sắp làm cử chỉ ... đẹp, móc bóp . Mẹ cũng vội vàng chụp lấy cái purse của mẹ . Rồi cả hai cùng ... ngưng lại tại đó . Ba không móc bóp . Mẹ không mở purse ra . Không gian lắng đọng, mình "nín thở" đợi chờ . Lát sau mẹ hỏi "Ủa, thấy ông vội vàng móc bóp ra mà sao ngưng ngang vậy ?" . Ba trả lời "Tại tui thấy bà cũng chụp lấy cái bóp của bà nên tưởng bà giành trả" . Mình ... cười khặc khặc trong cổ ( cái giọng cười này chị mình thường bảo nghe sao ... tục tục nhưng mình thấy khi "khoái chí" thì cười khặc khặc kiểu đó mới ... "đã" ) . Đúng là cả ba và mẹ điều ... "hiểu lầm", ba nhường cho mẹ trả, mẹ lại ... nhã nhặn chờ ba ... khặc khặc .

Ăn xong, mình ba chân bốn cẳng chạy về hãng vì có cuộc họp buổi chiều vậy mà trên đường về còn "ráng" gọi phone kể chuyện "hiểu lầm" này cho anh nghe . Bên kia đầu dây ( ủa cell phone mà làm gì có ... dây ), mình cũng nghe anh cười .. khặc khặc .

May quá, cuộc họp lúc 1 giờ chiều bị ( hay được ) canceled chứ không thôi mình cũng trễ vì về tới hãng đã là 2 giờ chiều rồi . Đúng là mình ... vui xuân quên nhiệm vụ .

Thật ra, đi ăn chung với ba mẹ không phải vì mình thích ăn cơm hàng cháo chợ đâu, mà mình thích the time we all get together, thế thôi . Tết mà, phải ... sum họp gia đình chứ .

tt01192012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả